Truyền thông Nga thất vọng, mất niềm tin sau thất bại của đội nhà

THÀNH BÙI , 13:48 31/05/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Đội chủ nhà của kỳ World Cup 2018 vừa để thua 0-1 trước tuyển Áo vào sáng ngày 31/5. Sau trận, báo chí của quốc gia châu Âu lập tức chỉ ra điểm yếu của “những chú gấu Nga”.

Highlights Áo 1-0 Nga

Trong chuyến tập huấn cuối cùng trước thềm World Cup 2018, tuyển Nga đã không thể hiện được nhiều và phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Áo tại Aachen. Tuy vậy, không phải trận thua thứ 5 trên 6 trận gần nhất, thứ khiến các cổ động viên xứ bạch dương thất vọng chính là lối chơi thiếu sức sống đến từ thày trò ông Cherchesov.

Trên tờ Sport-express của Nga, cây viết Dmitry Zelenov bày tỏ sự thất vọng: "Chúng ta đã chơi một cách hời hợt, hỗn loạn và thiếu sức sống. Sau khoảng thời gian ngắn bị ép sân, Áo đã nhận ra chúng ta không đủ sắc bén và thoải mái lao lên. Sang hiệp 2, tốc độ của toàn đội suy giảm và tuyển Nga gần như không thể tấn công".

"Những chú gấu Nga" có khởi đầu khá tốt trước khi để mất thế trận sau khoảng 15 phút. Cả trận, đội chủ nhà World Cup 2018 chỉ tung vỏn vẹn 4 cú sút, không một tình huống nào trong số trên trúng khung thành đối phương. Trái lại, thủ môn Akinfeev thường xuyên phải hoạt động vất vả trước những pha lên bóng của Arnautovic cùng các đồng đội. Phút 28, tiền vệ thuộc biên chế West Ham tung đường chuyền quyết định để Schoepf ghi bàn thắng duy nhất.

Truyền thông Nga thất vọng, mất niềm tin sau thất bại của đội nhà - Ảnh 2.

Tuyển Nga không tung được cú sút trúng đích nào trong trận đấu với Áo ngày 31/5.

Đi tìm nguyên nhân để lý giải cho màn trình diễn nghèo nàn, trang Championat cho rằng sơ đồ bốn hậu vệ mới được ông Cherchesov áp dụng không phù hợp với lực lượng hiện tại của đội bóng. Ba tiền vệ kém danh Golovin – Zobnin – Kuzyaev là chưa đủ để cùng tiền đạo cắm Smolov tạo áp lực lên phần sân đối phương.

"Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì nếu không với tư cách chủ nhà, cùng đội hình và cách chơi này, Nga chẳng bao giờ có cơ hội đến World Cup", một người hâm mộ cho biết.

Xét về mặt con người, tuyển Nga lúc này kém xa so với thời điểm 10 năm trước. Cùng với Arshavin và Pavlyuchenko, quốc gia xứ bạch dương từng lọt tới bán kết Euro 2008 bằng lối đá rực lửa.

Roman Neustadter là hậu vệ duy nhất trong đợt tập trung này đang chơi cho một CLB ngoài nước Nga. Tuy nhiên, thời đỉnh cao của chân sút Fenerbahce đã qua từ hai năm trước. Ở tuyến trên, mới 21 tuổi, nhạc trưởng Golovin còn quá non trong vai trò bộ não. Hàng công thì chỉ mới nổ súng một lần trong 270 phút.

Truyền thông Nga thất vọng, mất niềm tin sau thất bại của đội nhà - Ảnh 3.

Ông Cherchesov chưa tìm ra công thức chiến thắng cho đội nhà.

Sau thất bại trước Áo, thầy trò ông Cherchesov sẽ trở về Moscow và dự kiến có trận chuẩn bị cuối cùng với Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 5/6. Tuy vậy, không nhiều cổ động viên tin vào một sự đổi khác rõ rệt. "Hai năm qua, chẳng có sự thăng tiến nào cả. Giờ thì đã quá muộn rồi. Tất cả phụ thuộc vào các cầu thủ mà thôi", nhà báo Dmitry Zelenov kết luận.