Trước thềm U23 châu Á, báo Trung Quốc cay đắng thừa nhận: "Đừng mơ Olympic, chúng ghi được bàn đã là may rồi"

TIẾN THÀNH , 20:39 06/01/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tờ Sohu không tin vào khả năng đội nhà có thể tiến sâu tại vòng chung kết U23 châu Á.

Đội tuyển Trung Quốc đến VCK U23 châu Á với mục tiêu giành được thành tích cao để có tấm vé dự Thế vận hội mùa hè 2020. Trong 2 năm qua, LĐBĐ nước này cũng đầu tư rất nhiều cho đội Olympic, đáng chú ý nhất là việc mời hẳn chiến lược gia hàng đầu thế giới Guus Hiddink về dẫn dắt. Tuy nhiên, kết quả của toàn đội lại khá thất vọng. Đỉnh điểm là việc ông Hiddink bị sa thải hồi tháng 9/2019 và Hao Wei được đôn lên thay.

Hiện tại, khi U23 châu Á chỉ còn vài ngày nữa để khởi tranh, truyền thông của quốc gia đông dân nhất thế giới tỏ ra bi quan về khả năng tiến sâu của đội nhà. Mới đây, tờ Sohu đã có những bình luận khá "phũ" dành cho thầy trò ông Hao Wei.

"Mục tiêu hiện tại của chúng ta là không tưởng. Nên nhớ, Trung Quốc rơi vào bảng đấu quá khó với Iran, Hàn Quốc và Uzbekistan. Việc ghi được một bàn đã là nhiệm vụ vô cùng khó khăn rồi. Đối thủ thật sự là quá mạnh. Ngày ra quân, toàn đội còn chạm trán ngay với Hàn Quốc nữa".

Trước thềm U23 châu Á, báo Trung Quốc cay đắng thừa nhận: Đừng mơ Olympic, chúng ghi được bàn đã là may rồi - Ảnh 1.

Truyền thông Trung Quốc không tin đội nhà có thể tiến sâu tại U23 châu Á.

Cũng theo Sohu, đối thủ mạnh là một chuyện. Thực tế, U23 Trung Quốc đang tồn tại rất nhiều vấn đề. Họ đến với giải đấu mà không có bất kỳ ngôi sao nào. Được cho là ưu ái các cầu thủ thân quen, bản thân HLV Hao Wei cũng vấp phải tranh cãi.

"Tất cả các cầu thủ lên tuyển đều chơi trong nước và một nửa không được ra sân thường xuyên mùa giải vừa qua. Bản thân ông Hao Wei cũng gọi tới 5 cầu thủ đang chơi tại Shandong Luneng (đội bóng HLV này đang làm trợ lý). Duy nhất Duan Liuyu chơi được hơn 1000 phút. Còn những người còn lại chỉ quen ngồi dự bị. Thậm chí, có 2 người còn không được ra sân một phút nào tại Super League", Sohu cám cảnh.

Trước thềm U23 châu Á, báo Trung Quốc cay đắng thừa nhận: Đừng mơ Olympic, chúng ghi được bàn đã là may rồi - Ảnh 2.

Trong lịch sử, Trung Quốc đã 3 lần tham dự U23 châu Á và chưa lần nào vượt qua được vòng bảng. Trang tin tức hàng đầu Sohu cho rằng kịch bản này nhiều khả năng sẽ lặp lại. "Mong rằng ông Hao Wei sẽ làm tốt nhưng dù sao, đội U23 sẽ không thể giành vé dự Olympic".