Trọng tài V-League 2018: Lùm xùm từ trên xuống dưới

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 17:30 17/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

V-League 2018 chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc, nhà vô địch cũng đã được xác định. Tuy nhiên, những sự việc bê bối liên quan đến các trọng tài dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hãy cùng Sport5.vn điểm lại một số sự việc nổi cộm liên quan đến những vị vua áo đen ở mùa giải năm nay.

1. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư xử ép, xử sai trắng trợn

Mùa giải không yên ả với các trọng tài tại V-League 2018 khởi đầu với bê bối của một cái tên rất đỗi quen thuộc, ông Nguyễn Trọng Thư. Trong trận đấu giữa Cần Thơ và Hà Nội, trọng tài Thư đã có những quyết định sai lầm khiến cầu thủ của đội chủ nhà bị ức chế. Nổi bật nhất là tình huống tiền đạo Dyachenko bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 83 nhưng ông Thư lại "làm lơ". Sau trận đấu đó, trọng tài Thư đã bị treo còi 2 trận.

Trọng tài V-League 2018: Lùm xùm từ trên xuống dưới - Ảnh 1.

 Đến vòng 6 khi được bắt chính trở lại, ông Thư lại mắc lỗi nặng trong trận Than Quảng Ninh gặp Nam Định. Phút 87, sau khi hội ý với trọng tài thứ 4, bóng vẫn đang trong cuộc, trọng tài Thư đã phạt thẻ vàng đối với Mạc Hồng Quân rồi đưa bóng cho thủ môn Tuấn Linh thay vì cho Nam Định được hưởng quả phạt gián tiếp ở điểm xảy ra va chạm. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi đã không có bất kỳ một án phạt nào dành cho ông Thư sau sự việc đó.

2. Trọng tài Nguyễn Văn Kiên lập kỉ lục đáng quên

Trọng tài V-League 2018: Lùm xùm từ trên xuống dưới - Ảnh 2.

 Trong trận đấu giữa Khánh Hòa và HAGL (vòng 7 V-League 2018), trọng tài Nguyễn Văn Kiên đã đưa một quyết định khó hiểu khi "tưởng tượng" ra một quả phạt đền cho Sanna Khánh Hòa ở những phút cuối cùng khi tỉ số đang là 1-0 nghiêng về đội khách. Ông Kiên xác định trung vệ Zarour bị phạm lỗi trong vòng cấm trong khi các hậu vệ HAGL thậm chí còn chưa chạm vào cầu thủ này. Thậm chí, bản thân trung vệ người Pháp cũng tỏ ra bất ngờ khi đối phương bị thổi phạt.

Trong bản báo cáo sau vòng đấu, ban trọng tài đã xác định đây là trận đấu thứ 5 ông Kiên mắc lỗi trong 7 vòng, một kỉ lục không chính thức trong lịch sử V-League. Trọng tài Nguyễn Văn Kiên đã bị treo còi đến hết mùa giải 2018.

3. Cho dừng bóng đột ngột, ngắt quãng diễn biến trận đấu

Trong trận đấu giữa HAGL và Hà Nội trên SVĐ Hàng Đẫy ngày 05/04, trọng tài Trương Hồng Vũ đã có một quyết định sai nghiêm trọng về mặt chuyên môn khi cho tạm dừng trận đấu đột ngột, phá hỏng một tình huống tấn công có nét của CLB Hà Nội để... phạt thẻ vàng Lương Xuân Trường. Trọng tài Vũ đã bị đình chỉ 2 trận sau sai lầm này.

4. Vụ 'cãi vã kém văn hóa' của Phó chủ tịch VPF và Phó ban Trọng tài

Trọng tài V-League 2018: Lùm xùm từ trên xuống dưới - Ảnh 3.

Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền (phải). Ảnh: Nam Khánh

Không chỉ có các trọng tài mới vướng vào những sự việc lùm xùm, ngay cả phó ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cũng dính phải một "scandal" chấn động làng bóng đá Việt. Đoạn băng ghi âm cuộc họp giữa VPF và VFF đã bị rò rỉ, trong đó có đoạn Phó chủ tịch VPF khi ấy là ông Trần Mạnh Hùng đã đe dọa và xúc phạm ông Hiền.

 Sự việc này đã khiến NHM phải lắc đầu ngán ngẩm về những vấn đề nơi thượng tầng của làng bóng đá Việt Nam. Ông Trần Mạnh Hùng sau đó cũng xin rút lui khỏi vị trí Phó chủ tịch VPF.

5. Sự cố quên thẻ, bẻ còi trên sân Bình Dương

Mới đây nhất, trong trận đấu giữa Bình Dương và Than Quảng Ninh, trọng tài chính Trần Văn Lập đã đã mắc sai lầm hết sức nghiêm trọng khi "quên'' không rút thẻ đỏ với cầu thủ Tấn Tài, mặc dù cầu thủ này đã nhận 2 thẻ vàng trước đó. Sau đó, khi phát hiện ra sai sót của mình, ông Lập đã bẻ còi, không công nhận bàn thắng của Tiến Linh và rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Tấn Tài. Quyết định này đã khiến các cầu thủ và BHL đội chủ nhà hết sức tức giận.

Trọng tài V-League 2018: Lùm xùm từ trên xuống dưới - Ảnh 4.

Trọng tài Văn Lập nhiều khả năng sẽ bị treo còi đến hết mùa giải 2018. Ảnh: Anh Khoa

Ngày 15/09, VPF đã họp bàn khẩn cấp về trường hợp của trọng tài Lập. Các thành viên tham gia buổi họp đã nhất trí tạm thời không mời ông Trần Văn Lập làm nhiệm vụ cho đến hết mùa giải 2018.