Trưa ngày 14/3, trận đấu chính tại sự kiện UFC Vegas 21 đã diễn ra giữa Leon Edwards và Belal Muhammad. Trước trận, Edwards được đánh giá rất cao với chuỗi 9 trận toàn thắng cùng vị trí thứ 3 tại hạng bán trung. Chủ tịch Dana White khẳng định chỉ cần "thắng đẹp" Muhammad, Edwards chắc chắn sẽ có cơ hội tranh đai ở lần thượng đài tới. Tuy nhiên, trong ngày trở lại võ đài sau gần 2 năm nghỉ thi đấu, Edwards lại khiến cuộc đấu kết thúc theo kịch bản không ngờ
Tình huống đáng chú ý diễn ra ở đầu hiệp thứ 2 vào thời điểm Edwards dùng tay chọc vào mắt phải của Muhammad.
Dính phải cú đánh phạm quy, Muhammad đổ gục xuống sàn đau đớn. Ngay lập tức, đội ngũ y tế đã vào cuộc để sơ cứu cho tay đấm 33 tuổi
Tuy nhiên, tổn thương Muhammad gặp phải được mô tả "khá nghiêm trọng". Sau khi cân nhắc tình hình và tham khảo thêm ý kiến của các bác sĩ, trọng tài Herb Dean đã tuyên bố dừng cuộc đối đầu
Xác định Edwards không cố tình tung đòn phạm quy, Herb Dean đã quyết định tuyên trận đấu "Không kết quả" tức không có người thắng, người thua. BLV nổi tiếng Joe Rogan cho rằng tình huống trên là cú chọc mắt "ghê rợn nhất" ông từng chứng kiến
Cú chọc mắt của Leon Edwards với Belal Muhammad
Sau trận, Edwards đã gửi lời xin lỗi tới đối thủ và khẳng định "kết quả vừa qua còn tệ hơn một trận thua". Thêm vào đó, không có được thắng lợi, viễn cảnh được tranh đai của Edwards ngày càng xa vời
Cách đây ít phút, Muhammad đã cập nhật tích cực về tình hình chấn thương trên trang cá nhân. "Mắt của tôi đã dần nhìn lại được. Nó vẫn ổn. Tôi sẽ trở lại và muốn tái đấu cùng Edwards".
Bạn nên quan tâm