Trần Lê Quốc Toàn nhận HCĐ Olympic sau 9 năm: Vui, tiếc nuối và quá nhiều đổi thay

Huyền Trang , 05:51 14/07/2021 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn bất ngờ được trao lại tấm huy chương đồng (HCĐ) Olympic 2012 tại lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic 2020. 9 năm đã trôi qua, cuộc đời của Toàn từ một VĐV triển vọng cũng dần rẽ hướng sau lần "hụt" tấm huy chương quý giá ấy.

"Nếu 2012 mình nhận được tấm huy chương này thì mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn bây giờ" - VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn mở đầu cuộc trò chuyện bằng lời tâm sự nặng lòng. Olympic 2012 năm đó, Trần Lê Quốc Toàn là một trong những VĐV sáng giá của đoàn thể thao Việt Nam sang London thi đấu. Mang theo nhiều kì vọng bước vào vòng đấu hạng cân 56kg nam, Quốc Toàn bất ngờ "đánh rơi" tấm huy chương đồng vào tay một đô cử không quá nổi bật là Valentin Hristov (Azerbaijan). 

Khi không có lý do rõ ràng để chứng minh VĐV người Azerbaijan này có sử dụng chất kích thích, câu chuyện về tấm HCĐ mà Quốc Toàn bỏ lỡ cũng dần trôi vào quên lãng. Bất ngờ sau đó gần 9 năm, mọi uẩn khúc mới thực sự sáng tỏ. Ngày 20/11/2020, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) thông báo, Trần Lê Quốc Toàn được đôn lên nhận chiếc Huy chương đồng (HCĐ) hạng cân 56kg nam tại Olympic London 2012 do VĐV Valentin Hristov dương tính với doping (chất cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao) và bị tước huy chương. 

Tại lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic 2020 diễn ra tại Hà Nội vào tối qua (13/7), VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn mới chính thức được chạm tay vào tấm huy chương Olympic quý giá sau gần 1 thập kỉ. 

Trần Lê Quốc Toàn nhận HCĐ Olympic sau 9 năm: Vui, tiếc nuối và quá nhiều đổi thay - Ảnh 1.

Trần Lê Quốc Toàn được nhận HCĐ Olympic 2012 sau 9 năm (Ảnh: Getty)

Chia sẻ cảm xúc khi được nhận HCĐ Olympic sau 9 năm, Trần Lê Quốc Toàn bày tỏ: "Mới đầu tôi nghe rất nhiều về điều này nhưng không nghĩ sẽ nhận được, giờ nhận được là hạnh phúc. Đây không chỉ là vinh dự cho riêng bản thân Toàn mà còn là vinh dự của thể thao Việt Nam, cho cả thầy HLV và gia đình Toàn. Đây là tấm huy chương đáng trân trọng nhất trong cuộc đời sự nghiệp của Toàn".

Khi được hỏi về những tiếc nuối, Quốc Toàn lặng im vài giây rồi tiếp lời: "Nếu ngày đó nhận huy chương, mình nghĩ mình có thể bước qua tất cả mọi thứ, cố gắng đạt thành tích cao hơn, cố gắng hơn ở các giải quốc tế, những giải có thể khẳng định tên tuổi của mình. Nhưng sau thất bại năm ấy mình cảm thấy hơi chùn bước, thất vọng vì những thành tích đạt được không xứng đáng. Lúc đó mình bị chấn thương khá nặng, đến giờ chấn thương ấy vẫn còn. Ảnh hưởng tâm lý năm 2012 quá nặng nề khiến mình không thể vực dậy ở những năm sau". 

Gần 1 thập kỉ đã trôi qua, cuộc sống của VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn cũng đã có nhiều đổi thay. Sau khi "tay trắng" trở về từ Olympic 2012, Toàn dần mất đi vị trí VĐV trọng điểm, không còn được đầu tư nhiều cho các giải đấu lớn. Sự nghiệp của anh cũng từ đó dần nhạt màu. Dẫu muộn màng nhưng tấm HCĐ cử tạ của Trần Lê Quốc Toàn nhận được sau 9 năm cũng là niềm vui đối với bản thân Quốc Toàn nói riêng và cử tạ Việt Nam nói chung. Như vậy, sau tấm HCB của đô cử Hoàng Anh Tuấn giành được tại Olympic Bắc Kinh 2008, đây là tấm HC thứ 2 mà tuyển cử tạ Việt Nam có được tại đấu trường danh giá này.