Trận đấu ở Colombia bị bêu riếu khắp thế giới vì cầu thủ dạo chơi mặc kệ đối thủ ghi bàn

HOÀNG ANH , 22:41 05/12/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Cuadrado (Juventus) gọi trận đấu ở quê nhà Colombia là một sự thiếu tôn trọng.

Một mùa giải hạng nhì Colombia chia thành 2 giải đấu (Torneo I và Torneo II), mỗi giải đấu gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 của cả 2 mùa giải đều bao gồm 16 đội đá với nhau 1 lần. Sau 15 vòng, chọn ra 8 đội vào đá bán kết. 8 đội này chia làm 2 bảng, lấy đội nhất bảng vào đá chung kết mùa.

Đội thắng trong trận chung kết mùa giành quyền vào chơi chung kết tổng. Đội thua ở chung kết tổng sẽ đá với đội nhất bảng điểm tổng hợp Torneo I + Torneo II để tranh chiếc vé thăng hạng còn lại. Nếu một đội vô địch cả Torneo I và II thì sẽ không có chung kết tổng, 2 đội nhất bảng điểm tổng hợp gặp nhau để phân định vé.

Ở trường hợp đội thua chung kết tổng là đội nhất bảng điểm tổng hợp, họ sẽ giành luôn vé thăng hạng.

Sự việc xảy ra trong trận đấu giữa Llaneros và Magdalena ở lượt cuối bảng B, vòng bán kết Torneo II. Hai đội gặp nhau trong trận cầu quyết định tranh tấm vé lên chơi ở giải hạng nhất. Chủ nhà có 8 điểm, xếp nhì bảng còn đội khách có 7 điểm, đứng thứ ba. Đứng nhất bảng là Fortaleza với 10 điểm.

Magdalena làm khách trên sân của Llaneros và dẫn trước 1-0 cho đến phút 90+5', trước khi họ để đối thủ ghi 2 bàn trong 2 phút bù giờ. Bàn đầu tiên được ghi bởi Ethan Gonzalez ở phút bù giờ thứ năm. 

Chỉ vài chục giây sau, các cầu thủ Llaneros bình thản đi bộ, để mặc đối thủ chuyền bóng xuyên phá và ghi bàn thứ hai. Đoạn video clip viral trên mạng cho thấy khi thủ môn Ramiro Sanchez của đội khách Magdalena phát bóng lên, khoảng 6 cầu thủ Llaneros đứng túm tụm trước vòng cấm, tạo ra khoảng trống rất lớn cho đối phương phối hợp. Chưa hết, đội chủ nhà chẳng hề mặn mà lấy bóng, họ hành động rất hời hợt, để mặc đối thủ thoải mái ban bật, thoát xuống đối mặt thủ môn Kevin Armesto.

Pha dứt điểm đầu tiên của số 7 Vega Mejia không thắng được Kevin. Anh chàng đẩy ra sát biên ngang rồi trả ngược cho Jonathan Segura. Hai cầu thủ Llaneros đứng chắn trước khung thành, thay thủ môn làm nhiệm vụ nhưng cũng không hề muốn cản phá, họ cứ thế đứng nhìn Jonathan sút xuyên qua khe vào lưới. Thắng ngược 2-1, Magdalena chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết tổng để tranh vé thăng hạng. Hành động của 2 đội làm dấy lên nghi vấn bán độ.

Cầu thủ CLB Llaneros đá hời hợt, để mặc đối thủ ghi bàn

Ngôi sao Cuadrado, người đang chơi cho Juventus, từng có 106 lần khoác áo ĐTQG Colombia, đã lên Twitter để bày tỏ nỗi thất vọng với trận đấu này, mô tả bàn thắng là "sự thiếu tôn trọng".

Đồng đội của Cuadrado tại ĐT Colombia, Matheus Uribe, trả lời ngay phía dưới bằng cách gọi bàn thắng là "một sự xấu hổ cho bóng đá Colombia".

Cả 2 CLB dính vào nghi vấn bán độ đều không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận về trận đấu. Unión Magdalena viết trên Twitter, tuyên bố kết quả này dành cho "những người nghĩ rằng bất cứ điều gì trên đời đều có thể xảy ra".

Hiệp hội cầu thủ Colombia kêu gọi mở một cuộc điều tra về kết quả. Họ viết trên Twitter: "Do có nghi ngờ rằng kết quả của trận đấu giữa @ClubLlanerosFC và @UnionMagdalena đã được sắp đặt, chúng tôi yêu cầu Uỷ ban kỷ luật thực hiện một cuộc điều tra nghiêm túc càng sớm càng tốt".

Huấn luyện viên Nelson Florez của Fortaleza, đối thủ cạnh tranh suất lên hạng với CLB Magdalena đã khóc trong cuộc họp báo sau trận thua Bogota, khiến họ bị Magdalena vượt mặt. Trong khi thừa nhận rằng Fortaleza đã không hoàn thành nhiệm vụ bằng cách giành chiến thắng, ông vẫn đặt câu hỏi về kết quả.

"Tôi không xấu hổ khi khóc, vì tôi cảm thấy bị ăn cướp. Chúng tôi có thể thua, nhưng không phải theo cách này".

Trận đấu ở Colombia bị bêu riếu khắp thế giới vì cầu thủ dạo chơi mặc kệ đối thủ ghi bàn - Ảnh 3.

Xếp hạng chung cuộc bảng B, bán kết Torneo II