Trăm mối tơ vò mùa World Cup

HUYỀN PHẠM , 22:07 14/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

World Cup 4 năm một lần, người người nhà nhà reo vui. Làm như cả thế giới chỉ xoay quanh quả bóng lăn lóc trên sân, và ngoài nó ra, không ai nhìn thấy những rối rắm gì cả.

Con trai có thể không biết World Cup được không?

Khi những thằng bạn, các anh đồng nghiệp, các bạn bè khắp chốn Facebook hú hét nhau tụ tập xem trận khai mạc World Cup, Quang Minh lại lọ mọ một mình cắt cắt dựng dựng trên Đài. Không phải công việc gấp đến nỗi phải ở lại cơ quan muộn để làm. Mà là vì chán. Giờ này các anh cùng phòng cũng rủ nhau ra quán ngồi xem bóng đá. Bạn bè cũng chẳng rủ đi đâu. Nên đành làm việc giết thời gian.

Minh không hiểu được sao mọi người lại cứ như lên đồng cả lượt thế. Cũng chỉ là cái trò tiêu khiển. Một quả bóng mấy chục người vật lộn vã mồ hôi hột, tranh cướp thì có gì hay ho. Thế mà cậu cũng không dám ho he khi mọi người sôi nổi bàn về World Cup. Ai bảo thằng con trai duy nhất trong phòng không quan tâm môn thể thao vua. Ai bảo Minh là đứa duy nhất trong nhóm không đá FIFA là gì. Tốt nhất là nên im lặng để không bị "kì thị".

Thi đại học năm nào cũng có nhưng World Cup 4 năm mới có 1 lần 

Mùa hè có World Cup sẽ sôi động hơn hẳn. Nhưng mùa hè cũng là mùa thi. Năm nay, đã đến lượt lứa học sinh 2000 phải cặm cụi chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cấp ba, rồi tiếp theo là vào đại học. Thế mà vì bóng đá, vì World Cup, sẽ có khối em thức đêm xem bóng, đem theo ông thần ngủ gật lên bàn học. Rồi có phải xem là xong đâu. Còn đem cái hay cái dở của trận bóng đêm qua rộn ràng cả lớp. Những tranh luận bài vở biến mất dạng khi World Cup ghé chơi. Nữ sinh thì đỡ hơn, nhưng cũng không ít người bị ảnh hưởng. Chuyện xem bóng quên học là điều bình thường. Chỉ có phụ huynh là lo sốt vó.

Trăm mối tơ vò mùa World Cup - Ảnh 1.

Ảnh chế vui về chuyện học hành mùa World Cup.

Trên Facebook mùa World Cup vẫn lưu truyền câu chuyện: Thi đại học năm nào cũng có, World Cup 4 năm mới 1 lần. Các em vẫn có thể đi bộ đội, đi làm phụ hồ hay đi gia nhập đội ngũ xe ôm văn minh luôn khi trượt cánh cửa đại học. Một câu chuyện nghe cho vui nhưng cũng cần ngẫm nghĩ. Bóng đá dẫu sao cũng là thứ để giải trí, các bạn trẻ nên biết chừng sắp xếp để không lỡ chuyện tương lai.

Khi nào anh mới rảnh? 

Bận xem World Cup như một lí do đương nhiên cho việc trì hoãn những cuộc hẹn hò, gặp gỡ. Tình cảm anh em chỉ thắt chặt khi gặp nhau trong quán bia xem bóng đá hay vài ba hạt lạc góc phòng trọ. Ngoài ra, tâm tình gặp gỡ chỉ là chuyện xếp lại đằng sau. Bạn có đá bồ hay bị bồ đá thì cũng để sáng mai dậy tôi với bạn tâm sự giãi bày, đêm nay, tuyển này tuyển kia gặp hạn lớn.

Trăm mối tơ vò mùa World Cup - Ảnh 2.

Với mấy ông thần mê bóng đá, các cô gái chớ dại mà bắt họ chọn mình hay chọn World Cup. Vì câu trả lời chỉ làm cô mua bực vào mình. Người yêu thì còn ngày dài tháng rộng mà yêu thương, dỗ dành, nhưng để xem Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha chạm trán sẽ phải đợi 4 năm. Vậy nên chuyện cả buổi tối không được một cuộc gọi hay thiếu vắng tin nhắn nhắc nhỏm nghỉ ngơi thì các cô gái cứ yên tâm, một tháng World Cup trôi qua, mọi chuyện lại quay về quỹ đạo.

Sếp cũng xem World Cup thì trách sao nhân viên trễ nải việc làm 

Thức đêm thức hôm xem bóng đá, lại phải có thêm chén rượu, cốc bia hò hét mới hăng. Kết quả rành rành là sáng hôm sau đem hai mắt quầng thâm đến văn phòng làm việc. Sếp nhìn nhân viên ngán ngẩm, bản thân anh cũng ngáp ngắn ngáp dài. Rồi khi kết quả công việc trì trệ, ai lại nỡ trách phạt những người hằng ngày vẫn sôi nổi bình luận về cái niềm đam mê chung với những trận cầu. Đành phải bấm bụng an ủi nhau, World Cup sẽ chóng qua thôi. Bốn năm đợi cũng chỉ có một tháng này được ăn ngủ với tình yêu đang lăn ở trời Tây xa lắc.

Dịch vụ nhảy cầu - tưởng vui mà không vui

Hôm nay trên Facebook lại lưu truyền bảng giá dịch vụ nhảy cầu kì World Cup đọc thôi đã thấy muốn cười. Cư dân mạng thực là biết ăn theo sự kiện nóng nhất mùa hè. Nhưng rồi cũng chẳng ai cười được lâu. Chỉ là trò đùa thôi nhưng cái thực tế đầy ác ý đã lồ lộ ra đấy. 

Trăm mối tơ vò mùa World Cup - Ảnh 3.

Bảng báo giá gây cười phản ánh hiện thực xã hội mùa World Cup.

Mùa bóng đá là mùa cá độ. Mà đã độ thì sẽ có người sang giàu, có người nghèo hèn nhanh như chớp mắt. Sẽ có những người rơi vào bế tắc chỉ sau 90 phút bóng lắn trên màn hình nhỏ vì đặt cược cuộc sống vào đội bóng mình yêu hay mình tin sẽ dành chiến thắng. Chuyện nhảy cầu tự tử vì thua độ, trắng tay hay nợ nần mùa bóng không phải chuyện hiếm hoi gì.

World Cup mang đến niềm vui, nhưng cũng kéo theo nhiều phiền toái. Lời khuyên có lẽ chẳng mấy lọt tai lúc này là hãy cuồng nhiệt ở trong chừng mực, khéo léo sắp xếp cuộc sống hằng ngày với nhịp sống về đêm cùng bóng đá.