Tony Ferguson khẳng định không bị áp đảo bởi Charles Oliveira, thừa nhận đã khiến đối thủ bị "mất tinh thần"

AB , 23:59 17/12/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

"Ông kẹ" Tony Ferguson cho rằng bản thân không quá lép vế trước đối thủ Charles Oliveira.

Trong màn so tài với Charles Oliveira hôm chủ nhật, Tony Ferguson đã không thể hiện được nhiều và đành chịu thất bại bằng điểm số đồng thuận từ các giám định (26-30, 26-30, 26-30). Thống kê cho thấy Oliveira đã đè được đối thủ xuống mặt sàn trong gần 12 phút và tung ra số đòn đánh vượt trội so với người đồng nghiệp.

Tuy nhiên, bản thân Ferguson lại cho rằng Oliveira thi đấu không quá lấn lướt, thậm chí bối rối do gặp vấn đề về tâm lý sau hiệp đầu tiên.

Tony Ferguson khẳng định không bị áp đảo bởi Charles Oliveira, thừa nhận đã khiến đối thủ bị "mất tinh thần" - Ảnh 1.

Ferguson cho rằng đối thủ Charles Oliveira gặp vấn đề về tâm lý sau hiệp đầu tiên

"Phần đông không nắm rõ về một trận đấu jiu-jitsu. Tôi đã giữ kiên nhẫn và chờ đợi xem anh ta sẽ làm gì. Oliveira khá lười biếng trong hiệp 3 và không đè được tôi xuống sàn như trước. Điều anh ta làm là giữ được thế kiểm soát ở bên hông (side control) và cố gắng tìm một kỹ thuật khác để hạ tôi. Nguyên nhân là bởi tâm lý của anh ta đã bị ảnh hưởng sau hiệp đầu tiên".

Cả trận, Ferguson đã đối mặt với 3 nỗ lực siết rõ ràng tới từ Oliveira, nguy hiểm nhất là tình huống bẻ tay ở cuối hiệp đầu tiên. "Ông kẹ" cho rằng đây không phải dấu hiệu cho thấy đã bị Oliveira dồn ép.

Tony Ferguson khẳng định không bị áp đảo bởi Charles Oliveira, thừa nhận đã khiến đối thủ bị "mất tinh thần" - Ảnh 2.

Đòn khóa tay của Oliveira với Ferguson trong hiệp đầu tiên

"Tôi ngồi lại và xem lại những gì đã trải qua, không bật tiếng. Mọi người nói là, 'anh đã bị hành hạ rồi nọ kia'. Đó chỉ đúng cho những ai chưa từng tập jiu-jitsu mà thôi", Ferguson nói thêm.

Để thua trước Oliveira đã là thất bại thứ 2 liên tiếp của Ferguson. Mới đây, cựu trọng tài John McCarthy cho rằng võ sĩ 36 tuổi đã hết thời và sẽ bị UFC thải hồi. "Ông kẹ" không đồng tình với nhận định này.

"Tôi muốn nói với John McCarthy rằng tôi sẽ không bị UFC đẩy ra đường. Fan rất yêu mến tôi và muốn thấy tôi thi đấu. Tôi cũng rất yêu họ".

Tony Ferguson khẳng định không bị áp đảo bởi Charles Oliveira, thừa nhận đã khiến đối thủ bị "mất tinh thần" - Ảnh 3.

Ferguson khẳng định sẽ tiếp tục chinh chiến tại UFC trong tương lai