"Tôi không biết các fan từ đâu tới": Sức hút không ngờ cho Bobby Green trước kèo đấu lớn nhất sự nghiệp

AB , 13:31 26/02/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Bobby Green sẽ so tài cùng Islam Makhachev vào cuối tuần này.

Có một câu mà quản lý Jason House thường xuyên nói với các võ sĩ hợp tác cùng. "Tôi luôn nhắc nhở họ rằng, 'Vấn đề không nằm ở việc bạn tốt thế nào'", House chia sẻ. "'Vấn đề là bạn có trụ vững được hay không mà thôi'".

Trong một môn đầy tính cạnh tranh như MMA, Bobby Green (29-12-1) vẫn tìm được chỗ đứng của riêng mình. Võ sĩ đến từ California đã bắt đầu thượng đài từ năm 2008 nhưng tên tuổi mới được nhắc tới nhiều khoảng 10 ngày qua. Trưa mai (27/2), tay đấm 35 tuổi sẽ lần đấu góp mặt tại một trận đấu chính để chạm trán cùng đối thủ người Nga Islam Makhachev (21-1).

"Tôi không biết các fan từ đâu tới": Sức hút không ngờ cho Bobby Green trước kèo đấu lớn nhất sự nghiệp - Ảnh 1.

Lần đầu của Bobby Green

Màn so tài này cũng đánh dấu lần thứ 19 Green góp mặt tại UFC. Chưa từng có tay đấm nào trong lịch sử trải qua chuỗi trận dài như thế trước khi được dẫn đầu một sự kiện của giải MMA lớn nhất thế giới.

"Tôi đã ở đây rất nhiều năm", Green chia sẻ. "Tôi từng nghĩ có thể mọi người sẽ không bao giờ biết tới tôi. Tôi thấy bản thân có nhiều nét giống với Nate Diaz hay Jorge Masvidal nhưng lại không nhận được sự quan tâm giống như họ".

Tương tự Diaz và Masvidal, Green thích tiến ra trung tâm võ đài và trao đổi đòn liên tục. Bản thân Green cũng thường xuyên sử dụng "võ mồm" để khiêu khích ở cả trong lẫn ngoài võ đài. Dù vậy, Green vẫn không thể bật lên, cho tới đầu năm 2022.

Hai tuần trước, thành phố Houston đón chào sự trở lại của người con Green, khi tay đấm này lên đài tại UFC 271 và thắng đối thủ Nasrat Haqparast bằng điểm số đồng thuận từ các giám định. Và rồi Beneil Dariush gặp chấn thương, buộc phải rút khỏi kèo đấu cùng đối thủ hạng 4 Islam Makhachev, Green đã dũng cảm bước ra thay thế. Làng võ thế giới phải dành lời khen cho sự dũng cảm của tay đấm sinh năm 1986.

"Tôi không biết các fan từ đâu tới": Sức hút không ngờ cho Bobby Green trước kèo đấu lớn nhất sự nghiệp - Ảnh 2.

"Tôi không biết vì sao một lượng fan lớn bỗng xuất hiện", Green cười lớn. "Một số nói rằng họ thích những thứ mà tôi đã trải qua, thích những buổi phỏng vấn hay những gì tôi đã nói sau trận. Thực tế, tôi chỉ cố gắng là bản thân mình mà thôi. Nếu các fan bị thu hút bởi điều đó, thế thì thật tuyệt. Bằng không, tôi chẳng biết làm sao nữa".

Sự thoải mái - Bí quyết thành công của Bobby Green

Bất chấp lý do ẩn sau là gì, Green cuối cùng đã có được sự thừa nhận mà bản thân đã mong muốn từ lâu. Điều này tốt cho Green và cả những võ sĩ vẫn đang chìm trong bóng tối dù nỗ lực suốt những năm qua.

Green ra mắt UFC vào năm 2013 sau khi giải đấu hợp nhất cùng Strikeforce. Tay đấm người Mỹ có liền 4 chiến thắng chỉ trong vòng 18 tháng đầu tiên. Tuy nhiên, Green bị Edson Barboza đánh bại vào năm 2014 trước khi lỡ toàn bộ năm 2015 vì chấn thương dây chằng.

Trong giai đoạn từ 2017 tới 2019, Green chỉ sở hữu thành tích khiêm tốn 1-3-1, tất cả đều đến từ điểm số từ các giám định. Theo dữ liệu từ MMADecisions.com, phần đông cho rằng Green xứng đáng thắng 3 trong số 5 cuộc đối đầu trên. Dù vậy, các giám định đã nghĩ khác.

Nói cách khác, Green đã phải trải qua những trận đấu gây tranh cãi. Nhưng với một cái tên không được chú ý nhiều như Green, điều này cũng chẳng khiến nhiều người phải bận tâm. Sau cùng, chuỗi trận đáng quên của Green kéo dài tới 1-5-1.

"Bobby chỉ còn một trận trong hợp đồng vào thời điểm đó (cuối năm 2019)", House cho hay. "Hiển nhiên, khi ấy tôi bắt đầu thương thảo về việc gia hạn, chuyên gia lên kèo Sean Shelby yêu cầu cậu ấy phải làm được một điều gì đó trong bối cảnh chỉ thắng 1 trận sau 6 năm".

"Tôi nhớ mình đã gọi cho Bobby và những HLV của cậu ấy để mô tả về tình hình hiện tại. Bạn có thể không nghĩ nhiều khi chiến thắng nhưng một khi bạn gặp phải chấn thương, có thành tích không tốt, bạn sẽ thấy chiến thắng quý trọng như thế nào".

"Tôi không biết các fan từ đâu tới": Sức hút không ngờ cho Bobby Green trước kèo đấu lớn nhất sự nghiệp - Ảnh 3.

Tháng 6/2020, Green bước vào trận đấu cực kỳ quan trọng cùng Clay Guida. May mắn là tay đấm sinh năm 1986 đã giành chiến thắng bằng điểm số đồng thuận. Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành, UFC cần một võ sĩ luôn nói có như Green và một bản hợp đồng mới đã được trao. Giai đoạn từ tháng 8 đến thắng 10/2020, Green thượng đài 3 lần, có thành tích không tồi 2-1. Bên cạnh đó, Green cũng 3 lần được thưởng thêm trong 6 trận gần nhất. Nhiều người cho rằng Green đã hồi sinh.

Từ chỗ sắp bị đẩy ra đường, Green đã nắm trong tay kèo đấu cùng một cái tên trong Top 5.

"Tôi khi đó không nghĩ nhiều mà chỉ tập trung vào kèo đấu cùng Guida. Chúng tôi từng được lên lịch thượng đài trước đó nhưng tôi buộc phải rút lui vì gặp chấn thương. Lần thứ 2, đôi bên đều sẵn sàng", Green chia sẻ.

Sự thoải mái chính là một trong những yếu tố giúp Green có thể trở lại. Bất chấp tình thế hiểm nghèo, tay đấm 35 tuổi không sợ hãi, chỉ tập trung vào trận đấu. Green không quan tâm tới việc thắng thua. Thứ võ sĩ kỳ cựu này để tâm là màn trình diễn trên võ đài.

"Rất nhiều võ sĩ ngoài kia phải trải qua những thứ kỳ lạ trong mùa dịch này nhưng có lẽ không ai sở hữu khoảnh khắc đáng nhớ như Green", BLV Jon Anik chia sẻ sau UFC 271. "Với màn trình diễn như thế, tôi cảm giác cậu ấy đã sẵn sàng cho một trận đấu chính. Cậu ta đủ sức chiến đấu".

"Tôi không biết các fan từ đâu tới": Sức hút không ngờ cho Bobby Green trước kèo đấu lớn nhất sự nghiệp - Ảnh 4.

Một cú sốc trước Makhachev sẽ thay đổi toàn bộ sự nghiệp của Green. Makhachev, đàn em thân thiết của "Đại bàng" Khabib, được đánh giá là ứng viên hàng đầu. Nếu Green có thể vợt qua Makhachev, House tuyên bố sẽ tìm cơ hội để tay đấm này tranh đai trong lần thượng đài tới.

Bất chấp đứng trước cơ hội có 1-0-2, Green vẫn chỉ tập trung vào màn trình diễn trên võ đài. "Tôi không có đủ thời gian để có sự chuẩn bị tốt nhất. Nhưng một điều tôi sẽ làm: Bước ra đó và chiến hết mình".

Trận đấu giữa Makhachev và Green diễn ra vào lúc 10h ngày 27/2.

https://sport5.vn/toi-khong-biet-cac-fan-tu-dau-toi-suc-hut-khong-ngo-cho-bobby-green-truoc-keo-dau-lon-nhat-su-nghiep-20220226123503474.htm