Toàn văn bài phỏng vấn Messi: Lần đầu tiên lên tiếng vạch trần sự yếu kém của Ban lãnh đạo Barca và sự giả dối của Chủ tịch Bartomeu

PHỤNG HIẾU , 10:37 05/09/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Messi đồng ý ở lại Barcelona, nhưng không phải vì thế mà anh đồng ý che giấu cho những sai lầm của BLĐ đội bóng.

Leo Messi đã có một buổi phỏng vấn độc quyền với Goal vào tối ngày hôm nay (4/9, giờ Việt Nam). Nội dung chính của cuộc chia sẻ này là thông báo anh sẽ tiếp tục ở lại cống hiến cho Barcelona thêm một mùa giải nữa. Kèm theo tin vui đối với các CĐV của Barca là lời vạch trần những sai lầm, trò lố của vị Chủ tịch Josep Bartomeu trong suốt thời gian vừa qua.

Toàn văn bài phỏng vấn Messi: Lần đầu tiên lên tiếng vạch trần sự yếu kém của Ban lãnh đạo Barca và sự giả dối của Chủ tịch Bartomeu - Ảnh 1.

Lionel Messi sẽ ở lại Barcelona

PV: Tại sao anh lại đệ đơn lên BLĐ đòi ra đi?

Messi: Tôi nói với CLB, trên hết là vị Chủ tịch, rằng tôi muốn ra đi. Tôi đã nói điều này với ông ấy suốt 12 tháng qua, ông ấy cũng tin rằng thời điểm đã đến. Tôi nghĩ đội bóng cần những người trẻ, những người mới. Tôi nghĩ thời của mình ở Barcelona đã kết thúc. Tôi rất xin lỗi vì trước đó từng chia sẻ rằng mình muốn kết thúc sự nghiệp tại CLB này.

Nhưng năm nay thực sự rất khó khăn, tôi gặp rất nhiều vấn đề trong lúc tập luyện, lúc thi đấu và trong phòng thay đồ. Mọi thứ diễn ra không như ý muốn, có lúc tôi nghĩ mình nên theo đuổi những mục tiêu mới, hít thở bầu không khí mới. Tôi muốn ra đi không phải vì thảm bại trước Bayern Munich tại Champions League. Tôi đã nghĩ điều này từ trước đó rồi.

Tôi nói với Chủ tịch, ông ấy bảo rằng tôi có thể ra đi sau khi mùa giải năm nay kế thúc. Ông ấy bảo rằng tôi được quyền quyết định mọi thứ. Sau cùng, ông ấy đã không giữ lời.

Anh có bao giờ cảm thấy mình cô đơn không?

Không, tôi không cảm thấy mình đơn độc. Tôi có rất nhiều người thân luôn ở bên cạnh mình. Nhờ họ mà tôi trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng nói thật rằng tôi bị tổn thương khi nghe những lời phán xét từ người ngoài, từ cánh báo chí, từ những cá nhân dám đặt dấu hỏi về tình yêu của đôi dành cho đội bóng. Một số còn sử dụng những từ ngữ xấu xí mà tôi nghĩ mình không xứng bị đánh giá như thế.

Thật ra điều đó cũng tốt, vì nhờ nó mà tôi nhìn được bộ mặt thật của tất cả. Trong thế giới bóng đá đầy rẫy những khó khăn này, có rất nhiều kẻ hai mặt. Nhờ những điều không hay như lùm xùm vừa qua mà tôi đã nhận ra chúng.

Tôi cảm thấy bị tổn thương khi tình cảm của mình dành cho Barca bị nghi ngờ. Dù tôi ra đi hay ở lại, tình yêu của tôi dành cho CLB này vẫn là bất di bất dịch.

Trong những thứ anh vừa nói, thứ nào khiến anh cảm thấy đau đớn nhất?

Tôi nghĩ chúng như nhau. Những người bạn đểu, đồng tiền,... Có rất nhiều thứ khiến trái tim tôi đau đớn. Tôi luôn đặt đội bóng lên trên tất cả. Tôi từng có rất nhiều cơ hội để rời khỏi nơi này nhưng đã ở lại.

Tiền bạc à? Hàng năm tôi đều nhận được những lời đề nghị béo bở hơn ở Barcelona. Tôi luôn nói với họ rằng Barca là nhà của mình. Tôi đã, đang và luôn suy nghĩ như thế.

Nhưng tôi nghĩ rằng mình lúc này cần sự thay đổi, cần những mục tiêu mới.

Sau tất cả, thật khó khăn để rời bỏ CLB mà mình đã gắn bó trong suốt 20 năm, từ bỏ một đội bóng mà mình đã dành cả sự nghiệp cho họ, từ bỏ một đại gia đình, một thành phố.... Tôi nghĩ những điều này sẽ khiến anh suy nghĩ rất nhiều trước lúc đưa ra quyết định cuối cùng. Vì tôi hiểu rằng dù anh có ra đi hay ở lại, anh vẫn luôn thuộc về đội bóng, mảnh đất ấy...

Đương nhiên là tôi mất rất nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Không phải vì trận gặp Bayern mà tôi muốn ra đi, quyết định của tôi là kết quả của rất nhiều chuyện xảy đến trong thời gian qua. Tôi luôn nói rằng mình muốn kết thúc sự nghiệp của mình ở đây, tôi luôn nói rằng mình muốn ở thành phố này mãi mãi.

Nhưng thứ tôi cũng muốn là những dự án mới, những kế hoạch mới để chiến thắng, để mang thêm danh hiệu về cho đội bóng, biến Barcelona trở thành huyền thoại.

Tuy nhiên sự thật là chẳng có dự án nào như thế trong một thời gian rất dài. Họ chỉ cố tung hứng, che đậy những lỗ hổng rồi cứ để mọi chuyện trôi qua. Như tôi đã nói ở trên, tôi luôn đặt gia đình và đội bóng lên trên tất cả".

Toàn văn bài phỏng vấn Messi: Lần đầu tiên lên tiếng vạch trần sự yếu kém của Ban lãnh đạo Barca và sự giả dối của Chủ tịch Bartomeu - Ảnh 2.

Messi trong buổi phỏng vấn độc quyền với Goal

Điều gì đã xảy ra khi anh nói với gia đình rằng mình muốn rời khỏi Barca?

Lúc tôi nói nguyện vọng của mình cho gia đình, cảnh tượng hết sức bi thương. Tất cả đều khóc. Các con của tôi không muốn rời khỏi Barcelona, chúng không muốn phải chuyển trường.

Cá nhân tôi thì muốn tiếp tục sự nghiệp của mình. Tôi muốn tranh đấu ở cấp độ cao nhất, muốn những chức vô địch, muốn đọ tài ở Champions League.

Ở Champions League, bạn không thể lúc nào cũng thắng. Đó là một sân chơi không dễ để chinh phục, nhưng ít ra bạn phải đấu tranh thực thụ trước đã. Chúng ta phải cố gắng, nhưng hãy nhìn vào những gì diễn ra ở Rome, Liverpool và Lisbon kìa.

Sau những thất bại, những gì Chủ tịch làm khiến tôi nghĩ rằng chính mình là nguyên nhân của tất cả.

Quay trở lại vấn đề chính. Tôi thì nghĩ mình cuối cùng đã được tự do. Chủ tịch luôn mồm nói rằng cuối mùa giải, tôi sẽ được toàn quyền quyết định đi hay ở. Thế mà giờ ông ấy nói rằng tại vì tôi không bày tỏ nguyện vọng trước ngày 10/6 nên không được ra đi nữa. Nên nhớ rằng vào ngày 10/6, chúng tôi vẫn đang phải nai lưng ra thi đấu tại giải VĐQG trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát.

Đây mỉa mai thay cũng chính là lý do khiến tôi quyết định ở lại CLB. Tôi sẽ hoàn thành nốt một năm còn lại trong hợp đồng, vì Chủ tịch nói rằng các CLB muốn có tôi phải bỏ ra 700 triệu euro. Con số ấy nằm ngoài sức tưởng tượng. Tôi đương nhiên không muốn cùng CLB mình cống hiến gần cả sự nghiệp lôi nhau ra tòa.

Tôi không bao giờ muốn làm điều ấy, vì Barca là CLB mà tôi luôn yêu thương. Barca đã cho tôi mọi thứ, Barca là đội bóng của cuộc đời tôi. Tôi cũng đã cống hiến cho Barcelona tất cả khả năng của bản thân. Thế nên khi đôi bên có nguy cơ phải kéo nhau ra tòa, tôi đã quyết định mọi chuyện nên dừng ở đó.

Đó có phải điều làm anh đau lòng nhất không? Anh cảm thấy như thế nào khi có người nói anh quay lưng chống lại CLB? Messi, anh đã cống hiến quá nhiều cho đội bóng này. Anh thực sự cảm thấy như thế nào khi người ta cho rằng anh chẳng có cảm tình gì với CLB?

Tôi rất đau đớn, nhất là khi những thông tin sai sự thật được đăng tải. Họ nghĩ rằng tôi sẽ ra tòa kiện Barca, vì bản thân tôi. Tôi đương nhiên sẽ không bao giờ làm chuyện ấy.

Tôi xin nhắc lại, rằng tôi muốn được ra đi và thực sự tôi có quyền làm điều ấy. Trong hợp đồng đã ký có điều khoản tôi được phép rời khỏi CLB. Mọi thứ thật sự không hề dễ dàng như kiểu mọi người nghĩ. Tôi muốn ra đi, và cái giá phải trả cho quyết định này là rất lớn.

Về lý do, tôi đơn giản chỉ muốn những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp được tràn đầy hạnh phúc. Nếu ở lại, tôi sẽ không tìm kiếm được điều mình mong muốn.

Điều đó thật sự quan trọng. Hãy vui vẻ lên, vì anh là một người sinh ra đã thắng cuộc. Anh là một thành viên trong đội bóng huyền thoại, chiến đấu vì danh hiệu trong thời gian rất dài. Anh sẽ tiếp tục dẫn dắt Barca, nhưng có điều gì đó sẽ thay đổi, phải không?

Tôi sẽ ở lại. Thái độ, sự tận hiến của tôi sẽ không thay đổi dù tôi rất muốn rời khỏi đội bóng này.

Tôi sẽ thể hiện những gì mình giỏi nhất, vì tôi luôn muốn chiến thắng. Tôi luôn muốn cạnh tranh và ghét phải nhận thất bại. Tôi luôn muốn điều tốt đẹp nhất đến với CLB, bản thân và đồng đội.

Có thời điểm tôi nói rằng đội bóng khó mà vô địch Champions League. Lúc đấy, thực ra tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Barca giờ đã có một HLV mới, với những ý tưởng mới. Điều đó rất tốt, nhưng chúng ta cần phải xem toàn đội phản ứng như thế nào với những điều mới mẻ ấy.

Lúc này, tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ ở lại, tiếp tục cống hiến cho Barcelona.

Cảm giác đầu tiên sau khi anh nghe thấy những lời đồn đại không hay về mình như thế nào? Nhất là những lời nhận xét cho rằng anh không còn tình cảm với CLB nữa. Buồn hay tức giận?

Tôi cảm thấy rất đau đớn khi tình cảm dành cho CLB bị nghi ngờ. Tôi yêu đội bóng này. Tôi chắc chắn mình sẽ không thể được như hiện tại nếu thiếu Barcelona.

Ngày mai, tôi sẽ trở lại sân tập, trở lại với CLB đã cho tôi mọi thứ. Các con của tôi, gia đình tôi đều lớn lên và gắn bó quá lâu với mảnh đất này.

Dù vậy nhưng tôi vẫn có quyền quyết định. Tôi sẽ tìm kiếm những thử thách, mục tiêu mới. Chẳng có gì sai trái với nguyện vọng được ra đi của tôi. Tôi cần điều đó, CLB cũng cần điều đó. Đôi bên đều có lợi.

Gia đình là mọi thứ đối với anh. Vậy trong những ngày qua, họ có hỏi hay nói với anh điều gì không? Chắc họ cũng xem TV, cũng nắm được mọi việc chứ?

Khoảng thời gian vừa qua tất cả đều gặp khó khăn. Bố tôi biết rõ tôi muốn gì và luôn ủng hộ. Vợ tôi dù đau đớn nhưng vẫn luôn đồng hành cùng tôi.

Toàn văn bài phỏng vấn Messi: Lần đầu tiên lên tiếng vạch trần sự yếu kém của Ban lãnh đạo Barca và sự giả dối của Chủ tịch Bartomeu - Ảnh 3.

Người nhà Messi đã khóc rất nhiều sau khi anh tiết lộ muốn rời Barca

Vậy nhân vật nhỏ tuổi, Mateo thì sao?

Nhóc ấy vẫn còn nhỏ lắm nên chưa hiểu hết được mọi chuyện. Mateo chỉ nghĩ rằng chúng tôi sắp chuyển đến nơi mới mà thôi.

Thiago thì lớn hơn một chút. Cậu nhóc có xem TV, phát hiện ra một thứ gì đó rồi tiến đến hỏi tôi. Thiago khóc mà nói với tôi rằng con không muốn chuyển trường, không muốn phải kết bạn mới. "Đừng đi mà bố", Thiago đã nói như vậy.

Nhân điều này tôi cũng xin nhắc lại rằng quyết định ra đi của mình thực sự không dễ để đưa ra. Nhưng mọi thứ vẫn ổn, vì tôi từng trải qua quãng thời gian tương tự như thế này rồi.

Có 2 điều quan trọng nhất mà fan muốn nghe hiện tại. Liệu anh có gắn bó thêm với Barca, tiếp tục dẫn dắt đội bóng hay không? Anh có thể gửi một thông điệp tích cực tới họ về chuyện tương lai hay không?

Như tôi luôn nói, tôi sẽ cống hiến hết sức mình cho CLB. Chúng tôi sẽ cố gắng để đạt những danh hiệu mới. Cá nhân tôi sẽ làm tất cả để đền bù cho những CĐV gặp đau khổ trong thời gian vừa qua.

Tôi đang trong một cơn bĩ cực. Nhưng những gì tôi trải qua chẳng đáng là bao nếu so với nỗi đau mất người thân vì dịch Covid-19. Mong rằng tôi sẽ có thể tiếp tục thể hiện được phong độ cao để giúp CĐV vượt qua chúng.

Tôi sẽ dành tặng mọi chiến thắng tới CĐV, tới những người đã đi xa và gia đình họ. Chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực hết sức để vượt qua dịch bệnh, đưa mọi thứ trở lại bình thường.

Về chuyện burofax. Có thông tin cho rằng anh đã sai khi sử dụng nó để ép Barcelona cho phép mình ra đi. Tại sao anh lại quyết định như vậy?

Tôi gửi burofax là để yêu cầu của mình trở nên chính thống, chuyên nghiệp. Trong suốt một năm qua tôi đã nói với Chủ tịch rằng mình muốn được ra đi, rằng thời khắc quan trọng ấy đã đến.

Tuy nhiên cứ mỗi lần tôi gặp mặt để nói chuyện, ông ấy lại kiếm cớ trốn tránh. "Nói chuyện này sau đi, đừng đem ra bàn bây giờ", ông ấy lúc nào cũng nói như thế.

Gửi burofax là để CLB biết tôi thực sự muốn ra đi, rằng tôi là một cầu thủ tự do, không ràng buộc với đội bóng nữa. Đó là mục tiêu chính của burofax, chứ không phải gây ra hỗn loạn hay chống đối CLB. Nó đơn thuần chỉ đại diện cho quyết định do chính tôi đưa ra mà thôi.

Nếu anh không gửi tấm burofax ấy, có thể mọi lời hứa sẽ chìm vào quên lãng không chừng...

Đúng rồi, nếu tôi không gửi thì chẳng điều gì sẽ xảy ra hết. Tôi có quyền ra đi khi mùa giải năm nay kết thúc, trước khi hợp đồng đáo hạn một năm. Họ thì cứ liên tục nhắc đi nhắc lại rằng tôi cần trình bày nguyện vọng trước ngày 10/6, nhưng tôi xin khẳng định lại rằng lúc đó CLB đang phải thi đấu. Làm gì có thời gian cho chuyện đi hay ở cơ chứ.

Chủ tịch luôn nói rằng sau khi giải kết thúc, tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Ông ta chưa bao giờ đặt một ngày cụ thể.

Nhưng mà thôi, tôi chưa bao giờ muốn đối đầu lại với chính CLB của mình. Suy nghĩ đó chưa từng xuất hiện trong đầu, nên tôi sẽ ở lại.

Ảnh: Goal