Tổ chức một giải đấu sẽ thế nào: Câu chuyện về hai ông bầu trẻ tuổi với khát khao tạo ra một "UFC mới"

AB , 18:59 16/10/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Joshua Brito và Damian Gutierrez hy vọng giải đấu do bản thân tổ chức có thể sánh ngang với UFC trong tương lai.

Sự huyên náo của 200 fan hâm mộ nhanh chóng trở thành nỗi sợ hãi khi một tay đấm đổ gục xuống sàn đấu sau một cú móc phải. Trong vòng 2 phút, tay đấm này vẫn chưa hồi tỉnh.

Joshua Brito, người đứng ra tổ chức sự kiện này tại sân sau nhà một người bạn, đang cố gắng tìm góc để quay lại trận đấu. Damian Gutierrez, cộng sự của Brito và cũng là MC của sự kiện, leo lên võ đài để kiểm tra tay đấm bị đo ván.

Những người bạn của võ sĩ này cũng nhanh chóng lao tới để hỗ trợ. Cuối cùng, anh này cũng có thể đứng dậy, uống một ngụm nước và ra dấu bản thân vẫn ổn. Tất cả thở phào còn DJ của sự kiện bắt đầu chơi nhạc, báo hiệu cuộc đấu tiếp theo chuẩn bị diễn ra.

Tổ chức một giải đấu sẽ thế nào: Câu chuyện về hai ông bầu trẻ tuổi với khát khao tạo ra một "UFC mới" - Ảnh 1.

Tổ chức một giải đấu sẽ thế nào: Câu chuyện về hai ông bầu trẻ tuổi với khát khao tạo ra một "UFC mới" - Ảnh 2.

Những hình ảnh trong giải đấu được Brito và Gutierrez tổ chức

"Những trận đấu sân sau" là tên gọi của giải đấu. Đây là sân chơi dành cho các võ sĩ boxing và MMA được Brito cũng như Gutierrez cho ra đời khoảng một năm trước. Các nhà quảng bá muốn coi đây là sân chơi để các tay đấm nghiệp dư thỏa đam mê chiến đấu. Thậm chí, họ còn hy vọng các ngôi sao trong tương lai có thể được ươm mầm ở đây.

Tất nhiên, giải đấu vẫn còn nhiều thiếu sót. Brito, 19 tuổi và Gutierrez, 20 tuổi, không có kinh nghiệm tổ chức trước đây. Thậm chí, Brito mới hoàn tất cấp 3 được một năm. Họ hiểu rằng làm thế này sẽ chẳng kiếm được nhiều và cũng chẳng đề ra phương án cụ thể để "Những trận đấu sân sau" phát triển trong tương lai. Họ đơn giản chỉ làm mà thôi.

Khi dịch bệnh bùng phát khiến nhiều hoạt động giải trí bị ngưng trệ, giải đấu bỗng nhận được sức hút từ cộng đồng yêu võ thuật địa phương. Nhận thấy cơ hội, hai ông bầu Brito và Gutierrez mở rộng hoạt động kinh doanh, bán cả gà rán lẫn cung cấp dịch vụ cắt tóc khi giải đấu diễn ra. Lúc này, cả hai tổ chức thành công 5 sự kiện, trang chính thức có hơn 30 nghìn lượt theo dõi trên Instagram.

Hai ông bầu trẻ tuổi hy vọng giải đấu trong tương lai có thể đạt đến tầm của UFC hay BKFC, những sân chơi lớn dù sở hữu khởi đầu khiêm tốt. Bên cạnh đó, cả hai hy vọng đây sẽ trở thành một sân chơi để những người nghèo ở địa phương kiếm thêm thu nhập. Dù vậy, đây cũng chủ là tính toán trong đầu, chưa có phương án cụ thể nào trong tương lai.

"Thế giới đang gặp khó khăn và tất cả những gì tôi muốn là giúp đỡ mọi người. Giải đấu này có thể vươn tầm thế giới trong trương lai. Tôi biết mình có thẻ bắt đầu từ đây", Gutierrez chia sẻ.

Tổ chức một giải đấu sẽ thế nào: Câu chuyện về hai ông bầu trẻ tuổi với khát khao tạo ra một "UFC mới" - Ảnh 3.

Brito (trái) cùng Gutierrez

Thế nhưng, con đường phía trước dành cho "Những trận đấu sân sau" chắc chắn còn nhiều chông gai. Vấn đề đã xuất hiện từ cách đây chưa lâu sau sự "ra tay" của Ủy ban thể thao bang California (CSAC).

Veronica, mẹ của Brito, từ lâu đã dặn con trai rằng khi trưởng thành "con sẽ phải chịu trách nhiệm" cho những gì mình làm. Brito sớm thấm thía lời dạy này.

Hồi tháng 7, đại diện của Ủy ban thể thao tới giải đấu của cả hai. Họ yêu cầu giải đấu này cần phải có giấy phép trước khi hoạt động. Để làm được điều này, họ cần xin xác nhận của bang và đồng thời giải đấu phải sở hữu số vốn là 50 nghìn USD. "Những trận đấu sân sau" không có cả hai điều này.

Tiền tất nhiên là vấn đề lớn nhất của cả hai. Trước đây, họ vận hành dựa trên số tiền có được từ những nhà tài trợ địa phương cùng những hoạt động ăn theo. Gutierrez thừa nhận giải còn chẳng tổ chức nổi nếu một sự kiện tốn khoảng 2.000 USD.

"Tôi chưa chuẩn bị gì về điều này. Chúng tôi đang cố gắng mở rộng giải đấu. Chúng tôi phải lấy tiền từ đây bây giờ", Gutierrez chia sẻ. Cả hai cảm thấy chán nản bởi cho rằng mọi thứ vẫn vận hành trơn tru bất chấp hai điều kiện trên. Tuy nhiên, Ủy ban có lý do của riêng mình.

Tổ chức một giải đấu sẽ thế nào: Câu chuyện về hai ông bầu trẻ tuổi với khát khao tạo ra một "UFC mới" - Ảnh 4.

Cơ quan này không muốn những giải đấu tự phát xuất hiện tràn lan, không có quy chuẩn hay bất kỳ đảm bảo nào về ý tế. Trong văn bản gửi tới cho hai ông bầu trẻ, họ thừa nhận "hành động trên nhằm bảo vệ sức khỏe, an toàn và niềm vui của những VĐV tham gia vào các sự kiện thể thao đối kháng". Để làm được điều này, họ yêu cầu giấy phép cùng một số thứ khác liên quan tới vấn đề y tế.

Lúc này, Brito và Gutierrez đã dừng tổ chức các sự kiện. Họ đang muốn Ủy ban giải thích kỹ hơn về các quy trình nhưng chưa nhận được phản hồi. Dù vậy, bộ đôi này quyết không bỏ cuộc.

"Họ muốn chúng tôi chậm lại, nhưng điều đó sẽ không xảy ra", Gutierrez chia sẻ. Chàng trai trẻ đang tìm kiếm những nhà đầu tư tiềm năng và đã mở một trang quyên góp từ thiện. Trong thời gian này, các võ sĩ nghiệp dư buộc phải tìm kiếm cơ hội lên đài khác.

"Nó như một cú chí mạng vậy bởi mọi thứ đang thuận lợi và giờ bị tam ngưng. Các giải đấu đã bị dừng lại và chúng tôi buộc phải chờ", tay đấm Hector Herrera chia sẻ.

Dù sao, quãng nghỉ vừa qua cũng là cơ hội để Brito và Gutierrez có thời gian hoạch định lại phương án của mình. Trong tương lai, cả hai dự định sẽ hướng tới cộng đồng nhiều hơn, như việc phát áo cho những người vô gia cư. Mới đây, họ còn kêu gọi quyên góp để mua đồ dùng học tập cho trẻ sơ sinh.

"Vào thời điểm hiện tại, tôi nghĩ nhiều hơn chỉ việc thượng đài", Gutierrez cho hay. "Chúng tôi sẽ thay đổi và giúp đỡ những người gặp phải hoàn cảnh khó khăn".

Tổ chức một giải đấu sẽ thế nào: Câu chuyện về hai ông bầu trẻ tuổi với khát khao tạo ra một "UFC mới" - Ảnh 5.