Tình yêu "hỏa tốc" và những nỗi lo hậu World Cup với phụ nữ Nga

ANH TÚ , 08:06 26/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

World Cup không chỉ chứng kiến màn so tài đẳng cấp của những cầu thủ, đó còn là nơi tình yêu của những cô gái bản xứ và các chàng trai ngoại quốc chớm nở. Tuy nhiên, khi World Cup kết thúc, số phận của những tình yêu theo kiểu "hỏa tốc" thế này thật khiến người ta phải băn khoăn.

Một buổi chiều êm ả trôi ngang qua công viên Moscow, nơi một cổ động viên Argentina tên Augustin Otelo đang lẩm bẩm đếm cái gì đó. "Bốn", chàng trai 26 tuổi nói giọng hào hứng. Nếu bạn đang tìm sự liên kết với số bàn thắng của ĐT Argentina tại World Cup lần này, chắc chắn bạn đã đi chệch hướng 100% rồi đấy.

Bởi đó đơn giản chỉ là số cô gái Nga đã cho anh số điện thoại mà thôi. Augustin kể rằng anh và mấy người bạn chẳng biết làm gì trong thời gian các trận đấu không diễn ra, vậy nên cả lũ đã tổ chức một cuộc thi nhỏ xem ai xin được nhiều số những cô nàng bản địa hơn. Trò chơi là trò chơi nhưng Augustin vẫn hy vọng chút khác biệt đến từ những người ngoại quốc sẽ giúp anh lấy điểm trong mắt những người đẹp và tìm được một tình yêu đích thực trong dịp World Cup này.

Dù vậy, công cuộc đến với trái tim những cô gái xứ bạch dương xinh đẹp lại là một cuộc cạnh tranh khốc liệt chẳng kém các trận đấu bên trong sân vận động.

Tranh cãi về tình yêu mùa World Cup

Lướt lướt ứng dụng hẹn hò Tinder, Augustin và mấy người bạn mải mê ngắm nhìn những bức ảnh selfie các cô gái họ vừa xin được số. "Cạnh tranh xin số mấy em cũng hơi căng đấy, bởi dịp này đàn ông khắp nơi đều đổ về đây xem World Cup", Augustin thừa nhận. "Rất ít phụ nữ Nga nói tiếng Anh hay Tây Ban Nha, đó cũng là một trở ngại không nhỏ".

Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ cũng không ngăn cản được những tình yêu chớm nở giữa các cô gái Nga và những chàng trai ngoại quốc trong không khí sục sôi của World Cup 2018, bất chấp lời cảnh báo trước đó của các chính trị gia.

Ngay trước thềm World Cup khởi tranh, Chủ tịch Ủy ban Gia đình, Phụ nữ và Trẻ em của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Tamara Pletneva kêu gọi phụ nữ Nga không quan hệ tình dục với các vận động viên nước ngoài và khán giả đến Nga xem World Cup. Theo bà, mối quan hệ chóng vánh sẽ sớm kết thúc và biến những người phụ nữ kia thành các bà mẹ đơn thân.

"Chúng ta cần cho những đứa trẻ khi sinh ra một cuộc sống tốt đẹp", bà nhấn mạnh. Pletneva nói rằng bà không phải là người yêu nước cực đoan nhưng bà muốn thấy mọi người kết hôn vì tình yêu, xây dựng một gia đình tốt, chung sống hòa thuận với nhau, sinh con và dạy dỗ chúng, không quan trọng vấn đề quốc tịch.

Tình yêu hỏa tốc và những nỗi lo hậu World Cup với phụ nữ Nga - Ảnh 1.

Những cô gái Nga xinh đẹp là mục tiêu "săn đuổi" của các chàng trai ngoại quốc.

Phản bác ý kiến của Pletneva, nghị sĩ Mikhail Degtyaryov thuộc đảng Dân chủ tự do lại cho rằng: "Càng nhiều đứa trẻ sinh ra từ những cuộc tình World Cup mới là điều đáng mừng".

Về phía điện Kremlin, người phát ngôn của tổng thống Vladimir Putin, Dmitry Peskov tuyên bố không can thiệp vào chuyện tình yêu lứa đôi mùa World Cup. Ông nói: "Họ có quyền làm những gì mình muốn. Phụ nữ Nga là những người tuyệt vời nhất thế giới này".

Gái Nga không chỉ có sex

Maria S. - một phụ nữ 25 tuổi người Nga chia sẻ cô đã chờ đợi đến kỳ World Cup này từ rất lâu bởi nó cho cô "vô số cơ hội để gặp gỡ những người nước ngoài". Theo cô, đó mới chính là ích lợi lớn nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước khi World Cup khởi tranh, Maria S. thậm chí đã phải tức tốc bổ túc một khóa tiếng anh để thuận tiện cho việc giao tiếp.

Bạn cô, Lyubov - người có thể nói đến ba thứ tiếng gọi World Cup là một "món quà vô giá". Cũng giống như Maria. S, Lyubov nhìn World Cup giống như một ngày lễ tình yêu hơn là một ngày hội bóng đá.

"Thường tôi chỉ có hai cuộc hẹn mỗi tuần, nhưng giờ tôi có đến bốn lận. Có vài người tôi đành phải lịch sự từ chối", cô gái trẻ khoe chiến tích một cách thích thú.

World Cup sẽ kết thúc vào ngày 15/7 và đó cũng là hạn chót cho những cuộc tình "hỏa tốc" kiểu này. Tuy nhiên, với cả hai cô gái, khi những chàng trai trở về nơi của họ cũng chẳng phải điều không thể chấp nhận.

"Nó giống như một kỳ nghỉ lãng mạn vậy, chỉ khác điều là dù có thế nào chúng tôi vẫn sẽ ở lại đây", Lyubov thừa nhận bằng giọng có vẻ pha chút tiếc nuối.

Tình yêu hỏa tốc và những nỗi lo hậu World Cup với phụ nữ Nga - Ảnh 2.

Nhiều phụ nữ Nga muốn thay đổi định kiến của đàn ông nước ngoài khi nghĩ về họ.

Nói vui là vậy, nhưng cả hai cô gái trẻ chưa bao giờ muốn mùa World Cup trở thành lễ hội của sex và những thói vui trụy lạc du khách kỳ vọng khi đặt chân đến Nga. Hai người muốn kết bạn với những người nước ngoài chủ yếu để nâng cao trình độ ngoại ngữ. Mặt khác, họ cũng muốn thay đổi tư duy ăn sâu vào suy nghĩ những người nước ngoài khi nghĩ về phụ nữ Nga.

"Đàn ông khắp nơi đến đây hy vọng được ngắm nhìn những cô gái Nga ăn mặc dễ dãi, hở hang. Chúng tôi muốn thay đổi cách nhìn đó của họ", hai cô nữ sinh trường họa tuyên bố.

Hồi tháng 5, Liên đoàn bóng đá Argentina thậm chí đã xuất bản ấn phẩm có tên "Làm gì để chinh phục một cô gái Nga". Cuốn sách sau đó đã bị chỉ trích nặng nề vì tư tưởng mang tính phân biệt giới và chủng tộc. Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Argentina thậm chí đã phải công khai xin lỗi vì đã không kiểm duyệt kỹ nội dung trước khi đưa ra thị trường.

"Vùng tán tỉnh"

Không chỉ có những sân vận động đầy ắp những cổ động viên, ban tổ chức còn quây nguyên một khoảng đất rộng phía trước tòa chính đại học Lomonosov để làm fan-zone cho những người hâm mộ tập trung xem bóng đá.

Cơ mà khi bóng còn chưa lăn, không khí ở đây đã nóng lên hừng hực vì những màn đẩy đưa giữa các cô gái Nga và những chàng trai ngoại quốc. Tờ Metro của nước này thậm chí còn ví fan-zone chẳng khác gì một vùng tán tỉnh trá hình cho các cổ động viên.

Tình yêu hỏa tốc và những nỗi lo hậu World Cup với phụ nữ Nga - Ảnh 3.

Fan-zone ở Moscow là nơi người ta tìm cho mình những mối tình "hỏa tốc" mùa World Cup.

Kinh nghiệm từ những người Nga thế hệ trước, những câu chuyện tình như thế này thường chẳng đi đến đâu. Như Olympic 1980, nơi thuật ngữ "Thế vận hội trẻ em" được ra đời để ám chỉ những đứa trẻ lai giữa phụ nữ Nga với nam giới châu Phi, Mỹ la tinh hoặc châu Á. Thời điểm đó, các biện pháp tránh thai không được coi trọng dẫn tới sự ra đời của nhiều đứa bé lai. Nhiều đứa bé này phải chịu cảnh phân biệt đối xử.

Nhắc lại câu chuyện đó, bà Pletneva chỉ biết ngậm ngùi dùng từ "một ví dụ đáng buồn". Tuy nhiên, nhiều người trong cuộc lại không nghĩ như vậy.

Như Yelena, người phụ nữ 51 tuổi từng trải qua một mối tình nồng cháy ở Festival Thanh niên quốc tế năm 1985, khi bà đã ngã trong vòng tay cậu trai trẻ người Hy Lạp có tên là Giorgos.

"Chúng tôi năm ấy mới 19, cả hai chỉ ở bên nhau có 3 ngày trước khi anh ấy ra đi. Suốt nhiều tháng trời, chúng tôi còn viết thư tay qua lại cho nhau. Thậm chí, tôi còn phải nhờ bạn dịch ra tiếng anh mới hiểu những gì anh ấy viết. Thế rồi, mối quan hệ cũng đến hồi kết", người thiếu nữ năm xưa bồi hồi.

"Thời đại công nghệ tiên tiến rồi, mọi thứ dễ dàng hơn chúng tôi khi xưa nhiều", bà nói. "Những đôi trai gái gặp gỡ nhau ở World Cup lần này hoàn toàn có thể tính đến chuyện lâu dài".