Tin chuyển nhượng 1/1: Ngoại hạng Anh đón ngôi sao vừa mãn hạn treo giò vì doping

Thiên Khang , 21:06 01/01/2019 | Chuyển nhượng

Chia sẻ

Cựu Pháo thủ trở lại Premier League, tương lai của Marcus Rashford, Chelsea ngừng theo đuổi Isco... là những tin chuyển nhượng nổi bật ngày 1/1.

Samir Nasri trở lại Premier League trong màu áo West Ham United
Tin chuyển nhượng 1/1: Ngoại hạng Anh đón ngôi sao vừa mãn hạn treo giò vì doping - Ảnh 1.

CLB thành London đã chính thức có được sự phục vụ của tiền vệ 31 tuổi người Pháp Samir Nasri theo dạng tự do sau khi anh này mãn hạn treo giò 18 tháng vì sử dụng doping. Cựu tuyển thủ Pháp đã không thi đấu kể từ khi rời CLB Antalyaspor thuộc giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. West Ham sẽ là đội bóng Premier League thứ 3 mà Nasri khoác áo khi đã từng là một ngôi sao trong màu áo Arsenal và Manchester City.

HLV trưởng Manuel Pellegrini của đội chủ sân London Stadium đã bày tỏ sự phấn khích khi được tái hợp cùng cậu học trò cũ. Bộ đôi này từng cùng nhau giành được những thành công khi còn hợp tác tại Man City với đỉnh cao là chức vô địch Premier League 2013/14. Trước mắt, Nasri sẽ kí hợp đồng với đội bóng đang đứng thứ 11 trên BXH Premier League đến cuối mùa và sẽ mặc chiếc áo số 18.

Marcus Rashford từ chối lời mời chuyển sang Real Madrid
Tin chuyển nhượng 1/1: Ngoại hạng Anh đón ngôi sao vừa mãn hạn treo giò vì doping - Ảnh 2.

Theo tờ The Sun, đội bóng Hoàng gia rất muốn có được tiền đạo 21 tuổi người Anh và đã gặp mặt với người đại diện của cầu thủ này nhằm xúc tiến một thương vụ lớn vào mùa hè tới. Tuy nhiên, Rashford đã làm rõ ý định ở lại sân Old Trafford của mình, đặc biệt khi anh đang thi đấu khởi sắc hơn dưới thời của HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer.

Số 10 của Man Utd đã có 5 bàn thắng và 6 đường kiến tạo sau 17 trận tại Premier League mùa này. Tuyển thủ Anh này được trang Transfermarkt định giá khoảng 60 triệu bảng.

Chelsea rút lui khỏi thương vụ Isco
Tin chuyển nhượng 1/1: Ngoại hạng Anh đón ngôi sao vừa mãn hạn treo giò vì doping - Ảnh 3.

Tờ Daily Mail cho biết, CLB thành London đã từ bỏ ý định chiêu mộ tiền vệ Isco của Real Madrid khi không thể đáp ứng được yêu cầu lương bổng của cầu thủ này. Được biết, Isco và người đại diện đã đề nghị mức lương thưởng cao hơn từ Chelsea sau khi PSG có ý định đưa anh về sân Parc des Princes.

Từ đầu mùa tới nay, Isco đã đánh mất một vị trí chính thức trong đội hình của đội chủ sân Santiago Bernabeu, đặc biệt khi HLV Santiago Solari lên nắm quyền. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn hạnh phúc tại Real Madrid và sẵn sàng cạnh tranh để giành lại suất đá chính.

PSG theo đuổi trung vệ của Tottenham Hotspurs
Tin chuyển nhượng 1/1: Ngoại hạng Anh đón ngôi sao vừa mãn hạn treo giò vì doping - Ảnh 4.

Nguồn tin từ Telegraph tiết lộ, đội bóng thủ đô nước Pháp đang theo sát tình hình của trung vệ Toby Alderweireld tại Tottenham khi biết được mức phí giải phóng hợp đồng trị giá 25 triệu bảng của anh này vào cuối mùa giải.

Tuyển thủ Bỉ đã có 18 lần ra sân tại Premier League kể từ đầu mùa nhưng chưa chắc chắn về tương lai tại thành London. Hợp đồng hiện tại của anh có thời hạn đến mùa hè tới nhưng Spurs nắm trong tay quyền tự động gia hạn thêm 1 năm. Được biết, Manchester United cũng rất muốn đưa hậu vệ 29 tuổi này về với sân Old Trafford và sẵn sàng cạnh tranh cùng PSG để có được chữ kí của anh.

Muốn có được Koulibaly, Man Utd và Barcelona phải biến anh này thành trung vệ đắt giá nhất thế giới
Tin chuyển nhượng 1/1: Ngoại hạng Anh đón ngôi sao vừa mãn hạn treo giò vì doping - Ảnh 5.

Theo Gazzetta dello Sport, bất kì đội bóng nào muốn mua trung vệ Kalidou Koulibaly của Napoli sẽ phải trả 108 triệu bảng cho đội bóng nước Ý. Con số này sẽ biến cầu thủ 27 tuổi trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới khi kỉ lục hiện tại thuộc về thương vụ Virgil van Dijk chuyển sang Liverpool từ Southampton "chỉ" có giá 75 triệu bảng.

Được biết, cả Barcelona và Man Utd đều khao khát có được sự phục vụ của Koulibaly sau khi đã chứng minh được năng lực của mình tại sân San Paolo để trở thành một trong những trung vệ hay nhất châu Âu. Trước hai đội bóng này, HLV Maurizio Sarri của Chelsea đã cố đưa anh theo ông rời Napoli vào mùa hè trước nhưng không thành công.