Tiền vệ Trọng Hoàng gửi nỗi nhớ da diết về Việt Nam

Bảo Bình , 10:09 12/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sắp được về Việt Nam, tiền vệ Trọng Hoàng bày tỏ nỗi nhớ quê nhà "không đâu bằng Việt Nam".

CLB Viettel đã khép lại hành trình tại AFC Champions League 2021 với 6 điểm, đây là thành tích tốt thứ hai của bóng đá Việt Nam tại giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Á, chỉ sau CLB HAGL.

Trong hôm nay (12/7), các cầu thủ sẽ được trở về Việt Nam sau 22 ngày tập luyện và thi đấu trên đất Thái Lan.

Với các tuyển thủ của tuyển Việt Nam ở Viettel như Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng thì cũng đã gần 2 tháng phải xa gia đình, cũng vì vậy trên trang cá nhân các cầu thủ này thường xuyên chia sẻ những bức ảnh với vợ con. Mới đây, tiền vệ Trọng Hoàng dù đã sắp được về nhà vẫn đăng một bức ảnh cùng dòng trạng thái "Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương/ Không đâu thân thương bằng Việt Nam".

Có thể thấy, cầu thủ người Hà Tĩnh đã rất nhớ Việt Nam, thi đấu ở Thái Lan nhưng anh luôn hướng về quê hương thân yêu.

Tiền vệ Trọng Hoàng gửi nỗi nhớ da diết về Việt Nam - Ảnh 1.

Tiền vệ Trọng Hoàng đăng ảnh gửi nỗi nhớ về quê nhà Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Trước đó, họp báo sau trận đấu HLV Jurgen Gede cho biết về kế hoạch của Viettel:

"Sáng ngày mai chúng tôi sẽ trở về. Cần phải nghỉ ngơi và chuẩn bị rất nhiều cho các giải quốc nội. Chúng tôi cần phải nghĩ đến các bước tiếp theo và đây là điều quan trọng. Rất nhiều cầu thủ trẻ đến với giải đấu này và nhận được nhiều kinh nghiệm, và chúng tôi cần nhìn nhận xem làm thế nào có thể tiếp tục phát triển họ, để hoàn thiện hơn nữa đội bóng của mình".

Tiền vệ Trọng Hoàng gửi nỗi nhớ da diết về Việt Nam - Ảnh 2.

Hai cầu thủ đếm ngày được về Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Như vậy, sau khi về Việt Nam và hoàn thành cách ly y tế, các cầu thủ của Viettel sẽ được trở về nhà với gia đình thân yêu.