Tiền đạo Công Phượng lẻ loi trên đường về Việt Nam

PHẠM HUYỀN - HIẾU LƯƠNG , 08:47 09/06/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sáng sớm 09/06, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã lên đường về nước sau khi King's Cup kết thúc. Tuy nhiên, riêng tiền đạo Công Phượng sẽ không được đi cùng toàn đội vì lý do này.

Tiền đạo Công Phượng lẻ loi trên đường về Việt Nam - Ảnh 1.

Khoảng 5h sáng ngày 09/06, các cầu thủ ĐT Việt Nam đã bắt đầu rời khách sạn, lên đường về nước sau khi King's Cup 2019 khép lại.

Tiền đạo Công Phượng lẻ loi trên đường về Việt Nam - Ảnh 2.

Riêng tiền đạo Nguyễn Công Phượng do từ Incheon về nên không đặt vé cùng toàn đoàn. Anh sẽ bay từ Buriram về Bangkok lúc 9h, sau đó cùng con trai của HLV Park Hang-seo về thẳng TP.HCM thay vì Hà Nội như toàn đội.

HLV Park Hang-seo dặn dò rất kỹ cậu học trò trước khi chia tay.

Tiền đạo Công Phượng lẻ loi trên đường về Việt Nam - Ảnh 4.

Chỉ sau đây vài ngày, Công Phượng sẽ lên đường sang Pháp thử việc cho một CLB đang chơi ở giải hạng 2.

Tiền đạo Công Phượng lẻ loi trên đường về Việt Nam - Ảnh 5.

Các cầu thủ tỏ ra khá mệt mỏi vì thiếu ngủ.

Tiền đạo Công Phượng lẻ loi trên đường về Việt Nam - Ảnh 6.

Vào khoảng 14h chiều nay, cả đội sẽ có mặt tại Hà Nội. Các cầu thủ sẽ trở về CLB chủ quản và chuẩn bị cho các trận đấu tại lượt về V.League 2019.

Tiền đạo Công Phượng lẻ loi trên đường về Việt Nam - Ảnh 7.

ĐT Việt Nam đã có một kỳ King's Cup khá thành công khi giành chiến thắng trước Thái Lan và chỉ chịu thua Curacao ở chung kết sau loạt sút luân lưu.

Tiền đạo Công Phượng lẻ loi trên đường về Việt Nam - Ảnh 8.

Máy bay ATR 72 đưa các cầu thủ Việt Nam (trừ Công Phượng và Xuân Trường) rời Buriram sáng sớm 9/6. Ảnh: Hiếu Lương

Tiền đạo Công Phượng lẻ loi trên đường về Việt Nam - Ảnh 9.

Lộ trình bay từ Buriram về sân ban Don Muang (Bangkok) mất khoảng 1 tiếng. Sau đó toàn đội sẽ di chuyển từ sân bay Don Muang sang Suvarnabhumi để bay về Việt Nam đầu giờ chiều cùng ngày.

Đức Huy: "Đá với Curacao rất mệt nhưng ĐT Việt Nam đã tích lũy được những trải nghiệm quý giá"