Thượng đài cùng con trai nhà vô địch quyền Anh, võ sĩ nhận cái kết đắng

TIẾN THÀNH , 20:13 08/09/2018 | Võ thuật

Chia sẻ

Chấp nhận thi đấu với đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp, tay đấm Jules Phillips đã bị đánh bất tỉnh và phải nhập viện.

Jules Phillips có sự nghiệp quyền anh không mấy tự hào. Dù mới chuyển sang đánh chuyên nghiệp được vỏn vẹn hai năm, tay đấm 24 tuổi đã bỏ túi tổng cộng 20 thất bại và mới chỉ có được hai chiến thắng. 

Vào rạng sáng ngày 8/9, Phillips quyết định thử thách bản thân bằng việc chấp nhận lên đài cùng võ sĩ đồng niên Jacob Robinson, con trai ruột của cựu vô địch WBO Steve Robinson và đang sở hữu thành tích ấn tượng từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trước đối thủ quá mạnh, Phillips đã tự chuốc họa vào thân.

Trong màn so tài diễn ra tại Vale Sports Arena, Phillips để đối thủ dồn ép trong phần lớn thời gian và sớm bị đánh ngã ở đầu hiệp 5. Dù rất cố gắng tiếp tục, võ sĩ người Anh không thể trụ được lâu. Một tổ hợp móc trái - phải của Robinson tại hiệp 5 khiến Phillips đổ gục xuống sàn bất tỉnh.

Võ sĩ quyền anh bị đánh bất tỉnh

Phải mất khá nhiều thời gian, Phillips mới có thể hồi tỉnh. Tuy nhiên, võ sĩ này phải thở bằng bình oxy và được chuyển đến bệnh viện gần nhất. "Thật may khi Phillips có thể đứng dậy và sống sót sau cú knock-out đó. Anh ấy đã đổ gục như một cây chuối gãy", tài khoản có tên CST80 cho hay.

Trong khi đó, với thắng lợi thuyết phục, Jacob Robinson (3-0) cho thấy tiềm năng của một tay đấm hàng đầu tại hạng lông trong tương lai.

Thượng đài cùng con trai nhà vô địch quyền Anh, võ sĩ nhận cái kết đắng - Ảnh 2.

Tay đấm Jacob Robinson.