Thua tiếc nuối, Thái Sơn Nam lỡ duyên với cúp vàng futsal châu Á

ANH TÚ , 20:45 12/08/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Vươn lên dẫn trước từ rất sớm nhưng những chàng trai Thái Sơn Nam lại không thể duy trì lợi thế và để đối thủ Mes Sungun Varzaghan (Iran) lội ngược dòng 4-2 trong trận chung kết futsal châu Á.

Chiến thắng nghẹt thở 6-5 trước Bank of Beirut đưa đại diện Việt Nam - Thái Sơn Nam lần đầu điền tên mình vào trận chung kết giải futsal châu Á. Bên kia chiến tuyến, đối thủ đến của họ, Mes Sungun Varzaghan cũng gây nên một cú sốc chẳng kém. Nếu Thái Sơn Nam đã có 5 lần chơi ở vòng chung kết futsal châu Á thì đây mới là lần đầu tiên Mes Sungun góp mặt tại đấu trường này.

Cả hai đội bóng không giấu diếm ý định chơi đôi công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng với kinh nghiệm vượt trội của mình, Thái Sơn Nam đã sớm vươn lên dẫn trước từ phút thứ năm nhờ công của Đức Hòa. 

Bị dội một gáo nước lạnh từ sớm, đại diện đến từ Iran vùng lên tìm kiếm bàn gỡ. Sở hữu dàn hảo thủ đã ghi đến 32 bàn sau 5 trận đấu trước đó, không khó để Mes Sungun lấy lại thế trận sau vài phút đầu chệch choạc. Chỉ từ phút thứ 10 đến phút 13, đội bóng Việt Nam đã hứng chịu liên tiếp 2 bàn thua từ pha đánh gót kỹ thuật của Tayyebi và một tình huống đặt lòng dễ dàng của đội trưởng Fakhim.

Thua tiếc nuối, Thái Sơn Nam lỡ duyên với cúp vàng futsal châu Á - Ảnh 1.

Thái Sơn Nam dù dẫn trước từ sớm nhưng vẫn đành khuất phục trước đại diện Iran.

Không chịu khuất phục trước đội bóng được đánh giá là nhỉnh hơn, các cầu thủ của HLV Rodrigo thực hiện nhiều pha ăn miếng trả miếng về phía khung thành Mes Sungun. Và chỉ thiếu một chút may mắn thôi, cú sút đi chệch cột dọc của Đức Hòa đã có thể quân bình tỷ số 2-2 cho Thái Sơn Nam. 

Khi hiệp một chỉ còn tính bằng giây, Văn Vũ thực hiện một pha dứt điểm đập trúng người hậu vệ đối phương và đối hướng khiến thủ thành Samimi phải bó tay. 2-2 cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp một.

Những tưởng pha lập công của Văn Vũ sẽ giúp tinh thần của các chàng trai Thái Sơn Nam lên cao nhưng khi chưa kịp làm nên điều gì đặc biệt, họ đã bất ngờ thủng lưới ở phút thứ 23. Người lập công lại là đội trưởng Fakhim. Anh đi bóng tốc độ từ giữa sân, vượt qua bức tường phòng thủ của Thái Sơn Nam và việc còn lại của Fakhim chỉ là ghi bàn trong pha đối mặt với thủ thành Văn Ý. 

Hiểu rằng thành hay bại chỉ còn cách nhau hơn chục phút, HLV Rodrigo chỉ đạo học trò chơi tấn công tổng lực ngay sau bàn thắng của Fakhim. Cơ hội vẫn đến nhưng đôi chân của những Al-Tawail hay Minh Trí đều không thể đưa bóng tìm đến khung gỗ của Mes Sungun. Từ phút thứ 30 trở đi, lối chơi power play được các cầu thủ Thái Sơn Nam áp dụng nhưng cũng không hiệu quả.

Không ghi được bàn, đại diện Việt Nam còn nhận thêm bàn thua ở phút 39 trên chấm phạt đền. Pha phạm lỗi của Al Tawil khiến anh bị đuổi khỏi sân còn Hassanzadeh dễ dàng ghi bàn trên chấm 5m, ấn định chiến thắng 4-2 cho những chàng trai tới từ Iran.

Thái Sơn Nam đã chơi nỗ lực nhưng thực tế Mes Sungun là đội xuất sắc hơn trong trận đấu này. Một lần nữa, chiếc cúp vàng lại ngoảnh mặt với đội bóng Việt Nam. Tuy nhiên, họ có thể ngẩng cao đầu tự hào vì những gì đã làm ở giải đấu năm nay.