Thừa nhận khả năng phòng ngự ấn tượng, HLV Predrag Lukic vẫn không hài lòng sau màn "chết hụt" trước Saigon Heat

NHẬT PHẠM , 14:10 19/10/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đối với HLV Predrag Lukic, việc suýt chút nữa để vuột mất cách biệt 18 điểm trước Saigon Heat đã khiến ông không thật sự hài lòng, dù Thang Long Warriors đã thành công trong việc phong tỏa ngôi sao Christian Juzang bên phía đối thủ.

Trong trận đấu được đánh giá là "chung kết sớm" của VBA 2020, đoàn quân của HLV Predrag Lukic đã có nửa đầu trận cực kỳ xuất sắc khi phong tỏa thành công ngôi sao Christian Juzang bên phía Saigon Heat. Tuy nhiên, họ suýt chút nữa đã bị "Ông 30" lội ngược dòng cách biệt 18 điểm ở cuối trận, nếu không có sự tỏa sáng của Robert Crawford ở những thời khắc quan trọng nhất.

Thừa nhận khả năng phòng ngự ấn tượng, HLV Predrag Lukic vẫn không hài lòng sau màn "chết hụt" trước Saigon Heat - Ảnh 1.

Bản lĩnh của Robert Crawford đã cứu Thang Long Warriors khỏi một cuộc lội ngược dòng.

Trong cuộc chia sẻ với Sport5 sau trận đấu, HLV Predrag Lukic cho biết: "Đứng ở góc nhìn cảm xúc, thì đây là một trận đấu hay thật sự. Cả hai đội đều đã cống hiến hết sức mình ở cường độ cao nhất để tạo ra kết quả ngày hôm nay và càng hạnh phúc hơn khi Thang Long Warriors đã có được chiến thắng nghẹt thở".

"Tuy nhiên, về mặt lý trí thì tôi không hài lòng, khi toàn đội đã khi đấu không tốt và mắc quá nhiều sai lầm. Chúng tôi sẽ phải cải thiện rất nhiều điều ở ngay buổi tập tiếp theo", vị chiến lược gia mang hai dòng máu Đức - Serbia tuyên bố.

Thừa nhận khả năng phòng ngự ấn tượng, HLV Predrag Lukic vẫn không hài lòng sau màn "chết hụt" trước Saigon Heat - Ảnh 2.

HLV Predrag Lukic tỏ ra ấn tượng với khả năng phòng ngự của các học trò, nhưng chưa thật sự hài lòng về phong độ tổng thể của toàn đội.

Ở nửa đầu trận đấu, Thang Long Warriors đã gây bất ngờ với rất nhiều người khi quyết định sử dụng Hoàng Thế Hiển ở vị trí đối đầu với ngôi sao Christian Juzang. Tuyển thủ Việt Nam đã phần nào khẳng định được tài năng của mình khi liên tiếp gây khó dễ cho ngôi sao Việt kiều của Saigon Heat, bên cạnh sự hỗ trợ kịp thời của hệ thống phòng ngự được chỉ huy bởi thủ lĩnh Justin Young.

Khi được hỏi về màn trình diễn của Hoàng Thế Hiển nói riêng và cả hàng phòng ngự của Thang Long Warriors, HLV Predrag Lukic không thể giấu được sự hài lòng của chính mình, đồng thời ca ngợi những cá nhân đã biết cách tỏa sáng trong ngày hôm nay,

Thừa nhận khả năng phòng ngự ấn tượng, HLV Predrag Lukic vẫn không hài lòng sau màn "chết hụt" trước Saigon Heat - Ảnh 3.

Hoàng Thế Hiển đã gây bất ngờ cho nhiều người với việc gây khó dễ cho ngôi sao Việt kiều Christian Juzang.

"Nếu bạn nhìn vào trận đấu, bạn sẽ không thể không dành lời khen cho Hoàng Thế Hiển. Tất nhiên, những cầu thủ khác khi thay thế vị trí của cậu ấy cũng đã thể hiện hết sức tuyệt vời. Tôi có 13 cầu thủ trong tay và sẽ đến lúc họ phải trải qua những khoảnh khắc trở thành điểm nhấn trong cả mùa giải. Đối với Hiển, Nam hay bất cứ cầu thủ nào khác, trận đấu ngày hôm nay chính là khoảnh khắc ấy".

Về phía Saigon Heat, vị thuyền trưởng của Thang Long Warriors cũng phải lên tiếng thừa nhận sức mạnh của đội quân dưới trướng HLV Kevin Yurkus: "Họ là một tập thể trẻ với tiềm năng phát triển rất lớn. Việc chúng tôi suýt mất đi cách biệt 18 điểm một phần là do toàn đội đã mất tập trung, nhưng chủ yếu vẫn là việc Saigon Heat đã thi đấu đầy quả cảm".

Thừa nhận khả năng phòng ngự ấn tượng, HLV Predrag Lukic vẫn không hài lòng sau màn "chết hụt" trước Saigon Heat - Ảnh 4.

Dù đã có chiến thắng, nhưng Thang Long Warriors vẫn cần cải thiện nhiều vấn đề trước chuyến hành trình tiếp theo ở VBA 2020.

"Mỗi sai lầm sẽ giúp toàn đội trở nên hoàn thiện hơn. Sẽ còn quá sớm để nghĩ đến chức vô địch vào lúc này và chúng tôi sẽ cần phải cải thiện qua từng trận đấu để mang về kết quả tốt nhất cho NHM", HLV Predrag Lukic cho biết.

Sau trận đấu ngày hôm qua, Thang Long Warriors sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi đụng độ Cantho Catfish trong trận đấu diễn ra vào tối ngày 21/10.