Thua ngược U16 Indonesia, U16 Việt Nam rơi xuống thứ 3 trên BXH giải Đông Nam Á

TRUNG HIẾU , 21:46 02/08/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Phải thi đấu dưới sức ép của gần 30 ngàn CĐV có mặt tại sân Gelora Delta, đội tuyển U16 Việt Nam đã không thể vượt qua sức ép và đành chịu thất bại với tỷ số 2 - 4. Với kết quả này, đội tuyển U16 Việt Nam đã bị tụt xuống vị trí thứ 3 trên tại bảng A giải vô địch U16 Đông Nam Á.

Cả đội tuyển U16 Việt Nam và U16 Indonesia bước vào lượt trận thứ 3 với tâm lý hết sức thoải mái khi đều đã có được 2 chiến thắng liên tiếp trước đó. Tuy nhiên, các cầu thủ U16 Việt Nam mới là những người nhập cuộc tốt hơn. Phút thứ 5, tận dụng tình hướng phá bóng không dứt khoát của hậu vệ bên phía Indonesia, Thanh Trung đã có cú ra chân rất nhanh hạ gục thủ thành Ari Sutaryadi mở tỷ số cho U16 Việt Nam.

Có được bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ của HLV Vũ Hồng Việt chủ động nhường thế trận cho đối thủ. Chính vì thể, U16 Indonesia đã liên tiếp có những pha tấn công nguy hiểm và chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Duy Dũng mới giúp U16 Việt Nam không bị thủng lưới.

Thua ngược U16 Indonesia, U16 Việt Nam rơi xuống thứ 3 trên BXH giải Đông Nam Á - Ảnh 1.

Dù đã thi đấu rất nỗ lực song U16 Việt Nam vẫn phải chịu thất bại đáng tiếc với tỷ số 2 - 4 trước U16 Indonesia. Ảnh: AFF

Tuy nhiên, HLV Fakhri Husaini cũng cho thấy mình "cao tay" như thế nào. Đến phút thứ 29, Mochammad Supriadi đã có pha đi bóng dũng mãnh đối mặt với Duy Dũng ghi bàn thắng gỡ hòa cho U16 Indonesia. Đáng chú ý khi cầu thủ mang áo số 11 này chỉ vừa mới được HLV Husaini tung vào sân ít phút trước đó.

Bước sang hiệp hai, đội tuyển U16 Indonesia được sự cổ vũ của đông đảo các CĐV nhà đã dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Đến phút thứ 43, đội chủ nhà được hưởng một quả penalty sau tình huống phòng ngự thiếu kinh nghiệm của hàng thủ U16 Việt Nam và Kahfi Alfikri không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 cho U16 Indonesia.

Nhận bàn thua sớm ngay đầu hiệp 2, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đã dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nhưng khi chưa thể xuyên thủng được mành lưới của thủ thành Ari Sutaryadi, đội tuyển U16 Việt Nam đã phải chịu bàn thua thứ 3 từ một tình huống phản công của U16 Indonesia. Phút 60, Kaffa Arrizqi có đường chuyền vô cùng thuận lợi để Kahfi Alfikri hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-1 cho U16 Indonesia.

Không còn gì để mất, U16 Việt Nam dồn lên tấn công. Nhưng hết Nguyên Hoàng rồi Chí Bảo, Văn Trung đều không thể dứt điểm thành công. Phải đến tận phút thứ 71, nỗ lực đi bóng của cầu thủ vào sân thay người là Hà Trung Hậu buộc đối phương phải phạm lỗi trong vòng cấm. Và từ khoảng cách 11m, Đinh Thanh Trung đã không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số xuống còn 2 - 3 cho U16 Việt Nam. Đáng chú ý, đó đã là bàn thắng thứ 5 của Thanh Trung chỉ sau 3 trận đấu đầu tiên tại giải.

Hưng phấn sau bàn thắng rút ngắn tỷ số, các cầu thủ U16 Việt Nam tiếp tục dồn lên tấn công. Tuy nhiên, những pha lên bóng ở hai biên của các học trò HLV Vũ Hồng Việt đã không thể chiến thắng được sự chắc chắn của hàng phòng ngự đội chủ nhà. Không những vậy, ở phút cuối cùng của trận đấu, U16 Việt Nam còn phải nhận thêm một bàn thua nữa từ một tình huống phản công sắc sảo của U16 Indonesia.

Thất bại với tỷ số 2 - 4, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đã tụt xuống vị trí thứ 3 tại bảng A, bởi trong trận đấu diễn ra trước đó, đội tuyển U16 Myanmar đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 7 - 0 trước U16 Philipines. Tuy nhiên, cả hai đội đều kết thúc trận đấu với chỉ 10 người sau những chiếc thẻ đỏ của Nguyên Hoàng và Kaffa Arrizqi trong một tình huống va chạm.

Thua ngược U16 Indonesia, U16 Việt Nam rơi xuống thứ 3 trên BXH giải Đông Nam Á - Ảnh 2.

Nguyên Hoàng sau 2 trận đấu không thành công có vẻ như đã bị ức chế về mặt tâm lý khiến cầu thủ này không kiểm soát được bản thân dẫn tới tình huống bị thẻ đỏ ở phút thứ 66. Sau tình huống đó, Nguyên Hoàng đã khóc nức nở ở ngoài sân. Ảnh: Trung Hiếu

Với kết quả này, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều trong các trận đấu tới nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp tại giải đấu năm nay. Trận đấu tiếp theo là cuộc đối đầu với đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều là U16 Philipines. Đây có thể xem là trận đấu giúp thầy trò U16 Việt Nam lấy lại sự tự tin trước khi bước vào trận đấu "sinh tử" với U16 Myanmar tại lượt đấu cuối vòng bảng.

Trận đấu giữa U16 Việt Nam và U16 Philipines sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 4/8 trên SVĐ Joko Samudro.