Thua đáng tiếc Đài Loan (Trung Quốc), đội tuyển nữ Việt Nam chia tay ASIAD trong tiếc nuối

TRUNG HIẾU , 22:44 24/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Bước vào trận tứ kết gặp Đài Loan với tâm lý thoải mái, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã kiểm soát thế trận trong suốt cả trận đấu. Tuy nhiên, trong một ngày mà thủ thành Mingjung bên phía Đài Loan thi đấu quá xuất sắc, các cô gái Việt Nam đành ngậm ngùi nhận thất bại trên chấm luân lưu với tỷ số 4 - 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam chia tay ASIAD trong tiếc nuối.

Trong trận đấu ngày hôm nay, HLV Mai Đức Chung tung ra sân đội hình mạnh nhất với đầy đủ những cái tên như Tuyết Dung, Nguyễn Thị Vạn, Huỳnh Như,... Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, các cô gái Việt Nam đã là những người nắm giữ thế trận. 

Trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, đội tuyển Việt Nam liên tục gây sức ép về phía khung thành của Đài Loan. Tuy nhiên, những cú dứt điểm của Tuyết Dung hay Nguyễn Thị Vạn đều không thể chiến thắng được thủ thành Mingjung cũng như hàng phòng ngự kỷ luật của Đài Loan. Dường như sau hai trận giao hữu chuẩn bị cho ASIAD, HLV Horino Hiroyuki bên phía Đài Loan đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của thầy trò HLV Mai Đức Chung. 

Thêm vào đó, với việc sở hữu tiền đạo có chiều cao tốt là Chen Yenping, đội tuyển nữ Đài Loan cũng tạo ra được một vài tình huống đáng chú ý từ những tình huống bóng bổng. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Khổng Thị Hằng đã giúp cho mành lưới của đội tuyển Việt Nam được bảo toàn. 

Thua đáng tiếc Đài Loan (Trung Quốc), đội tuyển nữ Việt Nam chia tay ASIAD trong tiếc nuối - Ảnh 2.

Nhập cuộc với tâm lý khá thoải mái, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu rất tốt trước đối thủ quen thuộc là Đài Loan. Ảnh: VFF

Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục là đội bóng nắm giữ thế trận. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 58 trong tình huống lộn xộn khu vực giữa sân, tiền vệ Thái Thị Thảo phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với một cầu thủ bên phía Đài Loan. 

Việc phải thi đấu thiếu người khiến các học trò của ông Chung "gái" không thể duy trì được sức ép như trong hiệp 1. Điều này đã tạo điều kiện cho đoàn quân của HLV Hiroyuki có những pha phản công nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Khổng Thị Hằng. Nhưng sự xuất sắc của người được mệnh danh là "truyền nhân" của Đặng Kiều Chinh đã khiến các chân sút bên phía Đài Loan không thể ghi bàn. 

Thế trận giằng có được hai đội thực hiện trong suốt khoảng thời gian của hiệp hai cũng như trong 30 phút thi đấu của hiệp phụ. Mặc dù cũng rất nỗ lưc tấn công song việc phải thi đấu thiếu người và đối mặt với một hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật của Đài Loan khiến các học trò HLV Mai Đức Chung không thể xuyên thủng mành lưới của thủ thành Mingjung. 

Thua đáng tiếc Đài Loan (Trung Quốc), đội tuyển nữ Việt Nam chia tay ASIAD trong tiếc nuối - Ảnh 3.

Tuy nhiên, các cô giá Việt Nam đã vấp phải một hàng phòng ngự quá chắc chắn của tuyển nữ Đài Loan. Ảnh: VFF

Không thể giành chiến thắng trong 120 phút thi đấu chính thức khiến đội tuyển Việt Nam phải bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi. Và trong một ngày mà thủ thành bên phía Đài Loan đã  thi đấu quá xuất thần, đội tuyển nữ Việt Nam đã phải chịu thấy bại trên loạt đá luân lưu với tỷ số 4 - 3. 

Mặc dù thất bại đáng tiếc tại trận tứ kết song với những màn trình diễn ở những trận đấu vừa qua cùng với việc đang tiến hành trẻ hóa lực lượng, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một tương lại thành công hơn cho bóng đá nữ Việt Nam tại những giải đấu sắp tới. 

Thua đáng tiếc Đài Loan (Trung Quốc), đội tuyển nữ Việt Nam chia tay ASIAD trong tiếc nuối - Ảnh 4.

Mặc dù phải nhận thất bại sau loạt luân lưu đầy may rủi song đây sẽ là bài học bổ ích để các cô gái trẻ Việt Nam tiến bộ hơn trong tương lai. Ảnh: VFF