Thua bạc nhược ở FA Cup, HLV Solskjaer thẳng thắn chê học trò 'kém chất lượng'

ANH TÚ , 07:56 17/03/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Thất bại trước Wolves ở tứ kết FA Cup đã khiến giấc mơ chinh phục chiếc cúp bạc của thầy trò Solskjaer bị chặn đứng lại. Các cầu thủ tấn công của MU phải nhận lỗi không nhỏ vì màn thể hiện kém cỏi suốt 90 phút.

Highlights Wolverhampton 2-1 Manchester United | Rashford ghi bàn

Manchester United dù chơi sân khách vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ Wolves. Ở trận đấu này, HLV Solskjaer tung ra đội hình gần như mạnh nhất với chỉ 2 sự thay đổi cho vị trí tiền đạo mũi nhọn (Rashford thay Lukaku chấn thương) và thủ môn (Romero bắt chính thay De Gea nghỉ ngơi).

Với lực lượng như vậy nhưng Manchester United vẫn hoàn toàn bất lực trước hàng thủ tổ chức cực kỳ kỷ luật của Bầy sói. Bất lực trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương, Quỷ đỏ còn nhận liền 2 bàn thua ở phút 70 và 76 sau những tình huống chơi bóng thiếu tập trung của các hậu vệ.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Solskjaer không giấu nổi sự thất vọng với màn trình diễn trước Wolves. Ông thậm chí còn nêu đích danh các cầu thủ thi đấu dưới sức hôm nay.

Thua bạc nhược ở FA Cup, HLV Solskjaer thẳng thắn chê học trò kém chất lượng - Ảnh 2.

Rashford, Martial và Lingard bị chỉ trích bởi HLV Solskjaer sau trận thua Wolves.

"Chúng tôi khởi đầu quá chậm và đã bị cuốn theo lối chơi của họ", vị chiến lược gia người NA Uy nói với BBC. "Tôi thực sự thất vọng với cách kiểm soát bóng thiếu hiệu quả hôm nay. Chúng tôi đã cầm bóng rất nhiều trong hiệp một nhưng nó đâu có nghĩa lý gì nếu bạn để mất bóng và tạo điều kiện cho đối thủ phản công".

Ông tiếp tục: "Chúng tôi không đủ chất lượng trong khoảng 1/3 cuối sân. Tôi không thấy được sự gắn kết giữa các cầu thủ".

Rõ ràng, những chỉ trích của HLV Solskjaer không phải thiếu cơ sở. Trong ngày Lukaku không thể ra sân, Rashford được bố trí đá cao nhất với 2 bên là Martial và Lingard. Tuy nhiên, bộ ba này hoàn toàn bị chia cắt bởi hàng thủ tổ chức kỷ luật và kín kẽ bên phía Wolves. Họ gần như bất lực trong việc tiếp cận vòng cấm nên liên tục phải luân chuyển bóng ra 2 biên. Dù vậy, những nỗ lực đưa bóng vào khu vực 16m50 của MU chỉ có thể giúp họ đổi lấy bàn thắng rút ngắn tỷ số 2-1 muộn màng mà Rashford ghi được.

Bị loại khỏi FA Cup, MU chỉ còn duy nhất đấu trường Champions League, nơi họ đã lọt vào tứ kết, để níu giữ hy vọng giành cúp mùa này. Còn ở Premier League, Quỷ đỏ lúc này chỉ có mục tiêu duy nhất là cố gắng lọt vào top 4 cuối mùa.