Thủ môn số một ĐT Thái Lan gục ngã vì dính "đòn thù" của CĐV quá khích ở Bỉ

NGUYỄN ANH DŨNG , 22:11 05/08/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Kawin Thamsatchanan choáng váng, ngã gục xuống sân vì bị CĐV đối thủ ném chai nước vào đầu.

Kawin

Kawin

Tình huống xảy ra ở phút 54 trận đấu giữa Leuven và Mechelen ở giải hạng hai Bỉ tối 4/8. Khi thủ môn Kawin Thamsatchanan chuẩn bị phát bóng lên, bất chợt anh ôm trán gục xuống sân. CĐV quá khích của đội khách Mechelen đứng sau khung thành Kawin đã ném nhiều chai nước xuống sân và một trong số đó trúng vào đầu của thủ môn này.

Sự cố khiến trận đấu gián đoạn nhiều phút để bác sĩ vào sân xem xét tình hình của Kawin và để lực lượng an ninh ổn định lại tình hình trên khán đài.

Thủ môn Kawin bị CĐV quá khích ném chai nước trúng đầu

Theo Goal Indonesia, thủ thành Kawin có màn trình diễn thuyết phục dù đội nhà bị cầm hòa 1-1. Trang Goal cho biết áp lực quá lớn của CĐV đội khách đứng sau khung thành đã góp phần khiến Kawin để thủng lưới khi trận đấu chỉ còn 2 phút.

Kawin Thamsatchanan là thủ môn số một của đội tuyển Thái Lan. Anh từng giành 4 cúp vàng AFF. Kawin đầu quân cho Leuven hồi đầu năm nay. CLB đang đá ở giải hạng hai Bỉ thuộc sở hữu của Vichai Srivaddhanaprabha, chủ tịch tập đoàn King Power và là ông chủ Leicester City. Leuven được dẫn dắt bởi HLV Nigel Pearson, người tiền nhiệm của Claudio Ranieri tại Leicester.