Thời tiết khắc nghiệt đón chào trận tứ kết của tuyển Anh

NGUYỄN ANH DŨNG , 09:28 05/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Sau khi tận hưởng thời tiết mát mẻ ở Moscow, cầu thủ và người hâm mộ bóng đá Anh sẽ phải di chuyển xuống thành phố Samara miền nam nước Nga để đương đầu với đợt nắng nóng kỷ lục trong 50 năm trở lại đây.

Anh

Anh

Đoàn quân của HLV Gareth Southgate đã trở về trung tâm huấn luyện Repino (ngoại ô thành phố St.Petersburg) để nghỉ ngơi dưỡng sức và tập luyện trong vài ngày tới. Sau đó, Tam sư sẽ lên chuyến bay kéo dài 2,5 giờ đi theo hướng đông nam để tới thành phố Samara.

Theo Daily Mail, thành phố Samara đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong 50 năm trở lại đây. Nhiệt độ cao nhất có lúc lên tới 38 độ C. Vào ngày tuyển Anh thi đấu với Thuỵ Điển (21h thứ bảy ngày 7/7), nhiệt độ sẽ hạ xuống nhưng vẫn vượt mốc 30 độ C. Đó không phải điều kiện lý tưởng để thi đấu một trận bóng đá. Tuyển Anh sẽ bị "sốc nhiệt" nhẹ vì trước đó họ được thi đấu trong tiết trời mát mẻ 18 độ C ở Moscow .

Thời tiết khắc nghiệt đón chào trận tứ kết của tuyển Anh - Ảnh 1.

CĐV Brazil và Mexico phơi mình dưới cái nóng gần 40 độ C.

Chiều 2/7 vừa qua, cũng tại Samara, cổ động viên Mexico và Brazil oằn mình gánh chịu cái nóng  38 độ C. Đối với tuyển Anh, đây không phải lần đầu họ phải thi đấu trong điều kiện khắc nghiệt.

Ở trận ra quân gặp Tunisia trên sân Nizhny Novgorod, các cầu thủ Anh bị côn trùng tấn công. Chúng bay vào mũi, mắt gây khó chịu. Bất chấp nhà tổ chức phải điều động trực thăng để phun thuốc, lũ côn trùng vẫn hoành hành. Ngày hôm đó, Tam sư cũng phải thi đấu dưới tiết trời nóng bức (khoảng 30 độ C).

Thời tiết khắc nghiệt đón chào trận tứ kết của tuyển Anh - Ảnh 2.

Jesse Lingard bị côn trùng tấn công.

Trọng tài chính đã không cho 2 đội Anh và Tunisia dừng trận đấu để uống nước giải nhiệt. Dự kiến trận tứ kết giữa Anh và Thụy Điển cũng như vậy.

Sân Cosmos Arena ở thành phố Samara đã tổ chức 5 trận. Màn so tài Thụy Điển và Anh sẽ là trận cuối cùng ở Cosmos Arena.