Thoát thua khó tin, Man City vẫn mất ngôi đầu vào tay Arsenal

A Phi , 07:12 22/08/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Cho dù tránh khỏi thất bại trước Newcastle, nhưng Man City vẫn mất ngôi đầu Ngoại hạng Anh vào tay Arsenal.

Thoát thua khó tin, Man City vẫn mất ngôi đầu vào tay Arsenal - Ảnh 1.

Man City hụt chân trận đầu tiên ở mùa giải mới

Làm khách của Newcastle, Man City được kỳ vọng tiếp tục giành chiến thắng. Cho dù Newcastle có chủ sở hữu giàu nhất thế giới, nhưng đội bóng này chưa thể vung tiền mua sắm ngôi sao lớn. So với Man City, đội hình của họ bị đánh giá thấp hơn hẳn.

Giống như 2 trận đấu trước, Man City dâng cao tấn công ngay từ đầu. Họ không mất nhiều thời gian để chứng minh sức mạnh. Ngay ở phút thứ 5, Bernardo Silva đã có pha đi bóng khéo léo trước khi kiến tạo cho Gundogan ghi bàn mở tỷ số.

Những tưởng bàn thắng của Gundogan sẽ giúp Man City dễ đá thì ngược lại, việc đẩy đội hình lên quá cao khiến đội khách ôm hận. Trong vòng ít phút, Newcastle liên tục tạo ra cơ hội nhờ sự cơ động của Allan Saint-Maximin. Sau cùng, điều gì phải đến cũng đã đến. Phút 28, Saint-Maximin tạt bóng chính xác cho Almiron ập vào đệm bóng cận thành, gỡ hòa cho Newcastle.

Trước khi thủng lưới, Man City chịu tổn thất lớn khi Nathan Ake phải rời sân, nhường chỗ cho Ruben Dias vì chấn thương. Dias vốn không có thể lực tốt nhất, và anh không thể theo kịp các tiền đạo của Newcastle. Phút 39, từ đường chuyền của Saint-Maximin, Wilson dễ dàng bẻ lưng Dias trước khi sút tung lưới Ederson, nâng tỷ số lên 2-1 cho Newcastle.

Bước sang hiệp 2 với thế bị dẫn trước, Man City không ngại dâng lên. Tuy nhiên, họ một lần nữa dính đòn hồi mã thương của Newcastle. Phút 54, Saint-Maximin đi bóng tốc độ khiến John Stones phạm lỗi ngay trước vòng cấm. Từ chấm đá phạt, Trippier lập siêu phẩm hạ gục Ederson. 3-1 cho Newcastle.

Thoát thua khó tin, Man City vẫn mất ngôi đầu vào tay Arsenal - Ảnh 2.

Saint-Maximin khiến hậu vệ Man City có một ngày khốn khổ

Lúc này, nhiều người cho rằng Man City cầm chắc phần thua. Không chỉ vì khoảng cách 3 bàn, mà còn vì đội bóng áo xanh thi đấu bế tắc. Dù vậy, bản lĩnh của nhà vô địch đã được Man City thể hiện đúng lúc. Chỉ trong vòng 5 phút (từ phút 60 đến phút 64), Haaland và Silva lần lượt ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho đội khách.

Trong những phút cuối trận, Man City tràn lên tấn công và tạo ra sức ép nghẹt thở trước khung thành của Nick Pope. Tuy nhiên, thủ môn người Anh đã có màn trình diễn xuất thần và hóa giải mọi cơ hội của đối thủ, qua đó bảo vệ kết quả hòa 3-3 cho Newcastle.

Cho dù thoát thua ngoạn mục, nhưng Man City không thể duy trì thành tích toàn thắng như Arsenal. Sau vòng 3, họ chính thức mất vị trí số 1 vào tay Pháo thủ.

Thoát thua khó tin, Man City vẫn mất ngôi đầu vào tay Arsenal - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất