Thầy của Poirier dội gáo nước lạnh vào tham vọng phục thù từ McGregor: Trận thứ 4 là không cần thiết

AB , 13:11 15/07/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

HLV Mike Brown khẳng định Dustin Poirier hiện tại trên trình so với Conor McGregor.

Hôm 11/7, Dustin Poirier và Conor McGregor đã so tài tại nhà thi đấu T-Mobile, Las Vegas. Tại đây, McGregor gặp một chấn thương chân vào cuối hiệp 1 và không thể tiếp tục thi đấu. Sau khi cuộc đấu khép lại, võ sĩ người Ireland lẫn Chủ tịch Dana White đều tỏ ý muốn đôi bên tái đấu. Tuy nhiên, Mike Brown - HLV của Poirier - lại không hào hứng với kịch bản này.

McGregor gãy gập chân trong trận gặp Poirier

"Tôi nghĩ trận đấu thứ 4 là không cần thiết. Nhưng ai biết điều gì sẽ xảy ra khi Conor khỏe lại và trở lại sàn đấu. Chúng tôi sẽ xem anh ta sẽ đến đâu. Anh ta còn một hành trình ở phía trước. Có lẽ anh ta cần phải đấu một ai đó và có một tới 2 chiến thắng để trở lại. Dù sao, anh ta cũng là ngôi sao lớn nhất của môn này.

Anh ta đã thay đổi và làm rất nhiều cho môn này. Mỗi khi thượng đài, anh ta nhận được rất nhiều sự chú ý. Anh ta làm được không ít điều tuyệt vời. Nhưng xét về mặt kỹ năng, Poirier là người trội hơn".

Thầy của Poirier dội gáo nước lạnh vào tham vọng phục thù từ McGregor: Trận thứ 4 là không cần thiết - Ảnh 2.

Nguyên nhân dẫn tới chấn thương chân của McGregor đến lúc này vẫn là dấu hỏi. Brown cho rằng tai nạn này xuất phát từ pha kê chân để phòng thủ của Poirier trước cú quét trụ của McGregor.

"Tôi cho rằng cậu ta gặp chấn thương khi đá vào gối của Poirier. Lúc đó, Poirier đã chỉ vào cậu ta. Điều này là có lý do. Cậu ấy có lẽ đã cảm nhận được điều gì đó. Cậu ấy như thế, 'Ồ, cái chân đã bị một thứ gì đó'. Cậu ấy biết có điều gì xảy ra", Brown nói thêm.

Thầy của Poirier dội gáo nước lạnh vào tham vọng phục thù từ McGregor: Trận thứ 4 là không cần thiết - Ảnh 3.

Cú đá vào gối được cho là nguyên nhân dẫn tới chấn thương của McGregor

Với chiến thắng vừa qua, Poirier gần như chắc chắn sẽ có cơ hội tranh đai với Charles Oliveria. Phía đối diện, McGregor đã trải qua buổi phẫu thuật và được cho phải nghỉ thi đấu hết năm nay.