"Thánh ngược dòng" lại thêm may mắn, ĐT Việt Nam chưa chắc "dễ ăn" Malaysia dù hòa 2-2 trên sân khách

ANH TÚ , 16:26 14/12/2018 | AFF Cup 2018

Chia sẻ

ĐT Malaysia đang gặp bất lợi lớn khi để ĐT Việt Nam ghi 2 bàn trên sân nhà. Tuy nhiên, không vì thế mà các học trò của ông Park Hang-seo có thể chủ quan trước trận lượt về tại Mỹ Đình.

Bởi trước mắt chúng ta là một đối thủ có "truyền thống" ngược dòng cực kỳ đáng gờm. Thực tế, ĐT Việt Nam đã được nếm trọn điều này từ trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil. Dẫn trước 2-0 từ rất sớm nhưng cuối cùng, thầy trò Park Hang-seo cũng không thể bảo toàn lợi thế khi bị gỡ hòa 2-2. 

Đây là vấn đề vốn được ESPN cảnh báo ngay từ trước khi trận đấu diễn ra. Tờ thể thao nổi tiếng toàn cầu này từng nhắc nhở các fan Việt Nam đừng tưởng rằng thắng 2-0 Malaysia tại vòng bảng có nghĩa là đã cầm chắc chức vô địch trong tay. 

Nhưng rõ ràng, chẳng cần đến ESPN hay tờ báo nào lưu ý, Malaysia từ lâu đã chứng tỏ họ là chuyên gia của những cuộc lội ngược dòng. Còn nhớ năm 2009, U-23 Việt Nam khi ấy được dẫn dắt bởi HLV Henrique Calisto đã đè bẹp U-23 Malaysia 3-1 tại vòng bảng. Đến trận chung kết, hai đội tái ngộ nhau và kết quả tương tự như vòng bảng đã không lặp lại. Thầy trò Calisto nhận thất bại 1-0 do pha phản lưới nhà của Mai Xuân Hợp và ngậm ngùi nhìn bại tướng của mình lên ngôi vương.

Thánh ngược dòng lại thêm may mắn, ĐT Việt Nam chưa chắc dễ ăn Malaysia dù hòa 2-2 trên sân khách - Ảnh 1.

ĐT Malaysia cực kỳ đáng sợ ở khả năng lội ngược dòng nên 2 bàn trên sân khách của ĐT Việt Nam không thể đảm bảo chiến thắng cho thầy trò ông Park.

Duyên nợ giữa hai bên còn kéo dài sang AFF Cup 2010, nơi ĐT Malaysia biến nhà vô địch Việt Nam thành cựu vương sau hai trận bán kết. Tiến tới chung kết, họ gặp lại ĐT Indonesia, đối thủ từng vùi dập "Hổ chiến" đến 5-1 ở vòng bảng. Vậy mà cuối cùng, họ thắng 4-2 sau hai lượt trận - đó cũng là lần đầu tiên "Hổ chiến" lên ngôi tại AFF Cup.

Ngay tại giải năm nay, thầy trò ông Tan Cheng Hoe vẫn tiếp tục chứng tỏ họ đang kế thừa "truyền thống" ngược dòng từ các bậc tiền bối. Sau trận thua 2-0 trên sân Mỹ Đình ở vòng bảng, ĐT Malaysia đối đầu với Lào và để dẫn 1-0. Thế rồi, họ đã quật ngã đội tuyển xứ "Triệu voi" để giành chiến thắng 3-1.

Nhưng kịch tính nhất phải kể đến trận bán kết lượt về với ĐT Thái Lan. Sau trận hòa 0-0 ở Bukit Jalil, "Hổ chiến" hành quân đến sân nhà của Thái Lan để đá trận lượt về. Trong suốt 90 phút, họ hai lần bị vươn lên dẫn trước nhưng đều xuất sắc gỡ hòa. Ngay cả khi phải nhận 1 quả penalty ở phút bù giờ thứ 6, Malaysia vẫn thoát thua bởi Kraisorn, chân sút xuất sắc nhất bên phía Thái Lan lại đưa bóng lên trời.

Vừa hay lại còn vừa may, rõ ràng ĐT Việt Nam không thể không đề phòng người Mã trước trận lượt về trên thánh địa Mỹ Đình. Nếu hòa trắng hoặc 1-1, chúng ta sẽ là đội giành cúp vàng. Tuy nhiên, viễn cảnh dễ dàng ấy không phải cứ muốn là có thể xảy ra được. Các học trò của thầy Park cần thi đấu với sự tập trung cao độ và một chút may mắn để bước lên đỉnh vinh quang ở trận đấu tối mai.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 (giờ Việt Nam).