Thắng Việt Nam, Australia vẫn nhận mưa gạch đá từ CĐV nhà: "Tôi phí mất 2 tiếng cuộc đời"

Long Nhật , 01:10 08/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Dù giành ba điểm trước Việt Nam để có thành tích 10 chiến thắng liên tiếp, song các CĐV Australia vẫn không hề hài lòng với ĐTQG.

ĐT Australia vừa đánh bại ĐT Việt Nam 1-0 trên sân Mỹ Đình. Đó là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của họ tại vòng loại World Cup, một kỷ lục của đội bóng. Thế nhưng màn trình diễn của các cầu thủ Australia trước Việt Nam vẫn không thể làm hài lòng các CĐV nhà.

Đối với họ, việc đội bóng xứ Kangaroo chỉ ghi được một bàn thắng, đồng thời không thể hiện lối chơi lấn lướt trước Việt Nam là điều không thể chấp nhận được. Bên cạnh đó, họ còn rất nhiều lần để mất bóng, đồng thời phải nhờ tới VAR để thoát một quả penalty.

Họ thi đấu quá tệ. Triển khai quá chậm, không biết cách xuyên thủng hàng thủ đối phương, toàn chuyền về và suýt thua mấy lần vì phản công

"Họ thi đấu quá tệ. Triển khai quá chậm, không biết cách xuyên thủng hàng thủ đối phương, toàn chuyền về và suýt thua mấy lần vì phản công"

Màn trình diễn đáng thất vọng nhưng tôi sẽ chấp nhận trận thắng. Không thể đá tệ hơn thế được nữa

"Màn trình diễn đáng thất vọng nhưng tôi sẽ chấp nhận trận thắng. Không thể đá tệ hơn thế được nữa"

Tôi thà ngồi ngắm sơn khô còn hơn xem thêm một trận đấu như vậy nữa

Tôi thà ngồi ngắm sơn khô còn hơn xem thêm một trận đấu như vậy

Sau 20 phút tôi bắt đầu lướt điện thoại. Trên sân chả có gì xảy ra mấy cả. Tôi chẳng hiểu vì sao Việt Nam không được hưởng penalty. Nếu không may thì chúng ta thua rồi. Nếu tôi không nhầm chúng ta sút được 3 quả thì có đúng 1 quả trúng đích

"Sau 20 phút tôi bắt đầu lướt điện thoại. Trên sân chả có gì xảy ra mấy cả. Tôi chẳng hiểu vì sao Việt Nam không được hưởng penalty. Nếu không may thì chúng ta thua rồi. Nếu tôi không nhầm chúng ta sút được 3 quả thì có đúng 1 quả trúng đích"

Đó là 2 giờ trong cuộc đời tôi không bao giờ lấy lại được. Nhưng thôi thì lấy 3 điểm vậy

"Đó là 2 tiếng cuộc đời tôi không bao giờ lấy lại được. Nhưng thôi thì lấy 3 điểm vậy"

Cái "hệ thống" phát triển giải VĐQG Australia phải vào phòng điều trị đặc biệt, đeo máy thở và tiêm vắc-xin đi thôi

"Cái "hệ thống" phát triển giải VĐQG Australia phải vào phòng điều trị đặc biệt, đeo máy thở và tiêm vắc-xin đi thôi"

Lấy 3 điểm và coi như trận đấu chưa diễn ra đi

"Lấy 3 điểm và coi như trận đấu chưa diễn ra đi"

Nếu ai đó hỏi tôi là trận đấu của Australia diễn ra như thế nào? "Bạn đừng có xem nhé"

Nếu ai đó hỏi tôi là trận đấu của Australia diễn ra như thế nào? "Bạn đừng có xem nhé"

Xem trận đấu này thật là đau lòng, nhưng kết quả thì lại tốt

""Xem trận đấu này thật là đau lòng, nhưng kết quả thì lại tốt"

Thôi thì 3 điểm vẫn là 3 điểm. Một trận đấu rác rưởi. Kể cả với cái điều kiện đó thì bạn vẫn phải thi đấu tốt hơn thế. Rogic chắc sẽ không bao giờ rời Scotland nữa sau khi đá trận bóng ở nhiệt độ 30 độ C như thế

"Thôi thì 3 điểm vẫn là 3 điểm. Một trận đấu rác rưởi. Kể cả với cái điều kiện đó thì bạn vẫn phải thi đấu tốt hơn thế. Rogic chắc sẽ không bao giờ rời Scotland nữa sau khi đá trận bóng ở nhiệt độ 30 độ C như thế"

Một trận đấu tệ hại của Australia. Mất bóng quá nhiều. Không tạo ra được mấy cơ hội cả

"Một trận đấu tệ hại của Australia. Mất bóng quá nhiều. Không tạo ra được mấy cơ hội"

Màn trình diễn tồi tệ. Các cầu thủ A-League (VĐQG Australia) vẫn còn hay hơn mấy tuyển thủ loại hai này

"Màn trình diễn tồi tệ. Các cầu thủ A-League (VĐQG Australia) vẫn còn hay hơn mấy tuyển thủ loại hai này"

Quang Hải bỏ lỡ thời cơ rõ ràng