Tay vợt số 2 thế giới dọa trọng tài ở Olympic: "Nếu tôi chết, ai sẽ chịu trách nhiệm?"

THÀNH AN , 15:22 28/07/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Daniil Medvedev gặp nhiều khó khăn khi thi đấu dưới điều kiện nắng nóng tại Olympic Tokyo 2020.

Cuộc so tài tại vòng 3, nội dung đơn nam môn quần vợt Olympic 2020 giữa Daniil Medvedev và Fabio Fognini khởi tranh lúc 11h10 (giờ Tokyo). Việc phải thi đấu giữa trưa trong điều kiện nắng nóng 32 độ C và độ ẩm 79% khiến Medvedev gặp rất nhiều khó khăn.

Tay vợt số 2 thế giới phải 2 lần cầu viện đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Chứng kiến ngôi sao người Nga liên tiếp có những hành động làm gián đoạn trận đấu, trọng tài Carlos Ramos nhắc nhở và hỏi liệu Medvedev có thể tiếp tục thi đấu hay không.

"Tôi có thể đánh hết trận này, nhưng tôi có thể chết đấy. Nếu tôi chết, ai sẽ chịu trách nhiệm?", tay vợt 25 tuổi đáp trả gay gắt.

Medvedev phải 2 lần nhờ tới sự chăm sóc y tế (Ảnh: Getty)

Dù bị hành hạ bởi điều kiện thời tiết không thuận lợi, Medvedev vẫn giành chiến thắng chung cuộc 2-1: 6-2, 3-6, 6-2 để tiến bước vào tứ kết chạm trán Pablo Carreno Busta.

Trước Medvedev, Novak Djokovic, Diego Schwartzman và một số tay vợt cũng lên tiếng phàn nàn về việc sắp xếp lịch thi đấu thiếu hợp lý của ban tổ chức, khiến họ phải ra sân thi đấu dưới trời nắng to. Ngôi sao người Serbia cho rằng các trận đấu nên bắt đầu vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối.

Dù gặp nhiều khó khăn bởi thời tiết nắng nóng tại Tokyo, Medvedev vẫn giành vé vào tứ kết (Ảnh: Getty)

"Các trận đấu nên bắt đầu vào lúc 6h. Một số giải đấu đã làm như vậy. Nhưng tôi không nghĩ họ sẽ thay đổi ở giữa giải như thế này. Thực tế, chúng tôi chỉ có khoảng vỏn vẹn 1 phút nghỉ giữa game và đó chẳng khác nào trò đùa. Nếu hỏi 200 tay vợt có mặt ở đây, tôi nghĩ 195 người sẽ cho đó là điều ngớ ngẩn. Hãy để thời gian là 1 phút 30 giây như các giải ATP, như vậy sẽ hợp lý hơn", Medvedev bực dọc chia sẻ sau trận.

Nội dung đơn nam môn quần vợt cũng đã chứng kiến không ít bất ngờ từ đầu giải. Ngoại trừ Djokovic, Medvedev, Zverev và Carreno Busta, 7 hạt giống trong top 11 đều đã bị loại. Trong đó, đáng chú ý có Tsitsipas, Rublev và Hurkacz.