Tay mắc ở lưới, cựu sao Liverpool vẫn phi thân đến cắm mặt xuống đất để đánh đầu cứu thua cho đội nhà

Trần Giang , 00:41 13/12/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Andy Carroll có pha cản phá hài hước, nhưng hiệu quả trong trận West Brom 1-0 Reading (vòng 22 giải hạng nhất Anh).

Pha cứu thua đáng giá bằng một bàn thắng của Carroll

Ở phút thứ 38 trong trận đấu diễn ra tại sân vận động The Hawthorns, Carroll bật cao đánh đầu phá bóng sau khi West Brom thực hiện quả đá phạt góc. Tuy nhiên, do quán tính cộng với việc tiếp đất trong tư thế ngả người về phía cầu môn của Reading, tiền đạo 32 tuổi bị ngã ra đằng sau.

Hậu quả, cánh tay trái của Carroll bất ngờ bị mắc kẹt trong mành lưới. Nhưng khi còn đang loay hoay không biết xử trí thế nào, đoàn quân áo vàng lại tiếp tục phải hứng chịu một cú sút khác của Callum Robinson. Luke Southwood không kịp phản ứng. Thủ môn mang áo số 22 chỉ biết đứng chôn chân và nhìn theo bóng một cách bất lực. 

Không còn cách nào khác, Carroll buộc phải tạm ngưng nghĩ tới việc làm sao để gỡ được cánh tay của mình ra khỏi lưới. Sau đó, cựu trung phong Newcastle United lập tức lao người hết cỡ về phía trước để phá bóng ngay trước khi nó lăn qua vạch vôi. 

Tay mắc ở lưới, cựu sao Liverpool vẫn bay người đến cắm mặt xuống đất để đánh đầu cứu thua cho đội nhà - Ảnh 2.

Phản xạ nhanh nhạy của Carroll cứu cho đội khách một bàn thua trông thấy. Với 2 pha cản phá liên tiếp, cựu cầu thủ West Ham United sắm vai người hùng của Reading trong tình huống trên. Nhưng bù lại, Carroll cũng phải trả giá khi anh phải tiếp đất bằng... khuôn mặt của mình. 

Tuy nhiên, cũng nhờ nỗ lực bay người kịp thời ấy, tiền đạo người Anh mới có thể rút được tay của anh ra khỏi lưới. Có thể dễ dàng nhận thấy, chiều cao lên tới 1m91 của Carroll giúp ích rất nhiều cho bản thân anh nói riêng và Reading nói chung trong pha bóng này.