Tấn Trường: 'Mỗi trận đấu lớn tôi rất sợ, nghề chọn tôi chứ tôi không chọn nghề'

Bảo Bình , 20:51 17/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thực hiện lời hứa khi được 130 nghìn theo dõi trên Facebook sẽ livestream tiếp, thủ môn Tấn Trường đã trải lòng cùng người hâm mộ trong ngày đầu tiên ở phòng cách ly.

Chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khép lại cũng là lúc Tấn Trường lấy lại được niềm tin yêu từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Việc anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thú vị của mình và đồng đội đã khiến fan vô cùng thích thú và hào hứng đón chờ những lần xuất hiện của thủ thành sinh năm 1986.

Trở về từ UAE, tối đầu tiên cách ly tại khách sạn Tấn Trường đã livestream tâm sự về cuộc đời và sự nghiệp của bản thân. 

Nói về những nhận xét, chỉ trích của người hâm mộ, Tấn Trường cho biết: "Nhiều lúc tôi không quan tâm mọi người nhận xét về tôi đâu. Những trận nào thi đấu không tốt tôi buồn lắm mọi người. Đó là công việc của tôi, tôi phải làm. Tôi sai thì tôi chấp nhận tôi sai nên tôi không đổ cho ai, không trách bất cứ ai nhận xét về tôi".

Trước đó, người ta luôn dành cho Tấn Trường về một nghi án tiêu cực tại SEA Games 25 năm 2009. Đây cũng là điều mà mỗi lần nhắc đến khiến thủ thành người Đồng Tháp đau đáu nhất.

"Nếu nói về những cái sai của tôi, tôi sẽ thay đổi tích cực thôi. Chứ nói về tiêu cực bán độ của tôi, tôi không quan tâm đâu, nếu tôi tiêu cực đã có người trừng trị tôi".

Tấn Trường: 'Mỗi trận đấu lớn tôi rất sợ, nghề chọn tôi chứ không không chọn nghề' - Ảnh 1.

Thủ môn Tấn Trường livestream (Ảnh chụp màn hình)

Trước những áo lực từ dư luận nên mỗi lần thi đấu Tấn Trường đều rất lo lắng, nhất là những trận cầu "đinh". Đặc biệt khi được HLV Park Hang-seo triệu tập trở lại tuyển Việt Nam, trở thành thủ môn "số 1" ở đội tuyển, đương đầu với những đội bóng mạnh, nỗi sợ càng lớn hơn bao giờ hết.

"Trước những trận đấu tâm lý lo lắm mọi người ơi. Khoảng thời gian trước sai lầm, tôi sợ bị mọi người chỉ trích. Tôi không sợ cho bản thân, nhưng sợ gia đình, con cái bị ảnh hưởng, còn tôi vượt qua được áp lực đó. Nhưng tôi sợ cảm giác con cái tự ti vì ba bị chỉ trích, bị kêu bán độ. Tôi rất sợ điều đó", Tấn Trường nghẹn ngào khi nhắc đến gia đình.

Tấn Trường: 'Mỗi trận đấu lớn tôi rất sợ, nghề chọn tôi chứ không không chọn nghề' - Ảnh 2.

Tấn Trường rất lo lắng và sợ gia đình bị chỉ trích (Ảnh: Hiếu Lương)

Tương tác với người hâm mộ, Tấn Trường không quên kể về cuộc đời và chặng đường theo đuổi bóng đá của bản thân. Từ một cậu nhóc "mê đánh bài, ham hút thuốc" đến một cầu thủ chuyên nghiệp. Thủ thành ĐT Việt Nam khơi gợi về những ngày tháng là "kép phụ" ở Đồng Tháp, rồi được gọi lên tập trung U22 Việt Nam tham dự Merdeka Cup 2008, rồi may mắn giành chức vô địch, anh còn vô cùng tiếc nuối về năm 2008 và hé mở những câu chuyện về "nỗi ám ảnh" năm 2009 một thời.

"Năm 2008 khi trở về từ Merdeka Cup, báo chí nói nhiều về lứa U22 có thể thay thế đội tuyển bởi năm đó tuyển thua liên tục, thế là HLV Calisto chỉ gọi đúng 1 cầu thủ U22 lên tuyển. Nếu không năm đó tôi vô địch AFF Cup 2008 rồi mọi người. Còn năm 2009 ngày mai tôi sẽ kể tiếp, 2009 mới là nhiều chuyện hấp dẫn".

Khán giả rất hào hứng khi Tấn Trường kể về tuổi thời cùng với đó là khoảng thời gian anh tạm thời giải nghệ bắt đầu công việc của một streamer.

"Tôi ở nhà 7 tháng và quyết định làm streamer, đầu tư dàn máy, Mỗi lần tôi live có 100 người xem tôi mừng lắm mọi người. Có lần lên 400 mấy mắt, tôi nghĩ bữa nay trúng số hay sao. Vui cực kỳ luôn".

Thế rồi, Tấn Trường cũng không ngờ có một ngày anh ngồi phát trực tiếp và được 14 nghìn người theo dõi và tương tác. Kết thúc livestream, anh còn nhấn mạnh rất mong khán giả ủng hộ để sau nghỉ đá bóng còn có việc làm.

"Mọi người like và chia sẻ giúp tôi, sau này thất nghiệp còn về làm streamer nữa chứ. Tôi giờ còn thi đấu được nhiều nữa đâu, độ 5 năm nữa à".

Hiện tại, Tấn Trường và tuyển Việt Nam đang thực hiện cách ly, việc trò chuyện với người hâm mộ cũng giúp các cầu thủ tạm quên những chán nản khi chỉ ở một mình ở phòng. 7 ngày cách ly, hứa hẹn sẽ là 7 câu chuyện thú vị của thủ thành Bùi Tấn Trường.