Tài năng bị Barca hắt hủi: "Ở đó, họ thậm chí còn không đối xử với tôi như một cầu thủ bình thường"

Trần Giang , 11:17 25/07/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Matheus Fernandes chia sẻ với tờ Globo Esporte (Brazil) về quãng thời gian đáng quên tại Barcelona.

Hồi cuối tháng 6 vừa qua, Barcelona bất ngờ đưa ra thông báo chính thức về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng với Matheus sớm tới 4 năm so với thỏa thuận ban đầu. Tiền vệ người Brazil lập tức chỉ trích đội chủ sân Nou Camp một cách gay gắt vì vụ việc này:

"Tôi hoàn toàn chẳng biết gì về việc mình bị Barca cắt đứt hợp đồng cả. Lúc đó, tôi đang đi chơi với vợ và nhận được e-mail thông báo sa thải từ một nhân viên ở CLB. Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi cách làm việc của Barca", Matheus kể lại sự việc với tờ Globo.

Sao Barca: "Ở Barcelona, họ thậm chí còn không đối xử với tôi như một cầu thủ bình thường" - Ảnh 1.

Cầu thủ 23 tuổi bày tỏ sự bất bình về cách đối xử của đội bóng cũ

"Không gì cả, họ không nói chuyện hay thỏa thuận với tôi. Thậm chí còn chẳng gọi điện thoại cho tôi để nói một lời chào tạm biệt. Chỉ một e-mail và xong! Tôi đã biến mất khỏi Barca. Cách làm việc của đội bóng này thật kỳ lạ, xấu xí và quá thiếu chuyên nghiệp.

Khi còn nhỏ, tôi luôn có ước mơ được khoác áo Barca. Nhưng khi tôi đến đội bóng này, họ lại không đối xử với tôi như một cầu thủ bóng đá bình thường. Tôi đã nói điều này với giám đốc CLB - người không đối xử với tôi như một cầu thủ Barcelona chuyên nghiệp. Dù có ra sân hay không, tôi đều không yêu cầu bất cứ điều gì khác ngoài việc được đối xử công bằng. 

Tôi là một cầu thủ Barca và như bao đồng đội khác, tôi cũng muốn nhận được sự công bằng. Nhiều cầu thủ khác trong đội còn được CLB giới thiệu, ngoại trừ tôi. Rất nhiều điều tiêu cực đã xảy ra với tôi tại Barcelona, khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu". 

Sao Barca: "Ở Barcelona, họ thậm chí còn không đối xử với tôi như một cầu thủ bình thường" - Ảnh 2.

Trong phần trả lời phỏng vấn với tờ Globo, Matheus còn tuyên bố không để Barca làm hoen ố sự nghiệp quần đùi áo số của mình

Tiền vệ sinh năm 1998 chuyển tới đầu quân cho "gã khổng lồ xứ Catalan" hồi cuối tháng 1/2020 từ Palmeiras với mức giá 7 triệu euro, kèm 3,5 triệu euro tiền phụ phí. 

Theo số liệu thống kê của Transfermarkt, kể từ đó đến nay, nếu không tính các trận giao hữu, cầu thủ mang áo số 19 chỉ mới được thi đấu vỏn vẹn 17 phút ở 1 trận đấu duy nhất trong màu áo Barca (vào sân thay Pedri trong trận Dynamo Kyiv 0-4 Barcelona, 24/11/2020, vòng bảng Champions League).

Sao Barca: "Ở Barcelona, họ thậm chí còn không đối xử với tôi như một cầu thủ bình thường" - Ảnh 3.

Sau khi không thể trụ lại Barca, Matheus gia nhập Real Valladolid dưới dạng cho mượn

Nhưng tình hình cũng không khá khẩm hơn, tiền vệ mang áo số 8 chỉ chơi 166 phút trong màu áo đội chủ sân Jose Zorrilla. Rời Tây Ban Nha, Matheus vừa trở về quê nhà Brazil và ký hợp đồng với đội bóng cũ Palmeiras.

"Tôi cần quay trở lại Palmeiras vì nơi đây cho tôi cảm giác hạnh phúc. Tôi coi đội bóng này như ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi sẽ tập luyện thật chăm chỉ và cùng câu lạc bộ chinh phục nhiều danh hiệu trong tương lai", Matheus chia sẻ với tờ Globo về kế hoạch sắp tới của mình. 

Cựu tuyển thủ U17, U20 Brazil còn gửi toàn bộ thông tin về việc bị Barca đơn phương thanh lý hợp đồng sớm 4 năm cho người đại diện và luật sư của mình. Theo tờ AS (Tây Ban Nha), Matheus còn có ý định kiện "Blaugrana" ra tòa.