Song sát Võ Kim Bản - Tavarion Nix tỏa sáng, Saigon Heat đặt một chân vào chung kết

Vương Hãn Ảnh: Nhật Phạm , 19:43 25/08/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Saigon Heat đang đứng trước cơ hội lớn có lần đầu tiên tham dự VBA Finals sau chiến thắng dễ dàng 66-45 trước Hochiminh City Wings ở Game 1 VBA Playoffs vào ngày 25/8, Võ Kim Bản và Tavarion Nix chính là đôi cánh giúp Saigon Heat bay cao ở trận đấu hôm nay.

Saigon Heat đã đặt một chân vào trận chung kết VBA năm nay khi đánh bại đối thủ khó chịu Hochiminh City Wings với tỷ số 66-45 chung cuộc. Danh hiệu MVP trận đấu một lần nữa gọi tên Võ Kim Bản khi cầu thủ trẻ này đã có màn trình diễn hết sức xuất sắc. 20 điểm và 5/11 cú ném 3 điểm thành công của anh đã giúp Saigon Heat giành lấy chiến thắng chung cuộc.

Heat

Võ Kim Bản tiếp tục khiến tất cả phải trầm trồ bởi khả năng phát triển quá nhanh của mình.

Bên cạnh Võ Kim Bản, Tavarion Nix tiếp tục duy trì được sự xuất sắc như thường lệ với 20 điểm và 18 rebounds. Richard Nguyễn cũng tạo dấu ấn đậm nét với 12 điểm, 7 rebounds và 8 kiến tạo ở trận này. Chính đôi cánh Võ Kim Bản và Tavarion Nix đã đưa thầy trò HLV David Singleton bay cao ở trận này.

Về phía Hochiminh City Wings, "Cây đinh ba" của HLV Predrag Lukic đã có một trận đấu dưới sức. Michael Soy chỉ có được vỏn vẹn 12, Vicent Nguyễn có 9 điểm và 7 kiến tạo trong khi Wayne Martin gây thất vọng cực lớn với chỉ 7 điểm và 10 rebounds. Nếu không sớm khắc phục phong độ yếu kém này, việc "Anh hai đại bàng" tiếp tục thất bại trước Saigon Heat sẽ không quá bất ngờ.

IMG_8074

Vicent Nguyễn và các đồng đội đã có ngày thi đấu rất thất vọng. Ảnh: Nhật Phạm

Dù là đội bóng phải làm khách, thế nhưng chính Hochiminh City Wings mới là đội bóng nhập cuộc tốt hơn và vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên việc cầu thủ chủ lực là Michael Soy đã phạm foul trouble quá sớm, ngay ở hiệp 2 đã khiến thế trận vượt ra ngoài tính toán của HLV Predrag Lukic. Việc quá phụ thuộc vào bộ ba Michael Soy – Vicent Nguyễn – Wayne Martin đã trở thành tử huyệt của "Anh hai đại bàng" ở trận này.

Việc Michael Soy phải sớm ra sân vì foul trouble, Saigon Heat chủ động siết chặt khu vực dưới rổ khi liên tiếp thực hiện double-team với Wayne Martin. Việc chàng việt kiều mang áo số 3 không thể chơi hăng hái như trước khiến Hochiminh City Wings gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi và dần đánh mất lợi thế đầu trận của mình.

Trong khi đó, hàng công của Saigon Heat với trung tâm và Võ Kim Bản và Tavarion Nix lại càng chơi càng hay. Sự hiệu quả và linh hoạt của bộ đôi này đã từng bước mang lợi thế trở lại với đội chủ nhà.

IMG_8047

Hàng phòng ngự của Heat đã có ngày thi đấu cực kỳ hiệu quả. Ảnh: Nhật Phạm

Không chỉ trong tấn công, hàng phòng ngự của Saigon Heat đã có ngày làm việc rất hiệu quả, không chỉ khiến các ngôi sao bên phía Hochiminh City Wings gặp nhiều khốn đốn, điểm yếu dưới rổ cũng được "Ông 30" khắc phục triệt để. Theo thống kê, Saigon Heat đã có đến 56 rebounds so với chỉ 33 của đối thủ. Chính hàng phòng ngự vững chắc của đội chủ sân CIS đã làm nản lòng toàn bộ các tay ném bên phía đối thủ.

Công hay thủ chắc, Saigon Heat đã dễ dàng khép lại trận đấu với tỷ số 66-45 chung cuộc. Thắng lợi này giúp "Ông 30" chấm dứt mạch toàn thua của mình tại các kỳ Playoffs, qua đó mở ra cơ hội lớn bước vào kỳ VBA Finals lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

IMG_8025

"Ông 30" đã đặt một chân vào trận chung kết VBA năm nay. Ảnh: Nhật Phạm

Còn với Hochiminh City Wings, thất bại này đã đẩy "Anh hai đại bàng" vào thế chân tường, chỉ một thất bại nữa thầy trò HLV Predrag Lukic sẽ trở thành những khán giả bất đắc dĩ của VBA Finals sắp đến. Chắc chắn áp lực dành cho Hochiminh City Wings ở trận đấu tới là rất lớn.

Game 2 trận đấu giữa Hochiminh City Wings và Saigon Heat sẽ được diễn ra vào ngày 29/8 sắp đến tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương của "Anh hai đại bàng". Nếu không thể chiến thắng trận này, mọi cơ hội của Michael Soy và các đồng đội sẽ chấm dứt.