Sợ lộ mâu thuẫn, Mourinho "bịt miệng" Pogba trước truyền thông?

ANH TÚ , 19:53 03/10/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Paul Pogba tiết lộ anh đã bị cấm nói chuyện với giới truyền thông trong thời gian này. Liệu đây có phải kế hoạch "bịt miệng" của Mourinho để che đi cơn bão đang bao phủ phòng thay đồ Manchester United?

Mối quan hệ giữa Paul Pogba và ông thầy Jose Mourinho đang rạn vỡ từng ngày ở mùa giải năm nay. Trong khi "Người đặc biệt" thường xuyên chỉ trích Pogba ngay cả khi anh vừa vô địch World Cup 2018 cùng ĐT Pháp thì cựu ngôi sao Juventus cũng không ít lần nói kháy triết lý phòng ngự mà Mourinho xây dựng.

Bất đồng giữa hai nhân vật "lớn" nhất Manchester United đang trở thành tâm điểm của báo chí. Các phóng viên liên tục đưa ra câu hỏi cho Pogba về sự thật mối quan hệ của anh và ông thầy người Bồ Đào Nha. Sau trận thua 1-3 trước West Ham, cựu ngôi sao Juventus còn phải hét lên: "Các anh muốn tôi chết à" khi bị giới truyền thông tiếp cận phỏng vấn.

Bầu không khí tại Old Trafford còn ngột ngạt hơn khi MU bị Valencia cầm hòa 0-0 ở vòng bảng Champions League. Như thường lệ, Pogba vẫn là người đầu tiên mà các phóng viên muốn được phỏng vấn. Tuy nhiên, đáp lại sự kỳ vọng của giới săn tin, anh chỉ thẳng thừng tuyên bố mình bị cấm nói chuyện với truyền thông.

Sợ lộ mâu thuẫn, Mourinho bịt miệng Pogba trước truyền thông? - Ảnh 1.

Mourinho "cấm khẩu" Pogba với giới truyền thông?

Theo tờ Mirror, lệnh cấm này được Jose Mourinho và các nhân vật khác thuộc đội ngũ ban huấn luyện đưa ra để đảm bảo thông tin trong phòng thay đồ MU không bị đưa lên mặt báo suốt ngày như thời gian gần đây. 

Có thể họ sợ khi bị hỏi quá nhiều, Pogba sẽ lại bộc phát và nói ra những câu thiếu kiềm chế như sau trận đấu với West Ham hồi tuần trước. Tất nhiên, chỉ một lời của tiền vệ người Pháp thốt ra lúc này cũng sẽ trở thành miếng mồi nóng hổi của cánh phóng viên.

Đây không phải lần đầu tiên Pogba bị cấm tiếp xúc với báo giới. Hồi tháng 8, tiền vệ này cũng khẳng định ước muốn được bày tỏ cảm xúc của mình nhiều hơn nhưng nhấn mạnh "có những thứ tôi không nên nói nếu không muốn bị phạt".

Manchester United có vấn đề hay không thì chỉ nội bộ đội bóng mới biết rõ nhất. Tuy nhiên, phong độ nghèo nàn của họ thì ai cũng có thể nhìn thấy. Sau 7 vòng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh, MU chỉ giành được 10 điểm và xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. 

Trong khi đó, họ mới giành được 4 điểm ở Champions League sau 2 trận đấu được coi là dễ dàng trước Young Boys và Valencia. Ở trận kế tiếp, Quỷ đỏ sẽ phải đối đầu với Juventus - ứng viên số một cho chức vô địch giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu.