Sau 5 đời huấn luyện viên, lò La Masia danh tiếng đang tàn lụi theo thời gian

ANH TÚ , 11:10 18/10/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau thời hoàng kim của Pep Guardiola khi La Masia cho ra mắt một loạt thiên tài như Messi, Iniesta, Xavi thì giờ đây, lò đào tạo trứ danh của Barcelona đang chết dần chết mòn dưới sức nặng kim tiền.

Barcelona không giống bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Danh hiệu dĩ nhiên vẫn là mục tiêu tối thượng trong mắt những người Catalan, thắng thế nào và thắng nhờ ai cũng quan trọng không kém. Từ lâu, các fan của Blaugrana vốn đã tự hào về lò La Masia danh tiếng - nơi đã đào tạo ra nhiều ngôi sao xuất chúng mà kinh điển nhất là Lionel Messi, chủ nhân của 5 Quả bóng vàng, người được coi là GOAT (Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại).

Từng có thời điểm, Barcelona ra sân với 11 cầu thủ trưởng thành từ La Masia. Đó là trận đấu với Levante vào 25/11/2012. Do Dani Alves gặp chấn thương nên HLV Tito Vilanova khi ấy đã sử dụng Montoya thay thế. Nhờ vậy, đội chủ sân Nou Camp đã xuất trận với toàn bộ cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ, gồm: Valdés; Montoya, Pique, Puyol, Alba; Xavi, Busquets, Cesc; Pedro, Messi và Iniesta.

Sau 5 đời huấn luyện viên, lò La Masia danh tiếng đang tàn lụi theo thời gian - Ảnh 1.

Từng có thời điểm La Masia là niềm tự hào của Barcelona.

Tuy nhiên, cực thịnh của La Masia phải kể tới thời Pep Guardiola. Vị chiến lược gia của học viện bất ngờ được chọn lên nắm quyền thay Frank Rijkaard đã tạo nên một cuộc cách mạng tại Camp Nou bằng lối đá tiki-taka "bất khả chiến bại". Chìa khóa thành công của ông chính là việc trọng dụng những ngôi sao từ chính lò đào tạo trẻ.

Pep Guaridola trao cơ hội cho những cầu thủ gắn bó từ đầu với La Masia (Valdes, Puyol, Xavi, Iniesta hay Messi), hay cả những cầu thủ xuất thân từ La Masia nhưng từng đi "du học" (Puyol và Fabregas). Không chỉ có vậy, ông còn tạo ra một phát minh vĩ đại nhất sự nghiệp mang tên Sergio Busquets và cũng là người nâng tầm Pedro trở thành cầu thủ sao số như ngày nay.

Tổng cộng, dưới thời Pep Guardiola đã có 22 cầu thủ trưởng thành từ La Masia được trao cơ hội chơi bóng ở đội một. Dù trong số đó có vài người không thể giành suất đá chính thường xuyên nhưng cho đến nay, họ vẫn là một phần quan trọng của các đội bóng lớn. Ví dụ như Sergi Roberto hiện vẫn đang chơi cho Barca, Thiago ở Bayern Munich, Bartra tại Real Betis hay Deulofeu cũng đang đá rất hay trong màu áo Watford.

Sau 5 đời huấn luyện viên, lò La Masia danh tiếng đang tàn lụi theo thời gian - Ảnh 2.

Qua nhiều đời HLV, các học viên của La Masia ngày càng ít cơ hội vươn tầm ngôi sao trong màu áo đội một.

Người kế vị Pep Guardiola, Tito Vilanova không có nhiều thời gian để trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ vì căn bệnh hiểm nghèo quái ác. Trong khi đó, HLV ngắn hạn Tata Martino cũng tạo điều kiện cho 3 học viên của La Masia ra sân tại đội một. Dù vậy, không ai trong số này trở thành ngôi sao thực thụ.

Dưới thời Luis Enrique, có 15 cầu thủ từ La Masia được lần đầu ra sân trong màu áo đội 1. Đây không phải con số quá đáng ngạc nhiên bởi ông từng có thời gian dẫn dắt Barcelona B. So với Pep Guardiola, các sản phẩm của Enrique chưa vượt trội bằng nhưng ông cũng đã có một vài thành tựu đáng nhớ.

Ấn tượng nhất phải kể đến việc đẩy Sergi Roberto từ tiền vệ trung tâm xuống chơi hậu vệ phải. MSN là tam tấu thống trị hàng công của Barcelona lúc bấy giờ nhưng Munir và Sandro cũng là những kép phụ đáng tin tưởng. Bên cạnh đó, Carlos Alena thỉnh thoảng cũng được tạo điều kiện ra sân.

Sau 5 đời huấn luyện viên, lò La Masia danh tiếng đang tàn lụi theo thời gian - Ảnh 3.

Oriol Busquest (áo vàng) là tài năng trẻ hiếm hoi của La Masia gây được chú ý.

Sau khi Enrique chia tay Camp Nou, Ernesto Valverde được chọn làm người kế vị. Với kinh nghiệm dẫn dắt những đội bóng tầm trung như Athletic Bilbao hay Espanyol, nhiều người kỳ vọng ông có thể khai quật thêm nhiều "mỏ vàng" mới từ lò La Masia. Vị chiến lược gia này tạo điều kiện cho không ít cầu thủ lên tập cùng đội một như Riqui Puig, Miranda, Chumi, Cuenca, Collado, Marc Cucurella hay Oriol Busquets.

Trong số này, có 2 cầu thủ được ra mắt trong đội một cùng các đàn anh là Cucurella, nay được cho mượn tại Eibar và Oriol - hiện chủ yếu vẫn đá cho đội trẻ. Công bằng mà nói, Valverde cũng giúp Jose Arnaiz và David Costas có trận ra mắt ở đội chính thức. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này trước đó đều đã thi đấu chuyên nghiệp cho những CLB khác.

Việc La Masia ngày một thất thế trước sức mạnh kim tiền cũng là điều đã được dự báo trước trong thời đại các đội bóng lớn nhỏ đều phải chạy đua bằng tiền nếu muốn đạt được danh hiệu. Từ một CLB nổi tiếng chuộng gà nhà, Barca cũng đã nổ 2 bom tấn trên 100 triệu euro là Ousmane Dembele và Philippe Coutinho chỉ trong cùng một mùa giải. Rõ ràng, với những đàn anh đắt giá như vậy, cơ hội ra sân cho các cầu thủ trẻ gần như là bằng không chứ chưa kể đến việc chắc suất rồi trở thành những tượng đài như Messi, Iniesta, Xavi,...

Có tổng cộng 43 cầu thủ trẻ từ La Masia đã được ra mắt đội một kể từ năm 2008, trong đó:

- Pep Guardiola (2008-2011): 22 cầu thủ

- Tito Vilanova (2012-2013): 1 cầu thủ

- Gerardo Martino (2013-2014): 3 cầu thủ

- Luis Enrique (2014-2017): 15 cầu thủ

- Ernesto Valverde (2017-nay): 2 cầu thủ