Sao Man City ghi bàn đầu tiên ở Champions League vài phút sau khi cha mất

Trần Giang , 20:55 16/09/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Chỉ vài phút sau khi ông Moise Ake qua đời, người con trai của ông, Nathan Ake có cột mốc đáng nhớ tại Champions League.

Sao Man City ghi bàn đầu tiên ở Champions League vài phút sau khi nghe tin cha mất - Ảnh 1.

Phút thi đấu thứ 16 trong trận Manchester City 6-3 RB Leipzig (vòng bảng Champions League), Nathan Ake đánh đầu tung lưới Peter Gulacsi để mở tỷ số cho đội chủ nhà và ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp quần đùi áo số của anh tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. 

Khoảnh khắc đáng nhớ này của trung vệ người Hà Lan diễn ra vỏn vẹn chỉ vài phút sau khi người cha của anh, ông Moise Ake từ trần vì bạo bệnh. Trên trang Instagram của mình, Nathan Ake đăng ảnh chụp cùng bố kèm dòng mô tả: "Vài tuần qua là khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời của tôi, bố tôi rất ốm yếu và không còn cách chữ trị nào khả thi nữa.

Tôi rất may mắn khi được vợ, gia đình và bạn bè giúp đỡ nhiệt tình. Ngày hôm qua, sau quãng thời gian khó khăn ấy, tôi cuối cùng cũng có được bàn thắng đầu tiên tại Champions League, chỉ vài phút sau khi ông ấy qua đời một cách bình yên khi có mẹ và anh trai tôi ở bên cạnh. Xem tôi thi đấu luôn là điều khiến cha hạnh phúc và tự hào.

Con biết cha luôn ở bên con, cha sẽ luôn ở trong trái tim con và bàn thắng này, con dành cho cha". Bài đăng trên Instagram của Nathan Ake nhận được hơn 18.110 lượt thích chỉ sau 22 phút đăng tải.

Sao Man City ghi bàn đầu tiên ở Champions League vài phút sau khi nghe tin cha mất - Ảnh 2.

Từ trái sang phải: ông Moise Ake (cha của Nathan Ake), Cedric Ake (anh trai của Nathan Ake) và Nathan Ake

Ông Moise Ake sinh ra tại Bờ Biển Ngà, sau đó di cư tới Hà Lan cùng người vợ Ineke Telder và sinh người con trai thứ 2 mang tên Nathan Ake năm 1995. Được biết, ông Moise Ake chính là người đầu tiên hướng cho Nathan Ake theo nghiệp bóng đá.