Sao bóng rổ NBA gửi lời "hỏi thăm" đầy phẫn nộ đến những biến cố đau thương năm 2020

NHẬT PHẠM , 09:23 02/01/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Năm 2020 là một năm có quá nhiều điều không may xảy ra với nhiều người, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề lên toàn thế giới. Trong đó, Karl-Anthony Towns cũng không phải ngoại lệ.

Trong năm 2020, toàn thế giới đã phải hứng chịu những hậu quả do đại dịch Covid-19 gây ra, trong đó có rất nhiều gia đình phải mất đi người thân. Đối với Karl-Anthony Towns, nỗi đau mà cầu thủ này còn lớn gấp bội, khi mẹ cùng 6 thành viên khác trong gia đình của anh đã phải ra đi mãi mãi vì đại dịch này.

Sao bóng rổ NBA gửi lời "hỏi thăm" đầy phẫn nộ đến những biến cố đau thương của năm 2020 - Ảnh 1.

Dòng trạng thái đầy căm phẫn mà Karl-Anthony Towns gửi đến năm 2020

Đối với siêu sao của Minnesota Timberwolves, những nỗi đau mà anh phải gánh chịu trong năm 2020 sẽ là một vết sẹo khó chữa lành trong tâm hồn, nhất là một người sống thiên về tình cảm như Karl-Anthony Towns. Trong một dòng trạng thái được đăng tải trên Twitter cá nhân, cầu thủ 25 tuổi này đã chào tạm biệt năm 2020 chỉ với từ ngắn gọn: "F*** You".

Có thể thấy nỗi căm hờn mà Karl-Anthony Towns dành cho năm 2020 là lớn như thế nào. Thậm chí, trong một bài phỏng vấn gần đây nhất, anh cho biết mình gần như đã chết từ sau ngày mẹ của anh ra đi mãi mãi. Thậm chí, anh còn hé lộ rằng: "Mọi người chỉ đang nói chuyện với thể xác của tôi mà thôi, còn phần tâm hồn trong tôi đã ra đi mãi mãi".

Sao bóng rổ NBA gửi lời "hỏi thăm" đầy phẫn nộ đến những biến cố đau thương của năm 2020 - Ảnh 2.

Karl-Anthony Towns đã phải trải qua nỗi đau mất đi 7 người thân, trong đó có người mẹ của anh

Đối với Karl-Anthony Towns, sự ra đi của 7 người thân trong gia đình là một nỗi buồn không bao giờ phai mờ. Trong đó, người mẹ Jacqueline Cruz chính là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời của cầu thủ 25 tuổi. Bà luôn là người yêu thương chăm sóc cũng như ủng hộ Towns hết mực. Karl Anthony Towns đã từng khóc rất nhiều khi chia sẻ về giây phút khó khăn nhất cuộc đời anh chính là quyết định rút máy thở cho mẹ được về bên Chúa trời.

Những tổn thương về mặt tinh thần của Karl-Anthony Towns đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của cầu thủ này kể từ khi NBA trở lại vào cuối tháng 12 vừa qua. Siêu sao 25 tuổi chỉ mới thi đấu đúng 2 trận cho Minnesota Timberwolves, có trung bình 19 điểm 11,5 rebounds cùng hiệu suất 41,3%.

Sao bóng rổ NBA gửi lời "hỏi thăm" đầy phẫn nộ đến những biến cố đau thương của năm 2020 - Ảnh 3.

Hy vọng Karl-Anthony Towns sẽ sớm vượt qua nỗi đau để trở lại với hình ảnh của một trung phong hàng đầu ở NBA

Đây là những con số thống kê không tệ, nhưng lại có sự khác biệt lớn so với trung bình 22,6 điểm, 11,8 rebounds sau hiệu suất 53,3% mà Karl-Anthony Towns có được trong sự nghiệp trước đó. Bên cạnh đó, Karl-Anthony Towns còn vừa dính một chấn thương cổ tay và chưa thể hẹn ngày trở lại cùng các đồng đội ở mùa giải mới.

Trên các MXH, hàng loạt NHM đã bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ đối với những mất mát mà Karl-Anthony Towns phải gánh chịu cùng với lời nhắn nhủ năm 2021 sẽ là một năm tốt đẹp hơn với tất cả mọi người.

Sao bóng rổ NBA gửi lời "hỏi thăm" đầy phẫn nộ đến những biến cố đau thương của năm 2020 - Ảnh 4.

Những lời an ủi trước những mất mát mà Karl-Anthony Towns phải gánh chịu

Sao bóng rổ NBA gửi lời "hỏi thăm" đầy phẫn nộ đến những biến cố đau thương của năm 2020 - Ảnh 5.

Một số NHM mong ước những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với Karl-Anthony Towns trong năm 2021

Sao bóng rổ NBA gửi lời "hỏi thăm" đầy phẫn nộ đến những biến cố đau thương của năm 2020 - Ảnh 6.

"Mạnh mẽ lên bạn nhé, mẹ của bạn sẽ luôn tự hào về bạn. Năm 2020 là một năm quá khó khăn với nhiều người và tôi mong năm nay sẽ tốt hơn. Gửi lời chúc thành công đến bạn, không chỉ trong sự nghiệp bóng rổ mà còn trong cuộc sống", một lời nhắn của fan dành cho Karl-Anthony Towns

Sao bóng rổ NBA gửi lời "hỏi thăm" đầy phẫn nộ đến những biến cố đau thương của năm 2020 - Ảnh 7.

Những lời chúc tương tự của rất nhiều NHM dành tặng cho siêu sao của Minnesota Timberwolves