Salah muốn đòi nợ Real Madrid ở chung kết Champions League

HOÀNG ANH , 08:58 04/05/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Sau chiến thắng trên sân El Madridgal trước Villarreal để giành vé vào chung kết, Salah tuyên bố muốn gặp Real ở trận tranh chức vô địch.

Phát biểu trên BT Sport sau chiến thắng 3-2 trước Villarreal ở bán kết lượt về, Salah chọn luôn Real làm đối thủ mà không cần nghĩ nhiều: "Phải thành thật là tôi muốn gặp Real Madrid. Man City rất khó chơi, chúng tôi gặp họ đến vài lần chỉ trong mùa giải này, nhưng nếu bạn hỏi ý kiến cá nhân của tôi thì tôi thích Madrid hơn".

"Được chơi 3 trận chung kết Champions League chỉ trong 5 năm là vinh dự rất lớn. Liverpool từng thua Real vì vậy chúng tôi muốn gặp lại họ. Hy vọng chúng tôi sẽ đánh bại Real để giành lấy chức vô địch".

Salah muốn đòi nợ Real Madrid ở chung kết Champions League - Ảnh 1.

Ký ức về thất bại đau đớn trong trận chung kết Champions League 2018 vẫn còn mới tinh với Salah. Ngôi sao Ai Cập rời sân trong nước mắt ở phút 31 sau cú vật ngã của Ramos. Trước khi mất Salah, Liverpool dồn ép Real đến mức khó thở. Sau khi mất Salah, Liverpool đánh mất thế trận pressing và chịu thất bại vì những sai lầm liên tiếp của Karius.

Sáng 4/5, Liverpool trải qua hiệp 1 nhọc nhằn trên sân El Madridgal. Đội khách bị sốc trước lối chơi hung hãn của Villarreal ở hiệp một, khiến họ lâm vào thế trận dồn ép. HLV Klopp thừa nhận ông đã phải vật lộn để tìm ra lối thoát cho các học trò. Cuối cùng, Liverpool vượt khó thành công, giúp Klopp tham dự trận chung kết Champions League thứ tư trong sự nghiệp cầm quân. 

Nhà cầm quân người Đức cho biết thành tích lọt vào trận chung kết Champions League lần này gần giống như một trải nghiệm mới. "Tôi cứ ngỡ đây là lần đầu tiên sau 20 năm. Trận đấu thật xuất sắc. Rõ ràng chúng tôi đã làm cục diện trở nên khó khăn nhưng chúng tôi biết mình sẽ ngược dòng thành công".

Ngược dòng kinh điển khi bị dẫn 2 bàn, Liverpool vào chung kết Champions League

https://sport5.vn/salah-muon-doi-no-real-madrid-o-chung-ket-champions-league-20220504093744668.htm