Sai lầm và phung phí, thêm một thế hệ cầu thủ Brazil tài năng chia tay giấc mơ World Cup

TIẾN THÀNH , 17:50 07/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Brazil lại gục ngã khi tất cả chờ đợi nhất. Và lịch sử làng túc cầu chứng kiến thêm một thế hệ tài năng nữa của Selecao đi vào quá khứ.

Thất bại tại trận tứ kết World Cup 2018 có lẽ sẽ là dấu chấm hết cho một thế hệ cầu thủ của Brazil từng rất kỳ vọng vào năm 2014. Khi ấy, đoàn quân của HLV Felipe Scolari lọt tới vòng bán kết trước khi bị Đức vùi dập trong cơn ác mộng tại Mineirao.

Chỉ có 6 người trong đội hình năm đó bước chân đến Nga để hoàn thành giấc mơ trở thành "hexa campeao" của người dân quốc gia Nam Mỹ. Trong số này, có lẽ chỉ duy nhất Neymar đủ khả năng duy trì phong độ đỉnh cao để chơi tại giải đấu ở Qatar 2022.

Fernandinho, người đã chịu nhiều chỉ trích bốn năm trước, tiếp tục có một ngày đáng quên. Hôm thứ bảy, tiền vệ của Man City được chọn để thay thế cho một Casemiro phải ngồi ngoài vì nhận đủ hai thẻ vàng.

Thực tế, Fernandinho đã làm không tệ trong 90 phút có mặt trên sân. Cầu thủ 33 tuổi có tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 88%, có 5 pha tranh chấp bóng bổng thành công (cao nhất đội) và chỉ bị thổi phạt hai lần trong cả trận. Nhưng mọi nỗ lực đó bị hủy hoại chỉ bởi cánh tay phải được vung lên không đúng lúc.

Sai lầm và phung phí, thêm một thế hệ cầu thủ Brazil tài năng chia tay giấc mơ World Cup - Ảnh 1.

Bàn phản lưới nhà của Fernandinho.

Phút thứ 13, từ một đường tạt góc, bóng đi sượt qua Kompany, vượt qua đầu của Gabriel Jesus trước khi trúng cái tay Fernandinho bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Hàng phòng ngự để thủng lưới ít nhất từ đầu World Cup 2018 lại tự tổn thương một cách dễ dàng, như trước Pháp (2006), Hà Lan (2010) hay Đức (2014).

Đừng trách Fernandinho, bởi việc yếu kém trong các tình huống chống bóng bổng đã xuất hiện từ lâu dưới triều đại HLV Titie. 6 trong 8 bàn thua Brazil phải chịu từ tháng 9/2016 đến từ những đường tạt bổng. 

Ngày khai mạc, Zuber cũng đã đánh đầu tung lưới Selecao trong một tình huống tương tự dù có 9 bóng áo vàng có mặt ở vòng 16m50 lúc đó. HLV Tite thì đang còn mải chỉ trích trọng tài vì cho rằng bàn thắng của tuyển Thụy Sĩ đến từ một tình huống phạm lỗi và không có bất kỳ sửa chữa nào cả. Bàn thua đầu tiên trong trận tứ kết là cái giá cho việc duy trì cái được gọi là "sự hỗn loạn" trong vùng cấm.

Sớm vươn lên dẫn trước, hàng công mạnh nhất World Cup tiếp tục nâng cao lợi thế của mình. Lần này là bóng sệt, Lukaku một mình xộc thẳng qua ba cầu thủ đối phương trước khi chuyền bóng trống trải và để De Bruyne nã cú đại bác khủng khiếp ở phút 33.

Sai lầm và phung phí, thêm một thế hệ cầu thủ Brazil tài năng chia tay giấc mơ World Cup - Ảnh 2.

Niềm vui của De Buyne sau bàn thắng vào lưới Brazil.

Cần nhớ, Brazil không quen thuộc với bối cảnh bị dẫn trước khi mới chỉ lâm vào cảnh ngặt nghèo có hai lần trong hai năm qua và lịch sử World Cup cũng chỉ ra không đội tuyển nào có thể lật ngược sau khi bị dẫn 2-0 qua 45 phút đầu tiên.

Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi ông Tite quyết định chuyển sang sơ đồ 4-4-2 đầu hiệp 2 bằng cách đẩy Coutinho và Jesus sang cánh. Với sự mờ nhạt đã trình diễn từ đầu giải, cánh phải của Brazil với Jesus gần như tê liệt. Phía dưới, cặp Paulinho – Fernandinho dâng lên quá cao và khiến hàng phòng ngự Selecao liên tục phải đối mặt với những tình huống phản công tốc độ của tuyển Bỉ.

Mọi thứ chỉ chuyển biến tích cực khi Douglas Costa thay Jesus và Augusto trám vào vị trí Paulinho. Và chính Augusto là người rút ngắn tỷ số sau pha xâm nhập ở phút 76 trước khi bỏ lỡ một cơ hội vàng khác 4 phút sau đó.

Khi Italy và Hà Lan không tham dự rồi Đức, Tây Ban Nha, Argentina lần lượt bị loại, người Brazil đã hy vọng và mường tượng về một con đường lên ngôi rộng thênh thang. Nhưng không hề xuất hiện điều đó. 

Sự tin tưởng nhanh chóng chìm vào nỗi thất vọng, do quá lo lắng, người thân của các cầu thủ Brazil có mặt trên Kazan thậm chí còn vào phòng chờ để theo dõi diễn biến qua màn hình TV. Neymar bỏ lỡ cơ hội cuối cùng và khi ông trọng tài Mazic thổi hồi còi kết thúc, chỉ có những giọt nươc mắt rơi.

Sai lầm và phung phí, thêm một thế hệ cầu thủ Brazil tài năng chia tay giấc mơ World Cup - Ảnh 3.

Nước mắt một nữ cổ động viên Brazil tại Kazan.

Thắng trận, người Bỉ mở ra một chương mới sau lần đầu vào bán kết World Cup sau 32 năm. Thua cay đắng, thầy trò ông Tite ra về với cái cúi đầu và chính thức khép lại một thế hệ.

"Lúc này, thật khó có lời nào để diễn tả cảm xúc thất vọng đang bao trùm toàn đội. Chúng tôi đã thất bại và không thể đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Thay mặt toàn đội, tôi xin gửi lời xin lỗi đến mọi người", Trung vệ rắn rỏi Thiago Silva nói trong những giọt nước mắt.

Ngoài Neymar, thật khó để tin trong số những người còn lại sau Mineirao 2014, sẽ có ai xuất hiện tại kỳ World Cup bốn năm tới khi Silva cùng Fernandinho sẽ 37 tuổi, Marcelo thì 34 còn Paulinho và Willian 33.

Thêm một thế hệ cầu thủ Brazil tài năng đi vào quá khứ và người Brazil lại tiếp tục chờ…

Sai lầm và phung phí, thêm một thế hệ cầu thủ Brazil tài năng chia tay giấc mơ World Cup - Ảnh 4.

Trận đấu với Bỉ tại Kazan là lần cuối Silva xuất hiện tại World Cup?