Rượt đuổi tỉ số điên rồ, Chelsea và Ajax cầm hòa nhau trong trận đấu có 8 bàn thắng, 2 thẻ đỏ

THIÊN KHANG , 22:09 06/11/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trận hòa rạng sáng 6/11 (theo giờ Việt Nam) khiến cục diện bảng H trở nên rất khó lường khi có đến ba đội bóng bằng điểm nhau sau bốn lượt trận.

 - Ảnh 1.

Chelsea tiếp đón Ajax Amsterdam trên sân nhà Stamford Bridge với tâm thế tự tin sau khi đã giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Johan Cruyff Arena cách đây vài tuần. Ajax trong khi đó chưa từng thất bại trên sân một đội bóng Anh kể từ khi Champions League ra đời năm 1992.

 - Ảnh 2.

Khi các khán giả trên sân còn chưa ngồi ấm chỗ thì đã có đến hai bàn thắng được ghi. Đầu tiên là tình huống mở tỉ số của Ajax sau bàn phản lưới nhà của Tammy Abraham từ quả đá phạt của Quincy Promes.

 - Ảnh 3.

Ở đường tấn công ngay sau đó của Chelsea, Christian Pulisic bị đốn ngã trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Jorginho đánh lừa Onana để gỡ hòa cho Chelsea.

 - Ảnh 4.

Nhưng đó là tất cả những gì thầy trò Frank Lampard làm được trong hiệp một khi các cầu thủ Ajax có một hiệp đấu bùng nổ. Đầu tiên là bàn nâng tỉ số lên 2-1 của Quincy Promes ở phút 20 sau quả đánh đầu từ đường tạt bóng chìm đầy khó chịu của Hakim Ziyech.

 - Ảnh 5.

Sau đó chính Ziyech sút phạt thành bàn ở phút 35 để khép lại hiệp một với tỉ số 3-1 nghiêng về phía đội khách. Từ quả phạt ở cánh phải, quả treo bóng vào góc hẹp của tuyển thủ Ma Rốc khiến trái bóng dội cột dọc bay vào lưới. Thủ thành đắt nhất thế giới, Kepa Arrizabalaga đã phán đoán sai trong tình huống này.

 - Ảnh 6.

Đến phút 55, Ajax đã nâng tỉ số lên 4-1 sau cú dứt điểm thành bàn của Donny van de Beek. Tưởng như ba điểm đã nằm trong tay của đội bóng Hà Lan nhưng bàn thắng này lại đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ của chủ nhà.

 - Ảnh 7.

Đầu tiên là bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn hai bàn của đội trưởng Cesar Azpilicueta ở phút 63.

 - Ảnh 8.

Sau đó cả hai trung vệ đá chính trận này của Ajax là Daley Blind và Joel Veltman đều phải nhận những chiếc thẻ vàng thứ hai khiến nhà ĐKVĐ Hà Lan chỉ còn chơi với 9 người kể từ phút 69. Chiếc thẻ đỏ của Veltman thậm chí còn đem lại cho Chelsea của 11m thứ hai trong trận sau khi anh này truy cản trái phép cú sút của Callum Hudson-Odoi bằng tay trong vòng cấm.

 - Ảnh 9.

Và Jorginho lần thứ hai đánh bại Onana để rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4.

 - Ảnh 10.

Chỉ vài phút sau, tỉ số đã được quân bình 4-4 sau khi hậu vệ vào sân thay người Reece James đá bồi thành bàn từ cú đánh đầu đưa bóng đi trúng xà ngang của Kurt Zouma.

 - Ảnh 11.

Tưởng như Azpilicueta đã có thể nâng tỉ số lên thành 5-4 vài phút sau đó nhưng bàn thắng đã không được tổ VAR công nhận sau khi đội trưởng của Chelsea để bóng chạm tay.

 - Ảnh 12.

Không có thêm bàn thắng nào được ghi ở những phút cuối cùng. Trận đấu vì vậy kết thúc với tỉ số hòa 4-4. Một điểm tại Stamford Bridge cho cả hai đội khiến cục diện bảng H trở nên khó lường khi cả Chelsea, Ajax và Valencia đều đang có 7 điểm trước hai lượt đấu cuối cùng.