Roy Keane: "Đầu mùa còn tức giận chứ giờ chỉ là nỗi buồn. Một MU không có trái tim, không có tâm hồn"

Tuấn Hoàng , 07:30 20/04/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Roy Keane cảm thấy thất vọng trước sự "hỗn loạn" ở MU sau thất bại đáng xấu hổ 0-4 trước Liverpool.

"Khọng còn sự tức giận nữa, bây giờ tôi nghĩ đó chỉ là nỗi buồn. Nhìn vào MU hiện nay là đội bóng vô cảm, vô hồn và không có thủ lĩnh nào. Bạn có thể nhìn vào những NHM của Man United là biết họ không có gì ngạc nhiên về tỷ số. Trận đấu cứ trôi nhưng bạn chỉ cảm thấy Liverpool luôn có thể ghi bàn mỗi khi họ lên bóng", cựu danh thủ MU, Roy Keane nói trên sóng Sky Sports.

Đội trưởng cũ của MU không ngại ngần chỉ trích đích danh Marcus Rashford, Jesse Lingard và Harry Maguire là những cá nhân tệ nhất bên phía "Quỷ đỏ".

Roy Keane: "Đầu mùa còn tức giận chứ giờ chỉ là nỗi buồn. Một MU vô cảm, vô hồn" - Ảnh 1.

"Dù sao thì Man United đang rất thiếu những tài năng trẻ sáng giá. Các cầu thủ này không tài năng như họ nghĩ. Hãy nhìn vào khu vực giữa sân đêm nay. Còn màn trình diễn của Rashford trên hàng công như một đứa trẻ con vậy. Jesse Lingard lẽ ra phải ra đi từ hai năm trước. Còn về Maguire, tôi đã cố bảo vệ cậu ấy trước trận. Nhưng trong bàn thua cuối cùng, đường chuyền và khả năng phòng ngự của Maguire đơn giản là không thể chấp nhận được. Không đủ trình đá cho Man United".

Cùng nhận định với người đồng đội cũ, Gary Neville khẳng định đây là một Manchester United "tệ nhất 42 năm qua".

"Tôi đã theo dõi Man United suốt 42 năm qua và thành thật mà nói đây là màn trình diễn tệ hại nhất. Trông họ đá bóng như ở thập niên 1980 vậy. Tôi chưa từng thấy một nhóm cầu thủ nào nhàm chán đến vậy suốt thời gian tôi theo dõi đội bóng này. De Gea bất lực khi chứng kiến sự vô vọng trước mắt".

Roy Keane: "Đầu mùa còn tức giận chứ giờ chỉ là nỗi buồn. Một MU vô cảm, vô hồn" - Ảnh 2.

Cựu danh người Anh tiếp tục: "Man United có vẻ hứa hẹn vào cuối mùa giải trước. Tuy nhiên, sự sụp đổ và vị trí của họ trong mùa giải đã được dự báo trước. Những gì chúng ta đang xem bây giờ là sự vô vọng. Những cầu thủ MU này muốn mùa giải kết thúc để họ có thể núp sau HLV  mới và đổ lỗi cho người cũ. Văn hóa bào chữa tràn ngập toàn bộ CLB".

Nhận định về tình huống Hannibal Mejbri lao vào đạp Jordan Henderson và tiếp tục phạm lỗi với Naby Keita ở những phút cuối trận, Neville cho rằng ông "tự hào" về cầu thủ trẻ này và cho rằng đó mới là tinh thần mà các cầu thủ MU nên có.

Roy Keane: "Đầu mùa còn tức giận chứ giờ chỉ là nỗi buồn. Một MU vô cảm, vô hồn" - Ảnh 3.

"Cần có một đứa trẻ vào sân và chỉ cho những người còn lại cách chạy thật nhanh để đón bóng và thực hiện một cú tắc bóng quyết liệt. Tôi thực sự tự hào về chàng trai ấy! Có lẽ cậu ta không thích nhìn các cầu thủ Liverpool vượt qua mình. Tôi ước những người còn lại cũng như vậy".

https://sport5.vn/roy-keane-dau-mua-con-tuc-gian-chu-gio-chi-la-noi-buon-mot-mu-khong-co-trai-tim-khong-co-tam-hon-20220420063202323.htm