Ronaldo quá xuất sắc, nhưng Ibrahimovic là "Đức Chúa trời"

THANH ĐÌNH , 16:01 02/11/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Có thể khó chịu về những lời huênh hoang của Zlatan Ibrahimovic, nhưng anh luôn nói đúng. Ở tuổi 39, Ibra đang cho thấy mình tốt hơn cả Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo tái xuất phút 56. Chưa đầy 3 phút sau, siêu sao người Bồ Đào Nha chọc thủng lưới Spezia. Và chỉ mất 17 phút, anh hoàn tất cú đúp, đưa Juventus trở lại con đường chiến thắng. Ở tuổi 35 và vừa bình phục sau khi mắc Covid-19, CR7 tiếp tục khiến tất cả kinh ngạc.

Nhưng nếu vậy, phải nói gì về Zlatan Ibrahimovic, người tham gia vào cả 2 bàn thắng giúp Milan đánh bại Udinese? Và anh ta đã 39 tuổi, đồng thời dương tính với Covid-19 cách đây không lâu?

Phút 16 tại Dacia Arena, Ibrahimovic thoát xuống dưới hàng thủ Udinese, khống chế hoàn hảo và giữ bóng, đợi thời điểm thích hợp, khi Franck Kessie băng vào khu cấm địa, để tung ra đường chuyền vừa tầm để tiền vệ người Bờ Biển Ngà dứt điểm thành bàn.

Ronaldo quá xuất sắc, nhưng Ibrahimovic là Đức Chúa trời - Ảnh 1.

Ibrahimovic ấn định chiến thắng 2-1 trước Udinese bằng bàn thắng đẳng cấp

Nhưng Milan vẫn cần Ibra tỏa sáng một lần nữa sau bàn gỡ hòa của Rodrigo de Paul. Không sao cả. Họ cần Ibra, Ibra sẽ lên tiếng. Phút 83, anh tác động vừa đủ để hậu vệ cao lớn Sebastien De Maio ngã chổng kềnh, đồng thời không có được cú phá bóng như ý. Bóng vút lên trên và Ibra chỉ chờ nó rơi xuống để thực hiện cú ngả người móc bóng.

Đánh bại Udinese, Milan có 16 điểm sau 6 trận để độc chiếm ngôi đầu. Chưa bao giờ Rossoneri khởi đầu mùa giải ấn tượng đến thế kể từ mùa giải vô địch cuối cùng 2010/11. Khi ấy nhân vật chính là Ibrahimovic. Sau 9 năm, tiền đạo người Thụy Điển đã 39 tuổi. Trong khi nhiều đồng đội của mùa vô địch ấy đã nghỉ hưu và chuyển sang nghiệp HLV, như Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi và Andrea Pirlo, Ibra quay trở lại để tiếp tục đóng vai người hùng.

Với 8 bàn và 2 kiến tạo sau 7 trận ở mọi đấu trường mùa này, bình quân cứ 70,1 phút Ibrahimovic lại nổ súng một lần, và 56,1 phút cho mỗi lần tham gia vào một tình huống làm bàn. Thoạt nhìn, hiệu suất khủng khiếp này giống như của Lionel Messi hay Ronaldo thời kỳ đỉnh cao chứ không phải một ông già 39 tuổi.

Ronaldo quá xuất sắc, nhưng Ibrahimovic là Đức Chúa trời - Ảnh 2.

Ibrahimovic đang có hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc, với trung bình 70,1 phút/bàn

Vào hồi đầu năm, bức tượng Ibra ở Malmo đã bị phá hủy nghiêm trọng bởi những kẻ phá hoại. Trước khi được tháo ra khỏi và mang đi cất giấu, nó bị cắt mũi, gãy chân và rạn nứt một vài nơi.

Được làm bằng chất liệu đồng, nhưng bức tượng đã không trường tồn như chủ nhân bằng xương bằng thịt của nó. Bất chấp tuổi tác và đùa cợt với thời gian, Ibrahimovic vẫn ra sân như thời trai trẻ và ghi bàn thậm chí còn sung mãn hơn trước.

Trong trận derby Milano hồi tháng trước, phút 70, HLV Stefano Pioli hỏi Ibrahimovic rằng anh còn có thể chơi thêm bao nhiêu phút. 5, Ibra xòe bàn tay về phía ông thầy. Và thế là Lorenzo Colombo được yêu cầu khởi động để sẵn sàng cho một sự thay thế.

Nhưng Ibrahimovic chỉ rời sân sau 98 phút (tính cả bù giờ), khi tiếng cõi mãn cuộc vang lên. Hôm ấy anh lập cú đúp, chạm bóng nhiều thứ 3 trong đội (58 lần), vừa dứt điểm nhiều nhất (5) vừa tạo ra nhiều cơ hội nhất (2).

Ronaldo quá xuất sắc, nhưng Ibrahimovic là Đức Chúa trời - Ảnh 3.

Ông già 39 tuổi Ibra đã đưa đám trẻ Milan đến ngôi đầu Serie A

Tái ngộ Milan hồi đầu năm, anh đã chơi 20/25 trận cuối cùng của mùa giải 2019/20 và ghi 11 bàn. Sang mùa này, anh chơi trọn vẹn 360 phút của 4 trận Serie A và 201 phút trong 3 trận khác. Thời gian thi đấu lẽ ra có thể nhiều hơn nếu Ibra không mắc Covid-19, hay theo cách nói của anh, "Covid 19 đã quá can đảm khi thách thức tôi".

Ibrahimovic từng gây sốc với tuyên bố "Milan không có vua, nhưng họ có Đức Chúa trời". Anh cũng khiến người hâm mộ của Ronaldo khó chịu khi bình luận, việc CR7 đến Juventus không có gì gọi là thử thách cả. Thử thách phải là tới một đội và đưa đội bóng đó tới tầm cao mới.

Đến lúc này thì tất cả buộc phải thừa nhận, Ibra đã không nói quá. Một người 39 tuổi dẫn dắt đội bóng trẻ trung và chất lượng thiếu đồng bộ đến ngôi đầu Serie A, chỉ có thể nói, anh ta ắt hẳn tốt hơn Ronaldo, và giống như Đức Chúa trời.

Ảnh: Getty