Ronaldo không thể che lấp nhiều điểm yếu chết người của MU

Trần Giang , 08:16 01/10/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Cristiano Ronaldo tỏa sáng, nhưng MU không thể cứ mãi dựa dẫm vào phong độ thăng hoa của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Nếu không có bàn thắng quý hơn vàng ở phút bù giờ cuối cùng của Ronaldo, có lẽ, trong ngày hôm nay, cả thế giới đều chỉ trích MU. Đối với cổ động viên của đội chủ sân Old Trafford, họ cảm thấy lo lắng và thất vọng về những điểm yếu của MU ngay sau khi ăn mừng bàn thắng quan trọng của Ronaldo.

Sự tỏa sáng của Ronaldo không thể che lấp nhiều điểm yếu chết người của MU - Ảnh 1.

Cận cảnh pha lập công đáng giá ngàn vàng của tiền đạo 35 tuổi

Lối chơi gây thất vọng của MU

Dù được chơi trên sân nhà, MU hoàn toàn tỏ ra bế tắc trước lối đá phòng ngự lùi sâu với số đông quân số đầy khó chịu của Villarreal. Đoàn quân áo đỏ chỉ biết tung ra nhiều đường chuyền về tẻ nhạt, nhàm chán khi gặp phải hệ thống phòng thủ vững chắc và lối chơi xù xì, tiêu cực của đại diện tới từ La Liga.

Bảng số liệu thống kê dưới đây cho thấy, MU tấn công nhiều hơn, chuyền nhiều hơn, nhưng lại có ít cơ hội nguy hiểm hơn và các cú cú sút của đội chủ nhà cũng không gây được quá nhiều sát thương lên khung thành của Geronimo Rulli.

Phía bên kia chiến tuyến, Villarreal không để cho đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer làm chủ thế trận. Thầy trò HLV Unai Emery tấn công ít hơn, nhưng các pha lên bóng của Villarreal có chất lượng cao hơn. 

Sự tỏa sáng của Ronaldo không thể che lấp nhiều điểm yếu chết người của MU - Ảnh 2.

Thông số của trận MU 2-1 Villarreal

Nếu các chân sút của đội bóng áo vàng tỏ ra sắc bén hơn trong khâu chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng và David De Gea không trình diễn phong độ thăng hoa, MU chắc chắn phải nhận thất bại muối mặt trước Villarreal ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ".

"Chúng tôi đã may mắn trong trận đấu này, nhưng lại không có nó ở trận đấu trước", Ronaldo thừa nhận MU ăn may khi giành chiến thắng nghẹt thở trước Villarreal.

Trong phần lớn quãng thời gian của trận đấu, MU cứ như thể chẳng biết họ phải làm gì ngoài việc kéo quả bóng lên phần sân đối phương, rồi lại chuyền ngược về sân nhà trước bức tường phòng ngự chắc chắn mang tên Villarreal. Đại diện của giải Ngoại Hạng Anh thiếu đi sự sắc nét và mạch lạc trong khâu triển khai tấn công.

Thực tế, sự thiếu ý tưởng trong việc triển khai lối chơi luôn bộc lộ khi MU phải đối đầu với đội bóng nhỏ hoặc tầm trung. 

Hàng thủ MU lỏng lẻo

De Gea chơi tuyệt hay với 6 pha cứu thua trong trận MU 2-1 Villarreal. Điều đó cũng thể hiện việc hàng phòng ngự của đội bóng nước Anh chơi rất tệ. Ở hành lang biên phải, Diogo Dalot tỏ ra ngớ ngẩn và khù khờ trong các tình huống phòng ngự tay đôi với cầu thủ tấn công Villarreal. 

Cựu cầu thủ AC Milan biến cánh phải trở thành tử huyệt của MU trong trận đấu này, ví dụ như pha bóng sau đây.

Sự tỏa sáng của Ronaldo không thể che lấp nhiều điểm yếu chết người của MU - Ảnh 3.

Có lẽ, đối với các học trò của Emery, chẳng có việc gì dễ dàng hơn vượt mặt số 20 của MU trong tư thế 1 đối 1. Dalot có 2 lần bị qua người - con số nhiều thứ nhì ở hàng thủ "Quỷ đỏ" chỉ sau người đồng đội Alex Telles ở cánh đối diện.

Tuy nhiên, số 27 vẫn biết tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho MU. Còn hậu vệ người Bồ Đào Nha cũng chẳng có đóng góp đáng kể nào trong khâu tấn công của "Quỷ đỏ" với chỉ 1 pha đi bóng qua người thành công và 0 đường chuyền quyết định. 

Dẫu vậy, có thể tạm bỏ qua Dalot và Telles vì họ vốn chỉ là kép phụ của bộ đôi Luke Shaw - Aaron Wan-Bissaka. Vấn đề đáng nói nằm ở chỗ, ngay cả một trung vệ "cứng cựa" như Raphael Varane cũng có thể mắc sai lầm cá nhân một cách cực kỳ khó hiểu như trong tình huống sau đây.

Sự tỏa sáng của Ronaldo không thể che lấp nhiều điểm yếu chết người của MU - Ảnh 4.

Ngoại trừ De Gea, không có bất kỳ cầu thủ nào ở hàng thủ MU có thể mang lại cho cổ động viên "Quỷ đỏ" cảm giác yên tâm tuyệt đối. 

Cặp tiền vệ phòng ngự Scott McTominay - Paul Pogba cũng không hoàn thành tốt công việc đánh chặn, thu hồi bóng để che chắn cho bộ tứ vệ đứng án ngữ trước khung thành của De Gea.

Tạm kết

Không phải lúc nào thần may mắn cũng đồng hành cùng MU và không phải trận đấu nào Ronaldo cũng có thể tỏa sáng. Ví dụ như thất bại 0-1 trước Aston Villa ngay tại Old Trafford tại vòng 6 Ngoại Hạng Anh. 

Rõ ràng, đoàn quân của Solsa không thể cứ mãi phụ thuộc vào cựu sao Real Madrid. Nếu cứ chơi như thế này, MU chắc chắn sẽ không thể giành được bất kỳ danh hiệu nào.