Ronaldo khép lại kỷ nguyên ‘thống trị’ ở đội tuyển quốc gia

Hải Phong , 11:33 07/12/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Sau 31 trận liên tiếp ra sân ở các giải đấu lớn trong màu áo Bồ Đào Nha (World Cup và Euro), lần đầu tiên Ronaldo phải làm bạn với băng ghế dự bị. Anh gần như là khán giả trong trận thắng Thụy Sĩ 6-1, giành vé vào tứ kết của đội nhà.

Bồ Đào Nha hay hơn khi Ronaldo dự bị

Việc Ronaldo vắng mặt trong đội hình xuất phát có ý nghĩa gì? Đó là sự trừng phạt cho thái độ thiếu chuẩn mực khi bị thay ra sân trong trận gặp Hàn Quốc (tranh cãi với đối thủ và văng tục với HLV), hay do phong độ không thuyết phục ở 3 trận vòng bảng? Có lẽ là cả hai - tờ O Globo (Brazil) nhận định.

Ronaldo khép lại kỷ nguyên ‘thống trị’ ở đội tuyển quốc gia - Ảnh 1.

HLV Santos trừng phạt Ronaldo dù trước đó ông khẳng định sẽ không nghe theo đề xuất từ 70% cổ động viên đòi CR7 dự bị, trong một cuộc khảo sát online. Ảnh: Getty.

Dù HLV Santos khẳng định mọi chuyện đã được giải quyết nội bộ, những xích mích giữa ông và ngôi sao lớn nhất đội bóng cũng được xoa dịu, nhưng rõ ràng thực tế đã chứng minh ngược lại. Chứng kiến hình ảnh Ronaldo buồn bã ngồi trên ghế dự bị, rời sân cô độc sau trận đấu, bất cứ ai cũng hiểu rằng, kỷ nguyên CR7 “thống trị” ở Seleccao châu Âu cũng đã đến hồi kết.

Khi thiếu vắng ngôi sao lớn nhất, điều trớ trêu là Bồ Đào Nha lại thi đấu hiệu quả, nhuần nhuyễn hơn. Bruno Fernandes và Joao Felix tỏ ra cực kỳ ăn ý với tân binh 21 tuổi Goncalo Ramos. Sức trẻ, sự linh hoạt trong mỗi bước di chuyển của Ramos giúp Fernandes - Felix thoải mái chơi bóng và sáng tạo. Bóng cũng được luân chuyển nhanh, đẩy cao tốc độ tấn công khi không còn qua chân Ronaldo.

Trong nhiều năm, Bồ Đào Nha quá quen với kịch bản Ronaldo luôn là người chấm dứt mọi đường bóng tấn công. Nhưng giờ, họ nhìn thấy điều đó ở tiền đạo sinh năm 2001, Goncalo Ramos.

Ramos mới chỉ 3 tuổi khi Ronaldo tham dự giải đấu lớn đầu tiên cùng Bồ Đào Nha, Euro 2004 trên chính sân nhà. Giống như bao đứa trẻ khác, anh thần tượng Ronaldo và luôn mơ ước được sát cánh cùng huyền thoại bóng đá đương đại trên hàng công. Nhưng rạng sáng qua, Ramos còn làm được nhiều hơn thế.

Ronaldo khép lại kỷ nguyên ‘thống trị’ ở đội tuyển quốc gia - Ảnh 2.

Ramos chỉ mất 17 phút để ghi bàn thắng tại vòng loại World Cup ở tuổi 21. Đây là điều Ronaldo chưa thể làm được qua 5 kỳ World Cup. Ảnh: Getty.

Tiền đạo Benfica mới ra mắt màu áo Seleccao châu Âu 3 ngày trước khi World Cup 2022 khai mạc. Anh chỉ ra sân vỏn vẹn 10 phút ở vòng bảng, nhưng sự mạo hiểm của HLV Santos khi tin dùng anh thay vì Ronaldo, đã mang lại hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.

Phút 17, Felix kiến tạo cho Ramos dứt điểm ở góc hẹp, đưa trái bóng đi với vận tốc tối đa 106 km/h, không khác gì một cú nã đại bác. Thủ thành Yann Sommer chỉ biết chôn chân đứng nhìn, hệt như một chú nai vàng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ramos hoàn tất cú hat-trick sau đó với pha dứt điểm cận thành và cú sục bóng tinh tế. Anh còn kiến tạo cho Rafael Guerrero ghi bàn. Nhìn Ramos tự tin, lạnh lùng xử lý bóng rồi dứt điểm, ít ai tin rằng anh mới 21 tuổi.

Trước World Cup 2022, Newcastle United, Leeds United và Southampton (Premier League) đều bày tỏ sự quan tâm tới người kế thừa vai trò Darwin Nunez để lại Benfica sau khi chuyển tới Liverpool. Nhưng giờ, Ramos chắc chắn sẽ được các “ông lớn” bóng đá châu Âu săn đuổi gắt gao, trong đó có cả Man United. Viễn cảnh Ramos trở thành ngôi sao thay thế Ronaldo ở cả cấp độ CLB và tuyển quốc gia là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ronaldo khép lại kỷ nguyên ‘thống trị’ ở đội tuyển quốc gia - Ảnh 3.

Ramos sẽ kế thừa hào quang của Ronaldo? Ảnh: Getty.

Khép lại kỷ nguyên “thống trị” của Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha

Sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia của CR7 chắc chắn sẽ không kết thúc chỉ vì ngồi dự bị trong một trận đấu. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, một kỷ nguyên thuộc về anh đã thực sự đi đến hồi kết. Chỉ là, dù ánh sao có mờ đi so với thời huy hoàng nhất, dù năm tháng có bào mòn thế nào, những đóng góp to lớn của Ronaldo cho bóng đá vẫn mãi được ghi nhận, A Bola - tờ báo thể thao số 1 Bồ Đào Nha dành những mỹ từ cho CR7.

Ngồi trên băng ghế dự bị, vào sân chưa đầy 20 phút cuối trận, Ronaldo vẫn là tâm điểm chú ý trên sân Lusail rạng sáng qua. Nhiều người trong số 83.720 khán giả đã mặc áo số 7 của ngôi sao sinh năm 1985. Mỗi khi hình ảnh Ronaldo xuất hiện trên màn hình, tiếng reo hò lại vang dội cả sân vận động. Ở phút 55, khi đội tuyển Bồ Đào Nha nâng tỷ số lên 4-0, những cổ động viên mất kiên nhẫn bắt đầu đồng thanh hét tên Ronaldo.

Phút 74, Ronaldo cuối cùng cũng được tung vào sân. Anh miệt mài dâng cao, tích cực chạy chỗ và thậm chí đã ghi bàn dù trọng tài sau đó không công nhận vì lỗi việt vị. Tất cả đều nhận ra tinh thần chiến đấu máu lửa của CR7, nhưng may mắn lại không mỉm cười với anh (Leao ghi bàn ấn định tỷ số 6-1 ở phút 90+2).

Ronaldo khép lại kỷ nguyên ‘thống trị’ ở đội tuyển quốc gia - Ảnh 4.

Ronaldo khép lại kỷ nguyên ‘thống trị’ ở đội tuyển quốc gia - Ảnh 5.

Khi Ronaldo ngồi dự bị, anh mới là tâm điểm của truyền thông. Ảnh: Getty.

Kết thúc trận đấu, Ronaldo tiến đến chào hỏi các đồng đội đang ăn mừng. Họ chưa kịp đáp lại, anh đã tiến lên khán đài có các cổ động viên Bồ Đào Nha để vỗ tay cảm ơn với tư cách đội trưởng, rồi rời sân một mình.

Phải nói rằng Ronaldo vẫn là Ronaldo, luôn mạnh mẽ, kỷ luật, khát khao ra sân và ghi bàn. Chỉ là trong đội hình hiện tại, anh đã nằm ngoài hệ thống. Đội tuyển Bồ Đào Nha đang có xu hướng chơi nhanh, tấn công toàn diện, đa dạng, chứ không tập trung bóng cho một ngôi sao duy nhất.

Đây là điều phũ phàng với cá nhân Ronaldo, nhưng lại là dấu hiệu tốt cho Seleccao châu Âu. Đối mặt với Thụy Sĩ chơi phòng ngự khoa học và giàu thể lực, Bồ Đào Nha nhiều lần tấn công chớp nhoáng trong 60 phút đầu tiên. Những pha chạy chỗ không mệt mỏi của Felix, đường chọc khe tinh tế từ Bruno và sức trẻ, sự mau lẹ, quyết đoán của Ramos khiến đối thủ hoàn toàn bất lực.

Ronaldo khép lại kỷ nguyên ‘thống trị’ ở đội tuyển quốc gia - Ảnh 6.

Ronaldo rời sân một mình, khi các đồng đội đã ăn mừng xong và tiến vào phòng thay đồ. Ảnh: Getty.

Bruno Fernandes, Goncalo Ramos và Joao Felix đã tạo thành mũi đinh ba sắc lẹm trên hàng công, trong sơ đồ 4-3-3 của HLV Santos. Sự ăn ý và hiệu quả trong lối chơi của họ khiến Ronaldo chắc chắn phải ngồi dự bị ở trận đấu quan trọng vòng tứ kết, gặp Morocco ngày 10/12.