Ronaldo gửi lời chia sẻ xúc động sau khi chứng kiến "người anh em" Khabib giành chiến thắng cuối cùng sự nghiệp

AB , 11:43 25/10/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã không quên chúc mừng chiến thắng của người bạn thân Khabib Nurmagomedov.

Khabib Nurmagomedov đã đổ gục xuống sàn khóc nức nở sau khi đánh bại Justin Gaethje trong trận đấu chính tại sự kiện UFC 254 vào ngày 25/10. Hành động của võ sĩ 32 tuổi cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi đây là lần đầu tiên anh thượng đài mà thiếu đi sự đồng hành của cha - ông Abdulmanpa - người đã qua đời hồi tháng 7 vừa qua.

Khoảnh khắc Khabib một mình cúi mặt xuống sàn đã chạm tới trái tim của rất nhiều người, trong đó có cả siêu sao Ronaldo. Trên trang cá nhân, CR7 không quên gửi lời chúc tới bạn thân.

Ronaldo gửi lời chia sẻ xúc động sau khi chứng kiến "người anh em" Khabib giành chiến thắng cuối cùng sự nghiệp - Ảnh 1.

Ronaldo gửi lời chúc tới Khabib trên trang cá nhân

"Chúc mừng anh bạn! Cha của anh sẽ rất tự hào về anh", tiền đạo 35 tuổi viết. Được biết, trước khi cuộc đối đầu tại "Đảo quyết đấu" diễn ra, Ronaldo cũng công khai ủng hộ võ sĩ người Nga trên MXH. Siêu sao người Bồ thường xuyên dùng cụm từ "người anh em" để gọi Khabib.

Theo truyền thông Anh, Ronaldo gặp Khabib lần đầu vào năm 2018 và giữ mối quan hệ thân thiết từ đó cho tới nay. Bản thân CR7 cũng rất khoái võ thuật, từng bước hẳn vào lồng bát giác "làm vài đường" cùng siêu sao Conor McGregor.

Ronaldo gửi lời chia sẻ xúc động sau khi chứng kiến "người anh em" Khabib giành chiến thắng cuối cùng sự nghiệp - Ảnh 2.

Ronaldo và Khabib có mối quan hệ thân thiết

Lúc này, Ronaldo vẫn đang phải tự cách ly ở nhà sau khi bị phát hiện nhiễm Covid-19 hồi giữa tháng. Dù CR7 vẫn hoàn toàn khỏe mạnh nhưng kết quả xét nghiệm cách đây ít ngày cho thấy anh vẫn chưa khỏi bệnh. Khả năng ra sân của Ronaldo trong trận đấu giữa Juventus vs Barca vào ngày 28/10 là rất thấp.

Trong khi đó, Khabib vừa tuyên bố giải nghệ sau chiến thắng vừa qua. Võ sĩ có biệt danh "Đại bàng" muốn nghỉ thi đấu sau khi cha qua đời. 

"Ngày hôm nay, tôi muốn nói đây là trận đấu cuối cùng của mình. Không có chuyện tôi đến đây mà không có sự xuất hiện của cha. Đây là lần đầu tiên tôi phải thi đấu như vậy sau những gì đã xảy ra với cha. Khi UFC gọi và thảo luận về trận gặp Justin, tôi đã trò chuyện với mẹ trong vòng 3 ngày. Bà không muốn tôi chiến đấu mà không có sự đồng hành của cha. Tôi đã hứa với mẹ là đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi. Lời tôi đã nói ra, tôi sẽ làm theo. Tôi vừa chơi trận cuối của mình".