Ronaldo giận sôi máu đi thẳng vào đường hầm, không thèm nhìn đồng nghiệp, Solskjaer lại cười toe toét

Trần Giang , 21:49 02/10/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Cristiano Ronaldo và Ole Gunnar Solskjaer có 2 phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau sau trận MU 1-1 Everton (vòng 7 Ngoại Hạng Anh).

Ronaldo bực dọc sau trận hòa Everton

Ngay sau khi trọng tài Michael Oliver thổi hồi còi mãn cuộc, Ronaldo bước thẳng một mạch vào đường hầm sân vận động Old Trafford với thái độ bực tức cùng vẻ mặt cau có. Thực tế, phản ứng đầy khó chịu này của siêu sao người Bồ Đào Nha vốn không phải điều bất ngờ. 

Ronaldo vốn là mẫu cầu thủ giàu tham vọng, luôn đặt ra yêu cầu rất cao cho chính bản thân anh nói riêng và toàn đội nói chung. Nhưng MU lại bị đối thủ dưới cơ cầm hòa ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ". 

Thậm chí, "Quỷ đỏ" còn có phần may mắn khi Tom Davies chuyền cho Yerry Mina - cầu thủ đang ở trong tư thế việt vị thay vì sút thẳng về phía cầu môn của David De Gea trong tình huống đội bóng áo xanh bị từ chối bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 86.

Còn với cá nhân Ronaldo, anh vừa chơi không hay, lại vừa không may ở trận đấu này. Phút 90, tiền đạo 36 tuổi tạo ra cơ hội ăn bàn vô cùng thuận lợi cho Jadon Sancho, nhưng người đàn em mang áo số 25 lại tung ra cú sút quá hiền và nhẹ về phía khung thành của Jordan Pickford. 

Sau đó 3 phút, Ronaldo có pha xử lý bóng hỏng tương đối khó hiểu sau khi nhận đường chuyền của Sancho. Trong khoảng 33 phút có mặt trên sân (vào thay Edinson Cavani ở phút 57), cựu sao Juventus chỉ có 0 cú sút trúng đích, 1 lần bị thổi phạt việt vị và 1 đường chuyền quyết định.

Tuy nhiên, phản ứng của Solsa - HLV của Ronaldo lại khiến đại đa số cổ động viên MU phải cảm thấy phẫn nộ và bất bình. Sau khi trận đấu khép lại, thay vì tỏ ra thất vọng, chán nản như CR7, Solskjaer lại nở nụ cười toe toét một cách đầy khó hiểu.

Sau trận MU 1-1 Everton: Ronaldo điên tiết, Solskjaer cười tươi như hoa nở - Ảnh 2.