Ronaldo ăn mừng "nhầm" bàn thắng của Bruno, hụt kỷ lục ở World Cup

Cristiano Ronaldo ăn mừng "nhầm" bàn thắng của Bruno Fernandes và chưa thể cân bằng kỷ lục 9 pha lập công cho Bồ Đào Nha ở World Cup của huyền thoại Eusebio.

Ronaldo ăn mừng "nhầm" bàn thắng của Bruno, hụt kỷ lục ở World Cup - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo ăn mừng đầy phấn khích khi tưởng mình đã ghi bàn vào lưới Uruguay và cân bằng kỷ lục 9 pha lập công cho Bồ Đào Nha ở World Cup của huyền thoại Eusebio.

Ronaldo ăn mừng "nhầm" bàn thắng của Bruno, hụt kỷ lục ở World Cup - Ảnh 2.

Tuy nhiên, khoảnh khắc ăn mừng này lại là sự nhầm lẫn của Cristiano Ronaldo.

Ronaldo ăn mừng "nhầm" bàn thắng của Bruno, hụt kỷ lục ở World Cup - Ảnh 3.

Cristiano Ronaldo chưa chạm vào bóng sau quả tạt của Bruno Fernandes ở phút 54.

Ronaldo ăn mừng "nhầm" bàn thắng của Bruno, hụt kỷ lục ở World Cup - Ảnh 4.

Trái bóng đã đi thẳng vào lưới Uruguay sau quả tạt của Bruno Fernandes.

Ronaldo ăn mừng "nhầm" bàn thắng của Bruno, hụt kỷ lục ở World Cup - Ảnh 5.

Bàn thắng được FIFA tính cho Bruno Fernandes và Cristiano Ronaldo chưa thể cân bằng kỷ lục của huyền thoại Eusebio.

Ronaldo ăn mừng "nhầm" bàn thắng của Bruno, hụt kỷ lục ở World Cup - Ảnh 6.

Cristiano Ronaldo sau đó rời sân thay người ở phút 83 khi Bồ Đào Nha tăng cường phòng ngự để bảo vệ thành quả trước Uruguay.

Ronaldo ăn mừng "nhầm" bàn thắng của Bruno, hụt kỷ lục ở World Cup - Ảnh 7.

Bruno Fernandes là nhân vật chính ở trận này khi khiến Jose Gimenez phạm lỗi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.

Ronaldo ăn mừng "nhầm" bàn thắng của Bruno, hụt kỷ lục ở World Cup - Ảnh 8.

Bruno Fernandes đích thân thực hiện thành công cú đá phạt đền, ấn định thắng lợi 2-0 cho Bồ Đào Nha ở phút 90+3.

Ronaldo ăn mừng "nhầm" bàn thắng của Bruno, hụt kỷ lục ở World Cup - Ảnh 9.

Cú đúp của Bruno Fernandes giúp Bồ Đào Nha đòi lại món nợ thua Uruguay 1-2 ở World Cup 2018.

Ronaldo ăn mừng "nhầm" bàn thắng của Bruno, hụt kỷ lục ở World Cup - Ảnh 10.

Bồ Đào Nha sớm giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022 sau 2 trận toàn thắng tại bảng H.