Robert Crawford nhường danh hiệu POTG cho Đặng Thái Hưng: "Cậu ta xứng đáng với chiếc mũ này"

BHAT , 21:38 27/10/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trong mắt khán giả và các cầu thủ Thang Long Warriors, Đặng Thái Hưng mới thật sự là "người hùng" của trận đấu.

Trận lượt về giữa Saigon Heat và Thang Long Warriors thuộc khuôn khổ vòng loại VBA 2020 đã kết thúc với chiến thắng một lần nữa thuộc về các "Chiến Binh Khủng Long". Màn trình diễn tỏa sáng của ngoại binh Robert Crawford không còn là điều bất ngờ đối với các khán giả VBA năm nay.

Thế nhưng, anh lại muốn dành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" cho người đồng đội xứng đáng hơn. Cầu thủ đó không ai khác chính là Đặng Thái Hưng, "người hùng thầm lặng" của đội bóng. "Hưng Bún" đã được đồng đội trao tặng lại chiếc mũ POTG vì những đóng góp mang tính quyết định của trận đấu căng thẳng này.

Robert Crawford nhường mũ POTG cho "người hùng thầm lặng" của Thang Long Warriors - Ảnh 1.

Đặng Thái Hưng cảm động trong giây phút nhận mũ POTG từ đồng đội. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định sẽ trả lại cho người chủ ban đầu của nó.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, ngoại binh người Mỹ đã nhường toàn bộ công trạng cho đồng đội của anh. Anh cho rằng chính những pha kiến tạo đẹp mắt, những tình huống phòng thủ chặt chẽ của những cẩu thủ như "Hưng Bún" mới là điều làm nên chiến thắng xứng đáng này.

"Đặng Thái Hưng là 1 cầu thủ rất xuất sắc. Anh ấy thi đấu bằng sự nhiệt huyết và kinh nghiệm dày dặn. Chúng tôi cần phải tận dụng những cầu thủ như vậy nhiều hơn. Anh ấy chưa có nhiều cơ hội để thể hiện từ đầu mùa giải đến giờ nhưng đến thời điểm này thì đội bóng thật sự rất cần những người như Hưng. Cậu ta hoàn toàn xứng đáng đội chiếc mũ này trong ngày hôm nay", Robert chia sẻ cùng Sport5.

Robert Crawford nhường mũ POTG cho "người hùng thầm lặng" của Thang Long Warriors - Ảnh 2.

"Hưng Bún" với sự nỗ lực và cống hiến quên mình cho đồng đội từ bao giờ đã đi sâu vào lòng khán giả VBA.

Trong suốt 32 phút thi đấu, Đặng Thái Hưng đã có cho mình 17 điểm, 7 rebounds và hiệu suất ghi điểm lên tế 72%. Tuy nhiên những đóng góp của anh không thể kể hết bằng những con số đó.

Trong mắt khán giả theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ, "người hùng" thực sự của trận đấu chính là "Hưng Bún". Còn đối với khán giả trên sân, ai nấy đều xót xa và nể phục khi thấy anh lăn xả, thi đấu quên mình. Hình ảnh anh rời trận đấu với bàn tay chảy máu đã để ai ấn tượng sâu sắc với fan hâm mộ cả 2 đội bóng.

Robert Crawford nhường mũ POTG cho "người hùng thầm lặng" của Thang Long Warriors - Ảnh 3.

Bàn tay chấn thương chỉ là 1 ví dụ cho những nỗ lực của Đặng Thái Hưng trong trận đấu vừa qua.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh đẹp đẽ của "người hùng thầm lặng" Đặng Thái Hưng trong trận đấu ngày hôm nay.

Robert Crawford nhường mũ POTG cho "người hùng thầm lặng" của Thang Long Warriors - Ảnh 4.

NHM Thang Long Warriors vỡ oà, ôm lấy cầu thủ yêu thích của họ sau chiến thắng vẻ vang của đội bóng.

"Hưng Bún" nhận được sự cảm kích đặc biệt từ đồng đội của mình.

Robert Crawford nhường danh hiệu POTG cho Đặng Thái Hưng: "Cậu ta xứng đáng với chiếc mũ này" - Ảnh 6.

Đặng Thái Hưng cùng màn trình diễn toả sáng hôm nay chính là một trong những điểm nhấn của trận đấu.

Robert Crawford nhường danh hiệu POTG cho Đặng Thái Hưng: "Cậu ta xứng đáng với chiếc mũ này" - Ảnh 7.

Với hiệu suất dứt điểm chính xác cực cao trong những tình huống đánh cận rổ hoặc ném trung bình, Thái Hưng đã đóng góp những điểm số quý báu cho Thang Long Warriors.

 

Robert Crawford nhường mũ POTG cho "người hùng thầm lặng" của Thang Long Warriors - Ảnh 6.

Các fan trung thành của đội bóng đã có mặt tại VBA Arena cùng ăn mừng chiến thắng vang dội của "Binh Đoàn Khủng Long".