Real Madrid ra lệnh cấm Di Maria đá chung kết World Cup 2014

NGUYỄN ANH DŨNG , 16:19 26/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Theo lời Di Maria, vì sợ bán không được giá, CLB Real Madrid đã gửi thư yêu cầu Argentina không cho anh ra sân đá chung kết.

Di Maria chia sẻ về việc chơi cạnh cùng Messi.

Buổi sáng ngày diễn ra trận chung kết World Cup 2014, tiền vệ Angel di Maria đã nhận được một lá thư gửi từ Real Madrid. Lãnh đạo đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cảnh báo chấn thương cơ đùi của Angel di Maria quá nặng, tuyệt đối không được chơi trận chung kết. Real lo ngại chấn thương nặng thêm, khiến họ bị ép giá trong các cuộc đàm phán chuyển nhượng.

Trong bài viết cho trang The Player's Tribune, Di Maria kể lại: "Đó là thời điểm 11h sáng, tôi đang ngồi chờ tiêm thuốc giảm đau. Tôi dính chấn thương bắp chân ở tứ kết, nhưng với thuốc giảm đau, tôi vẫn có thể chạy phăm phăm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi tôi đang chườm đá, bác sĩ Daniel Martinez đi vào, tay cầm lá thư".

Real Madrid ra lệnh cấm Di Maria đá chung kết World Cup 2014 - Ảnh 2.

Di Maria rơi nước mắt sau trận chung kết World Cup 2014.

"Ông ấy nói: 'Nhìn này, lá thư của Real Madrid'. Tôi hỏi nội dung của lá thư, ông ấy bảo Real khẳng định tôi không đủ điều kiện để ra sân, nên bắt ĐT Argentina không được đưa cậu vào đội hình xuất phát".

"Ngay lập tức, tôi hiểu rõ vì sao lại có chuyện này. Mọi người đồn Real muốn ký với James Rodriguez sau World Cup và tôi biết rằng mình sẽ bị bán để nhường chỗ cho cậu ấy. Vì vậy, Real không muốn tài sản của họ bị hư hại".

"Tôi bảo Daniel đưa cho tôi lá thư. Tôi xé lá thư thành nhiều mảnh mà thậm chí còn không mở nó ra. Tôi nói Daniel hãy vứt nó đi và người quyết định cuối cùng phải là bản thân tôi".

2014 là đỉnh cao chói lọi của Angel di Maria. Tiền vệ sinh năm 1988 đăng quang vô địch Champions League với Real Madrid, cá nhân Di Maria ghi một bàn thắng quan trọng ở trận chung kết. Trên con đường tiến vào trận đấu cuối cùng ở World Cup 2014, Di Maria ghi bàn duy nhất giúp Argentina đánh bại Thụy Sĩ, và là một trong những người chơi hay nhất đội tuyển, cực kỳ ăn ý với Messi. Chung kết World Cup là trải nghiệm đáng nhớ nhất cuộc đời của cầu thủ, và với Di Maria cũng vậy.

Tiền vệ 30 tuổi kể tiếp: "Tôi mất ngủ đêm trước trận chung kết. Một phần lý do vì CĐV Brazil bắn pháo hoa bên ngoài khách sạn của chúng tôi suốt đêm. Nhưng kể cả khi không gian yên tĩnh, tôi cũng không nghĩ mình có thể ngủ được. Rất khó giải thích cảm giác trước một đêm chung kết World Cup, khi mọi thứ bạn mơ ước đang ở ngay trước mắt bạn".

Real Madrid ra lệnh cấm Di Maria đá chung kết World Cup 2014 - Ảnh 3.

Di Maria ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới Thụy Sĩ ở vòng 1/8.

Di Maria tiếp tục: "Tôi thực sự muốn ra sân trận đó, cho dù đá xong có phải treo giày luôn đi nữa. Nhưng tôi cũng không muốn nội bộ đội bóng trở nên phức tạp. Vì thế, tôi dậy sớm và gặp riêng HLV Alejandro Sabella. Chúng tôi có mối quan hệ gần gũi và tôi biết nếu nói mình muốn ra sân, ông ấy sẽ thấy áp lực hơn".

"Đặt bàn tay lên ngực, tôi đã nói một cách chân thành rằng Sabella nên sử dụng những cầu thủ xứng đáng. Tôi đã khóc".

Sabella lựa chọn Enzo Perez thay Di Maria. Argentina thất bại vì bàn thắng của Mario Goetze và Di Maria là một trong những người đã khóc rất nhiều sau trận đấu.

Real Madrid ra lệnh cấm Di Maria đá chung kết World Cup 2014 - Ảnh 4.

Chấn thương ở tứ kết đã khiến World Cup 2014 chấm dứt với Di Maria.

Di Maria kể: "Tôi đã rất bình tĩnh khi nghe Sabella thông báo về đội hình xuất phát. Bác sĩ tiêm cho tôi một mũi giảm đau ngay trước trận và thêm một mũi nữa khi bắt đầu hiệp hai. Tôi luôn sẵn sàng nếu được gọi. Nhưng điều đó đã không đến. Chúng tôi thua chung kết World Cup. Đó là ngày khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Sau trận, truyền thông nghĩ ra hàng loạt thuyết âm mưu để giải thích cho việc tôi không ra sân. Nhưng lý do tôi kể với các bạn mới là chính xác".

Sau World Cup, Di Maria chuyển tới MU với bản hợp đồng đắt giá, nhưng ra đi với cái đầu cúi thấp. Tới nước Pháp đầu quân cho PSG, Di Maria không thể trở thành quân bài chủ chốt mà thay vào đó là một vị trí ở ghế dự bị.