Quế Ngọc Hải mong con gái hiểu và đừng giận vì mình chưa thể về với con

Rose , 20:27 11/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trên mạng xã hội, bộ đôi Phan Văn Đức, Quế Ngọc Hải đều bày tỏ nỗi niềm thương nhớ con gái khi đang phải tạm xa nhà làm nhiệm vụ tại đội tuyển Việt Nam.

Trung vệ Quế Ngọc Hải vừa chia sẻ lên Facebook cá nhân bức ảnh chụp con gái đầu lòng có biệt danh Sunny (Quế Ngọc Kim Ngân). Em bé đeo khẩu trang, vui vẻ xoè tay chụp hình khi dạo chơi ở quê nhà. Hải Quế tâm sự: ""Ba ơi! Ba về đi chơi với em đi". Nghe em nói mà ba không biết phải làm thế nào. Hi vọng là em sẽ hiểu và đừng giận ba nhé. Yên em Sunny lắm".

Giống như các tuyển thủ khác, đã hơn 1 tháng nay, Quế Ngọc Hải phải tạm xa gia đình nhỏ để tập trung làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Mấy ngày này, đội tuyển đang trong thời gian "xả trại" để các cầu thủ được về thăm gia đình, nghỉ ngơi lấy lại năng lượng cho hành trình dài phía trước. Tuy nhiên, vì dịch bệnh và khoảng cách giữa các địa phương, Quế Ngọc Hải chưa thể về Nghệ An thăm vợ và con gái. 

Quế Ngọc Hải mong con gái hiểu và đừng giận mình vì không thể về chơi với con - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải mong con gái hiểu và đừng giận vì mình xa nhà lâu ngày (Ảnh: FBNV)

Anh ở lại Hà Nội và đợi ngày đội tuyển tiếp tục hội quân chuẩn bị cho 2 lượt trận tháng 10. Nhớ con gái, lại nghe con đòi ba về chơi cùng, Hải Quế mềm lòng và chỉ mong con sẽ hiểu cho những khó khăn hiện tại đang cách trở hai cha con gặp nhau. 

Tiền vệ Phan Văn Đức cũng có chung nỗi niềm với Hải Quế. Vợ và con gái Dâu Tây của anh đang ở quê nhà Nghệ An, còn Văn Đức ở Hà Nội hội quân đội tuyển. Mới đây, Văn Đức đăng tải bức ảnh trò chuyện cùng Nhật Linh và con gái qua màn hình điện thoại. Văn Đức tâm sự: "Nghỉ cũng không được về thăm 2 mẹ con. Nhớ 2 mẹ con lắm".

Quế Ngọc Hải mong con gái hiểu và đừng giận mình vì không thể về chơi với con - Ảnh 2.

Tiền vệ Phan Văn Đức buồn vì không được về thăm vợ con khi đội tuyển tạm nghỉ (Ảnh: IGNV)

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh hạnh phúc hơn 2 người đồng đội. Ngày thứ 3 về thăm nhà, Duy Mạnh vẫn dành trọn thời gian cho con trai Duy Minh. Cậu bé đáng yêu cũng quấn quýt bên bố không rời. Dù Quỳnh Anh liên tục "dụ dỗ" nhưng bé Ú không chịu theo mẹ mà chỉ muốn ở trong lòng bố. Em bé thích thú dựa vào vai bố, mỉm cười tinh nghịch khi được bố vỗ về, xoa lưng, đung đưa. 

Con trai Duy Mạnh không theo mẹ, bám lấy bố không buông