"Phục thù" thành công trước đối thủ Thái Lan, Nguyễn Văn Đương giúp boxing Việt có vé dự Olympic sau 32 năm chờ đợi

TT , 14:33 10/03/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Đánh bại đối thủ Chatchai Decha Butdee, Nguyễn Văn Đương trở thành VĐV thứ 5 của Việt Nam giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Rạng sáng ngày 10/3, Nguyễn Văn Đương đã bước vào trận tứ kết hạng lông (từ 57 đến 63kg) tại vòng loại Olympic Tokyo 2020 ở Jordan. Đối thủ của võ sĩ Việt Nam chính là Chatchai Decha Butdee, người được đánh giá cực cao và từng đánh bại chính Văn Đương tại chung kết SEA Games năm ngoái.

Tuy nhiên, ở lần gặp lại này, võ sĩ Việt Nam đã có màn phục thù cực kỳ ngọt ngào. Chỉ trong vỏn vẹn 47 giây, Văn Đương đã hai lần đấm ngã đối thủ bằng những cú móc trái cực kỳ uy lực và buộc trọng tài chính phải kết thúc trận đấu sớm.

Phục thù thành công trước đối thủ Thái Lan, Nguyễn Văn Đương giúp boxing Việt có vé dự Olympic sau 32 năm chờ đợi - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Đương xuất sắc giành vé dự Olympic 2020. Ảnh: Olympic.

Với thắng lợi này, Nguyễn Văn Đương đã giúp boxing Việt Nam có vé dự Olympic sau tròn 32 năm chờ đợi. Anh cũng trở thành VĐV Việt Nam thứ 5 có vé dự Thế vận hội mùa hè 2020. Trước đó, chúng ta có Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng (TDDC), Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Hoàng Phi Vũ (bắn cung).

"Tôi từng thua Butdee tại chung kết SEA Games năm ngoái và vì thế, tôi vô cùng hạnh phúc khi có thể phục thù thành công trước anh ấy ngày hôm nay. Càng đặc biệt hơn, tôi đã vượt qua vòng loại Olympic Tokyo 2020", Nguyễn Văn Đương chia sẻ.

Tại vòng loại Olympic được tổ chức ở Jordan lần này, chúng ta có 4 VĐV tham dự. Bên cạnh Văn Đương, Nguyễn Mạnh Cường tại hạng 81kg là cái tên tiếp theo của Việt Nam có cơ hội giành vé. Anh sẽ có trận tranh vé vớt trước võ sĩ Sachin Kumar diễn ra tới đây.